Diana phương Đông: Từ một thường dân chăm chỉ trở thành biểu tượng hoàng gia

27/02/17, 11:49 Tri thức

Bà Shoda Michiko là vị hoàng hậu được yêu mến nhất tại Nhật Bản. Bà là biểu tượng của nhan sắc mặn mà, trí thông minh, tâm hồn thanh cao, đức độ.

Hoàng hậu Shoda Michiko lúc trẻ.

Làn gió mới trong hoàng tộc thâm nghiêm

Hoàng hậu Shoda Michiko sinh ngày 20/10/1934 trong một gia đình trí thức, thừa hưởng nền giáo dục toàn diện, kết hợp truyền thống và phương Tây. Cha bà Michiko là một nhà đại tư bản công nghiệp, ông luôn biết cách dẫn dắt để gia đình lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc. Michiko còn có một anh trai, em trai và em gái. Từ nhỏ, bà được dạy dỗ để trở thành một phụ nữ có học thức, độc lập và nhân hậu.

Bà được học tiếng Anh, các môn nghệ thuật như hội họa, chơi dương cầm, nấu ăn… Bà tốt nghiệp ngành nghệ thuật văn học Anh tại Đại học Tokyo. Thời còn đi học, thành tích học tập của bà Michiko luôn đứng đầu, đồng thời bà cũng rất tích cực tham gia các hoạt động trong trường học. Bà là người lịch sự, có chí tiến thủ, thích chơi quần vợt và cũng chính quần vợt đã trở thành mối nhân duyên tốt đẹp giữa bà và Nhà vua Nhật Bản – người khi đó là Hoàng thái tử Akihito.

Hoàng hậu tự tay vào bếp chuẩn bị bữa ăn của gia đình.

Sự xuất hiện của một nàng dâu thường dân như Michiko trong hoàng tộc đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao trong xã hội Nhật bấy giờ. Nhiều người dân Nhật hy vọng với nét trẻ trung, duyên dáng, tao nhã và một tâm hồn đầy nghị lực, Công nương Michiko sẽ có thể phần nào hiện đại hóa cung đình Hoàng gia Nhật Bản. Bà đã không phụ lòng mong mỏi của nhiều người. Bà đã cố gắng hết sức để thay đổi những truyền thống cứng nhắc ăn sâu vào suy nghĩ của tầng lớp quý tộc.

Người mẹ luôn gần gũi con cái.

Lần đầu tiên trong lịch sử Hoàng gia Nhật Bản, người ta được chứng kiến một hoàng hậu tự tay chuẩn bị cơm, dạy học và trò chuyện với 3 người con của mình là Thái tử Naruhito, Hoàng tử Fumihito và Công chúa Sayako như những người mẹ bình thường. Cùng với Thái tử Akihito, Công nương Michiko đã tạo ra hình ảnh một cặp vợ chồng bình dị, cùng khiêu vũ, chơi thể thao với nhau, chơi đùa với con cái và ăn mặc hợp thời trang.

“Ngôi sao” của ngoại giao hoàng gia

Hoàng hậu Shoda Michiko trong trang phục kimono truyền thống.

Cũng lần đầu tiên người ta được chứng kiến một hoàng hậu giản dị nhưng cực kỳ sang trọng, xinh đẹp nhưng không nhàm chán, duyên dáng và vô cùng tao nhã. Hoàng hậu Michiko yêu thích những chiếc băng đô giản dị, làm duyên cho mái tóc được bới gọn sau gáy. Bà chinh phục người đối diện bằng khuôn mặt trái xoan, đường nét hài hòa, lông mày lá liễu và chiếc mũi cao. Nụ cười của hoàng hậu được nhiều người yêu mến bởi vẻ trong sáng, hồn hậu.

Sau khi kết hôn vào năm 1959, bà Michiko từng nhiều lần viếng thăm nước ngoài cùng Thiên Hoàng Akihito. Ở mỗi nơi bà đặt chân đến, vẻ ngoài xinh đẹp, cử chỉ dịu dàng và khả năng tiếng Anh lưu loát của bà Michiko đã để lại ấn tượng tốt đẹp với các nước. Hiện ở tuổi 83, Hoàng hậu Michiko vẫn sở hữu dung nhan phúc hậu, quyền quý và phong cách đoan trang, mẫu mực xứng danh mẫu nghi thiên hạ.

Bên cạnh đó, là thành viên hoàng tộc, thường xuyên phải xuất hiện trước công chúng, bà Michiko có ý thức rất cao về việc lựa chọn trang phục mỗi khi tham dự các hoạt động chính trị, xã hội. Có thời kỳ, hoàng hậu phải thay áo kimono 3 lần mỗi ngày vì quy tắc hoàng gia.

Lịch thiệp trong lễ nghi ngoại giao.

Từ thời trẻ cho tới bây giờ, Hoàng hậu Shoda Michiko luôn cập nhật những thiết kế hiện đại, thanh lịch. Khi lựa chọn các trang phục Tây phương, bà cũng phải tuân thủ chặt chẽ về màu sắc trung tính, kiểu dáng kín đáo. Với một phong phái quý phái, nồng hậu, bà vẫn giữ được nét đẹp gần gũi, nhân hậu dù khoác lên những lớp trang phục, trang sức hoàng gia.

Với gu ăn mặc thanh lịch, Shoda Michiko được tôn vinh là một trong những phụ nữ hoàng gia mặc đẹp nhất do tạp chí thế giới Vanity Fair, Telegraph, Huffington Post… bình chọn. Những thiết kế tối giản tôn lên vẻ thanh tao của bà Michiko. Mũ cài đầu và găng tay luôn là phụ kiện hỗ trợ đắc lực cho bà để tạo phong cách. Trang phục hiện đại của phương Tây được bà phối khéo léo với chiếc quạt giấy truyền thống của Nhật, tạo nên một cuộc giao thoa văn hóa thời trang.

Quý phái trong trang phục hiện đại.

Tạp chí Time của Mỹ từng 2 lần đăng chân dung bà trên trang bìa, công chúng Mỹ khen ngợi bà Michiko là “Vị mẫu nghi hiện đại có phong thái của người phụ nữ xưa”. Còn người Nhật ca tụng bà Michiko là người đứng vị trí số 1 trong số những “ngôi sao” của ngoại giao hoàng gia với tầm ảnh hưởng của bà rất lớn. Hình ảnh bà quỳ gối và ôm lấy các nạn nhân trong thảm họa động đất Kobe vào năm 1995 đã khắc sâu vào trí nhớ của bao người dân Nhật.

Thiên hoàng và Hoàng hậu gần gũi với người dân.

Theo Phunuvietnam

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x