Địa hình ‘Ma nữ La Sát’ nằm ngửa ở Tây Tạng: Người trấn yểm kẻ giải phong ấn

18/02/22, 17:28 Bí ẩn

Ít ai biết địa hình cao nguyên Tây Tạng có hình dáng phong thủy là ‘Ma nữ phơi thây’ hay còn gọi là Ma nữ La Sát nằm ngửa, đây là một con Ma nữ hung ác, thích ăn thịt người vì vậy cần xây chùa trấn yếm nó…

Công chúa Văn Thành xây chùa trấn yểm Ma nữ

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ năm của Tây Tạng đã kể lại một sự kiện như sau:

Trước khi Công chúa Văn Thành đến Tây Tạng, Công chúa Xích Tôn đã đến Lhasa (thủ đô hành chính của Tây Tạng) trước. Cô muốn xây dựng một ngôi đền trước núi Mã Bố Nhật, chính là quả núi có Cung điện Potala hiện nay để cất giữ những bức tượng 8 năm tuổi. Nhưng điều kỳ lạ là, ban ngày vừa mới xây xong bức tường thì đến đêm bị ác quỷ phá hoại.

Khi công chúa Văn Thành vào Tây Tạng, cô nhận thấy địa hình của cao nguyên Tây Tạng giống như một Ma nữ La Sát nằm ngửa. Trong phong thủy gọi địa hình này là “Ma nữ phơi thây”, rất xui xẻo. Để trấn áp tà khí của Ma nữ, công chúa Văn Thành – người am hiểu về phong thủy, đã cho xây dựng ngôi chùa Đại Chiêu ngay vị trí quả tim của Ma nữ và đặt tượng Thích Ca vào đó để trấn áp.

Ma nữ La Sat
Địa hình của cao nguyên Tây Tạng giống như một Ma nữ La Sát nằm ngửa. (Ảnh: KKNews)

Tiếp đến công chúa Văn Thành cho xây dựng các ngôi đền trên vai, bàn chân, khuỷu tay, đầu gối, lòng bàn tay,… của Ma nữ. Những ngôi đền này được mệnh danh là “12 ngôi đền trấn áp yêu ma” nổi tiếng ở Tây Tạng, tương truyền đó cũng chính là 12 chiếc đinh bất di bất dịch để chế ngự Ma nữ. Công chúa Văn Thành cũng cải thiện những khu vực khác có phong thủy xấu, từ đó Tây Tạng không còn xảy ra những tai họa và Phật giáo hưng thịnh tại nơi đây.

Trong các sách của Phật giáo, Ma nữ La Sát được khắc họa rất hung dữ, với mặt xanh và răng nanh, miệng to như chậu máu, ăn tươi nuốt sống con người. Cho nên nơi có địa hình ‘Ma nữ La Sát’ thì ắt phải trấn áp, nếu không thì sẽ không có ngày bình yên ở Tây Tạng.

ĐCSTQ đập chùa phá miếu, phá hủy phong ấn

Thế nhưng vào thời Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền, những phong ấn này gần như bị phá bỏ. Khi Mao Trạch Đông cho quân tiến vào Tây Tạng đã bắt đầu phá chùa, đập miếu, ép tăng hoàn tục. Tây Tạng từ nơi có hơn 2.600 ngôi chùa Phật giáo, thì lúc đó chỉ còn lại vỏn vẹn 70 chùa. Trong khoảng hơn 110.000 tăng ni thì đã có 10.000 người phải bỏ trốn ra nước ngoài. Số còn lại bị bắt phải hoàn tục, trở về với cuộc sống bình thường, chỉ còn khoảng 7.000 người được cho phép ở lại trong chùa miếu.

Tượng Phật bị chất thành đống rồi đốt trong thời Cách mạng văn hóa. (Ảnh: Nguyện Ước)

Trong 10 năm “Cách mạng Văn hóa” (1966 – 1976), Phật giáo Tây Tạng thậm chí còn bị thương tổn nặng nề hơn nữa. Tu viện, chùa chiền bị đập phá đến hoang tàn, bị ném bom tiêu hủy. Các nhà sư và ni cô bị cưỡng ép phải hoàn tục, kết hôn, bị buộc phải đi ngược lại với giới luật và niềm tin của mình, thậm chí bị tra tấn, bỏ tù. Hơn nửa thế kỷ qua, đã có hơn 1 triệu người Tây Tạng thiệt mạng vì những cuộc đàn áp ngày càng khốc liệt của ĐCSTQ.

Từ đó bình yên nơi Tây Tạng đã không còn, người dân sống trong cảnh mất tự do, nơm nớp lo sợ, bởi vì ĐCSTQ có thể phá dỡ những ngôi chùa còn sót lại bất cứ lúc nào mà không cần lý do, bắt họ bỏ tù nếu có ý phản kháng. Ví như, vào cuối tháng 7/2016, ĐCSTQ đã đưa quân đội vào phá dỡ Học viện Phật giáo Larung Gar, nơi vốn được coi là thánh địa Phật giáo của Tây Tạng, khiến hơn 40.000 tăng ni lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Gần đây nhất là vào tháng 12/2021, chính quyền Trung Quốc đã ép buộc các nhà sư và người dân Tây Tạng phải chứng kiến quá trình phá dỡ bức tượng Phật cao hơn 30m tại chùa Thoesam Gatsel.

Nhìn vào tình cảnh của người dân Tây Tạng, lẽ nào khi các ngôi chùa trấn yểm bị đập phá, những bức tượng Phật bị tiêu hủy thì cũng chính là lúc linh hồn của Ma nữ La sát trỗi dậy, mượn bàn tay đẫm máu của ĐCSTQ để hành ác, khiến vùng đất Tây Tạng chẳng có ngày nào yên?

Tử Vi (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x