Đạo đức cao thượng của Văn Vương hóa giải xung đột lãnh thổ

25/11/14, 10:32 Đọc & Suy ngẫm

Lòng đức hạnh và nhân từ của Chu Văn Vương, đã để lại một bài học về chuẩn mực đạo đức trong phép trị quốc của đấng Thiên tử.

Cơ Xương hay còn gọi là Chu Văn Vương (1152-1056 TCN)

Cơ Xương hay còn gọi là Chu Văn Vương (1152-1056 TCN) thuộc triều đại nhà Thương, ông là người lập ra nhà Chu và nổi tiếng với tài trị quốc bằng đạo đức và lòng nhân từ. Ông khuyên bảo người dân về lòng trung thực, giữ gìn đức hạnh và sự tôn kính đối với Thần linh.

Ông thường dạy rằng: “Vương giả trị quốc bằng lòng nhân từ, quan lại trị dân bằng sự quan tâm, con cái hiếu thuận với cha mẹ, cha mẹ nuôi dạy con bằng tình thương, vậy người với người sẽ tín nhiệm nhau”.

Chu Văn Vương vốn là người biết cân nhắc, chu toàn và tận tâm, đồng thời cũng tự làm gương cho mọi người. Ông ăn mặc giản dị và thường làm việc đồng áng cùng nông dân. Ông luôn đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu. Bên cạnh việc cứu trợ và giúp đỡ những người nghèo, ông còn giảm thuế cho nông dân, đồng thời bãi bỏ đạo luật trừng phạt đối với vợ con của những người mang tội.

Một lần nọ, hai nước láng giềng xảy ra xung đột về biên giới. Nghe tiếng Chu Văn Vương là người chính trực, trọng danh dự và đáng kính, hai vị vua đã tìm đến nhờ phân xử. Họ đã rất xúc động trước sự nhã nhặn, lịch thiệp và lòng quan tâm tới người khác của vị vua nước Chu, chính điều này đã khiến cả hai bên quyết định nhường cho vị vua kia phần đất đang tranh chấp.

Hai vị vua nước láng giềng rất kính phục trước đức độ của vua Văn (Blue Hsiao/The Epoch Times)

Các công tước quanh nước Chu sau khi biết được câu chuyện đã rất tôn kính, coi Chu Văn Vương như một hình mẫu trong việc trị quốc và hứa sẽ phục tùng và trở thành chư hầu của nước Chu.

Chu Văn Vương thấy rằng việc trị quốc rất cần người tài đức phò tá. Khi nghe tin Khương Tử Nha vốn là người hiền đức và hiểu sâu biết rộng, ông liền tìm đến mời Khương Tử Nha về làm quân sư. Tại nước Chu, Khương phò tá Văn Vương cho đến đời vua Ngô, cũng là người con trai thứ hai của Chu Văn Vương.

Theo Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x