Đảo Vis – Ngôi sao mới của phim “Mamma Mia 2”

Các làm phim Hollywood thường ưa gắn kết những hòn đảo rạo rực ở Địa Trung Hải với tuổi trẻ sôi nổi mãnh liệt. Cát trắng, biển trong và những con người trẻ trung ở Vis đã góp phần làm nên sự thành công cho Mama Mia 2.

Đảo Vis - Ngôi sao mới của phim “Mamma Mia 2” - H1
Hòn đảo hoang dã Vis của Croatia là nơi thực hiện bộ phim “Mama Mia 2”. (Ảnh: Tinh Hoa)

Phim “Mamma Mia: Here We Go Again”, với tựa tiếng Việt là “Yêu lần nữa”, vừa được khởi chiếu tại Việt Nam từ 20/7, gây ấn tượng mạnh với các nhạc phẩm nổi tiếng của ban nhạc ABBA huyền thoại. Không chỉ thế, việc bộ phim được quay ở đâu cũng là tâm điểm được phần đông khán giả chú ý tới.

Sau thành công vang dội của “Mamma Mia” (2008) thu về hơn 600 triệu USD từ các phòng vé trên khắp thế giới, với câu chuyện đầy cảm xúc của cô dâu Sophie và người mẹ Donna được diễn ra trên hòn đảo Hy Lạp xinh đẹp rực rỡ ánh nắng tên Kalokairi, địa danh này trở thành nơi thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch tới thăm mỗi năm.

Tuy nhiên, phần 2 của “Mamma Mia” lại không hoàn toàn được quay ở đó. Lần này nhà làm phim còn lặn lội đến tận đảo Vis thuộc Croatia.

Đảo Vis - Ngôi sao mới của phim “Mamma Mia 2” - H2
Đảo Vis thuộc Croatia. (Ảnh: internet)

Với những ai hứng thú đến hòn đảo này thì một từ bạn nên học là “Pomalo”. Bởi đó là một lời chào và cũng là lối sống đặc trưng của cư dân trên bờ biển Dalmatian tại Croatia. Từ này có nghĩa là thư giãn, không vội vã và mọi thứ có thể được thực hiện vào ngày mai. Điều này hoàn toàn phù hợp với Vis, khi không có bất kỳ điều gì vội vã hay diễn ra nhanh chóng tại đây.

Nhưng bây giờ nhịp sống chậm rãi trên hòn đảo này có thể sẽ trở nên hối hả hơn bởi âm thanh của bài hát ABBA, vì Vis chính là ngôi sao mới của bộ phim “Mama Mia 2”!

Theo đó, ngôi sao Vis của chúng ta trông rất giống với hòn đảo Hy Lạp hư cấu, nơi mà Meryl Streep, Colin Firth và Pierce Brosnan ca hát, nhảy múa cùng với những bản hit được yêu thích của ABBA.

Đảo Vis - Ngôi sao mới của phim “Mamma Mia 2” - H3
Mamma Mia, Here We Go Again! (Ảnh qua Prvi.hr)

Vis là hòn đảo có người sinh sống xa đất liền nhất ở Croatia, vì vậy việc đến đảo thật sự rất khó khăn. Nới đây có dân số chỉ vẻn vẹn 3.617 người và phải mất đến 2 tiếng rưỡi đi tàu từ đất liền mới tới nơi.

Các  chuyến tàu này được công ty Jadrolinija vận hành. Nói sẽ đưa mọi người đi đến bến cảng nhỏ ở thị trấn Vis, nơi nằm ở giữa một vịnh hình móng ngựa.

Trên bờ biển có những tòa nhà bằng đá cổ kính và không hề có một khách sạn cao tầng nào được xây dựng. Vịnh móng ngựa được chia thành hai thị trấn nhỏ là Vis và Kut. Chúng cách nhau khoảng 20 phút đi bộ.

Theo trang thông tin du lịch nổi tiếng Lonely Planet, trong số tất cả các hòn đảo thuộc Croatia thì Vis là nơi bí ẩn nhất, ngay cả người dân địa phương đôi khi cũng chưa thể hiểu hết được nơi này.

Vì Vis có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, nên nó đã phải chiến đấu chống lại sự xâm lược của nhiều cường quốc khác nhau. Do đó, trong chuyến tham quan quanh thị trấn Vis, bạn sẽ bắt gặp một nghĩa trang Hy Lạp cổ đại, cùng một giảng đường La Mã bị chôn vùi bên dưới tu viện có từ thế kỷ 16.

Tiếp tục đi bộ thêm 20 phút nữa lên những ngọn đồi, bạn sẽ thấy pháo đài Fort George được người Anh xây dựng vào năm 1811, và bây giờ nó đã trở thành một nhà hàng, quầy bar, cũng như câu lạc bộ.

