Đến Hóc Môn xem dân chơi Sài Gòn thả diều

17/03/15, 08:10 Cuộc sống

Cứ đến cuối tuần, hàng trăm du khách lại tìm đến cánh đồng ở huyện Hóc Môn, nơi tập trung đủ loại diều to nhỏ của dân chơi Sài Gòn để dạo chơi và thưởng ngoạn.

1
Khoảnh đất trống nằm giữa quốc lộ 22 và đường song hành QL22 thuộc huyện Hóc Môn được xem là đồng diều lớn nhất Sài Gòn. Với đặc điểm bằng phẳng, khô ráo, rộng hơn 300 m, dài 1 km, nơi đây trở thành điểm hút dân thả diều và hàng trăm người đến xem mỗi chiều.
2
Cứ đến 16 chiều cuối tuần nơi đây lại nhộn nhịp người ra vào. Những con diều sặc sỡ với đủ loại kích cỡ, hình dáng khác nhau thu hút sự quan tâm của không ít người. Đây cũng là nơi mà dân chơi Sài Gòn thử nghiệm các con diều ‘khủng’ của mình.
3
 Ảnh: Diều khổng lồ hình con tôm được các nghệ nhân may công phu, đẹp mắt đang đón gió để bay lên.
5
Anh Đắc Văn Nghiệp, thành viên CLB Diều huyện Hóc Môn cho biết, cánh diều hình con rắn có chiều dài 60 m. Giá của chúng từ vài triệu cho đến trên chục triệu đồng.
6
Diều bông, một loại diều có hình thù khá độc đáo với rất nhiều cánh và màu sắc sặc sỡ để dễ dàng bay lên trong gió.
7
Trên đồng có hàng ngàn người chơi nên việc thả những chiếc diều lớn không hề đơn giản chút nào.
8
Diều dạng này đón nhiều gió, bay rất căng nên các thành viên phải rất vất vả để điều khiển.
9
Mỗi khi gió giảm, diều sà xuống mặt đất, nhiều đứa trẻ liền chạy tới.
10
Những đứa trẻ tỏ ra thích thú khi được sờ tận tay vào những cánh diều khổng lồ khi chúng sà xuống mặt đất.
11
Không chỉ xem người khác thả diều, đôi khi những đứa trẻ cũng được cầm dây điều khiển diều.
12
Bé Phạm Thu Trang (ngụ phường Trung Mỹ Tây, quận 12) đang điều khiển cánh diều hình phượng của mình.
13
Anh Nguyễn Công Toàn, ngụ Bà Điểm, huyện Hóc Môn cho biết, các con anh rất thích địa điểm này. Thỉnh thoảng anh cũng có thả song chủ yếu là ra để ngắm hàng trăm cánh diều đủ loại.
14
Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp lại vài tấm hình làm kỷ niệm.
15
Hoặc đơn giản là chụp ‘tự sướng’.
16
Bất cứ ai cũng cảm thấy yên bình khi được ngắm những cánh diều bay lượn trên không trung vào buổi chiều tà như thế này.

Theo Zing News

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x