Để ăn kem miễn phí chỉ cần nói “cảm ơn”

25/07/16, 08:21 Cuộc sống

Không phải tất cả các anh hùng đều mặc áo choàng như trên phim ảnh, ngoài đời thực có thể anh ấy chỉ mặc áo thun, quần ngắn cùng chiếc xe đạp chở đầy một giỏ kem miễn phí cho trẻ em nghèo. Đó là James Karagiannis, 36 tuổi tại Mỹ.

Anh đã dành chín mùa hè đạp xe qua các khu dân cư nghèo tại thị trấn Buffalo, New York để bán kem cho trẻ em với giá 1USD. Bây giờ anh đã xây dựng được biệt đội gồm 8 chiếc xe bán kem.

James cùng chiếc xe chở đầy kem cho trẻ em nghèo.

“Một trong những điều khó khăn nhất của người bán kem là khi chứng kiến sự thất vọng trên khuôn mặt của một đứa trẻ khi nó thấy bạn bè mình đều có thể mua kem còn nó thì không thể chỉ vì không có nổi một đồng đô la”, James chia sẻ.

Đó là lý do tại sao anh cùng nhóm bạn cất những món quà trong xe kem của mình. James sẽ tặng cho mỗi đứa trẻ một cây kem miễn phí, với điều kiện chúng có thể trả lời câu hỏi toán học hay lịch sử mà anh đưa ra một cách chính xác.

Chúng thích chạy tới và nói: “Anh có thể hỏi em một câu hỏi toán học ngày hôm nay?”, James cho biết.

Sau khi thông tin về chiến dịch “đáp đền tiếp nối” của James được lan truyền, anh nhận được nhiều sự đóng góp từ người dân địa phương cùng yêu cầu các em sẽ ghi một mẩu tin nhắn cảm ơn gửi lại họ.

Từ khi James bắt đầu quảng bá chiến dịch “đáp đền tiếp nối” về những chiếc xe bán kem của mình trên Facebook đã nhận được rất nhiều sự quan tâm trên khắp thế giới.

Bất cứ sự đóng góp nào đều nhận lại một tấm thiệp cảm ơn.

“Tôi thường xuyên nhận được lời động viên khích lệ của mọi người tiếp tục hoạt động của mình. Tuy nhiên họ không bao giờ có thể nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt những đứa trẻ khi tôi trao kem đến chúng. Đây là cơ hội để đặt nụ cười trên khuôn mặt một ai đó”, James tâm sự.

Những lời cảm ơn đáng yêu từ các em nhỏ.

“Nếu bạn mua kem cho những đứa trẻ, bạn sẽ nhận lại một lời cảm ơn của chúng và chúng tôi sẽ gửi đến hộp thư của bạn. Có lẽ bức thư sẽ đến khi bạn đã quên về việc mình đã làm, nhưng cũng có thể nó đến vào một ngày mà bạn cần có thêm một nụ cười”. James nói thêm.

Nguồn Metro.co

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x