Pháo đài Fort George nhìn từ trên cao. (Ảnh: internet)
Đảo Vis - Ngôi sao mới của phim “Mamma Mia 2” - H4
Pháo đài Fort George được cải tạo thành nhà hàng tổ chức tiệc cưới. (Ảnh qua Arabia Weddings)

Nhưng thú vị nhất có lẽ là những căn hầm trú ẩn, hang động và con đường hầm bí mật được xây dựng bên trong các vách đá của Quân đội nhân dân Nam Tư. Việc xây dựng này được tiến hành sau Thế chiến II, khi hòn đảo chính thức đóng cửa với thế giới bên ngoài trong khoảng thời gian từ năm 1950-1989.

Vào thời điểm đó, những người mang quốc tịch nước ngoài bị cấm đến do hải quân quốc gia trưng dụng nơi này để đóng quân luyện tập. Người dân bản địa vì thế cũng dần dần rời bỏ khu vực này. Nhưng nhờ đó mọi cảnh quan của đảo Vis được bảo tồn một cách nguyên vẹn nhất. Năm 2016, hơn 10.000 người đã bình chọn cho bãi tắm Stiniva đạt vị trí quán quân của danh sách những điểm đến đẹp nhất châu Âu.

Đảo Vis - Ngôi sao mới của phim “Mamma Mia 2” - H5
Bãi tắm Stiniva. (Ảnh qua Croatia Week)

Ngoài ra, một cuộc dạo chơi trên chiếc thuyền trong ngày cũng là thứ đáng để thử. Nhưng địa điểm hấp dẫn nhất tại thị trấn Vis chính là Blue Cave nằm trên hòn đảo nhỏ Bisevo, ở ngoài khơi bờ biển Komiza cách đất liền khoảng vài kilomet.

Lối vào hang động khá nhỏ, nên những người trên thuyền phải ngả người đường vào. Nhưng một khi bạn đã ở trong hang động, có lẽ bạn sẽ không muốn rời đi khi nhìn thấy một hiện tượng tự nhiên tuyệt đẹp, đó là cảnh tượng ánh sáng xanh phát sáng và phản chiếu ra khỏi mặt nước.

Đảo Vis - Ngôi sao mới của phim “Mamma Mia 2” - H6
Bên trong hang động Blue Cave. (Ảnh qua Total Croatia News)

Một hành động khác ít ấn tượng hơn và yên tĩnh hơn Blue Cave là Green Cave trên đảo nhỏ Ravnik. Tại đây có rất ít tàu thuyền, nên bạn hoàn toàn có thể bơi lội trong hang này.

Nói về các món ăn đặc sản của thị trấn Vis thì có lẽ cá tươi là loại thực phẩm phổ biến nhất. Nhưng thị trấn này cũng mang nhiều ảnh hưởng của Ý, nên nó cũng có rất nhiều tiệm bánh pizza thơm ngon.

Và nếu như bạn muốn trải nghiệm một món ăn truyền thống của Croatia, bạn hãy hỏi về “peka”. Đây không phải là một món ăn mà nó là phương pháp nấu ăn truyền thống của Croatia. Phương pháp này sử dụng vung đất nung hoặc sắt hình chiếc chuông. Người ta làm nóng nó bằng cách đốt than củi ở dưới và úp chiếc vung này lên. Sau khi nó đã nóng, họ sẽ bỏ thức ăn cần nấu vào một chiếc khay tròn và úp chiếc vung nóng lên trên rồi cho tất cả vào trong một bếp phủ than hồng lên trên chiếc vung hình chuông.

Bạn cần lưu ý rằng, nhiều nhà hàng sẽ yêu cầu đặt món trước một ngày.

Đảo Vis - Ngôi sao mới của phim “Mamma Mia 2” - H7
Than hồng phủ lên chuông sắt. (Ảnh qua Welcome to Croatia)
Đảo Vis - Ngôi sao mới của phim “Mamma Mia 2” - H8
Bên trong là thức ăn được ủ nóng. (Ảnh qua GQ trippin)

Một điều tuyệt vời khác trong chuyến ghé thăm thị trấn Vis là giá cả ở đây rất hợp lý. Nếu như bạn dùng bữa ăn chính trong một nhà hàng hạng sang, bạn chỉ cần tốn từ 15 – 20£ (tương đương 450-600 nghìn VND) cho một người.

Và mặc dù Vis còn là một điểm du lịch khá mới, nhưng khi những chiếc thuyền đổ neo trong một đêm của tháng 7 và tháng 8, nơi đây có thể bị quá tải nhanh chóng.

>>> Trên Trái Đất của chúng ta có một “Trái Đất” nữa

>>> Xứ sở cổ tích Bagan: Thánh địa Myanmar với hơn 2.000 di tích Phật Giáo

Tú Văn, theo DM

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x