Đằng sau hàng loạt vụ nữ sinh mất tích có thể là tội ác kinh hoàng

26/09/15, 15:04 Việt Nam

Trong thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ nữ sinh mất tích bí ẩn, khiến dư luận xôn xao. Uẩn khúc đằng sau những vụ mất tích này có thể là tội ác kinh hoàng.

Hai nữ sinh cùng trường ở Hà Nội mất tích bí ẩn

Hai nữ sinh Trâm (ảnh trái) và Hoàn (ảnh Phải) cùng mất tích bí ẩn.

Hai nữ sinh Nguyễn Thị Hoàn (sinh năm 1999) và Vũ Thị Trâm (sinh năm 1998) ở cùng xã Giã (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và học cùng một trường cấp 3 mất tích từ ngày 31/8. Cả hai xin gia đình xuống trung tâm Hà Nội chơi, đón xe khách chạy tuyến Nhã Nam (Bắc Giang) – Mỹ Đình (Hà Nội), từ đó đến nay, gia đình không còn liên lạc được với hai nữ sinh này. Mặc dù đã tìm kiếm nhưng các em vẫn biệt tăm tích.

Nữ sinh cao đẳng mất tích ở Sa Pa

Nữ sinh Đỗ Thị Hằng mất liên lạc khi đang đi chơi ở Sa Pa vào ngày 22/8.

Nữ sinh Đỗ Thị Hằng học khoa Mỹ thuật, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, Hà Nội mất tích ngày 22/8 khi đang đi chơi ở Sa Pa (Lào Cai).

Khi nhận được thông tin của nhà trường, chiều 25/8, ngay lập tức, bà Đặng Thị Thúy (mẹ của Hằng) cùng những người thân trong gia đình đã từ Mạo Khê (Đông Triều, Quảng Ninh) lên Cao đẳng Sư phạm Trung ương tại Hà Nội. Với sự hỗ trợ của nhà trường, ngày 26/8, bà Thúy và thân nhân không ngại đường xá xa xôi, hiểm trở, mang theo tấm hình của con và hỏi bất kỳ những ai gặp được để mong có chút manh mối về con gái nhưng mọi hy vọng đều chưa có lời đáp.

Nhận xét về Hằng, cô giáo Lê Thị Thu cho biết: “Hằng trầm tính, rất chăm học và ít khi vắng học. Trước đó, thứ sáu (ngày 21/8), Hằng vẫn lên lớp bình thường. Đến thứ hai (ngày 24/8), khi phát hiện Hằng nghỉ học buổi thứ nhất và vắng học buổi tiếp theo, đồng thời không thể liên lạc được thì nhà trường đã ngay lập tức báo về cho gia đình”.

Theo bạn bè ở trọ cùng Hằng, thì Hằng rất hiền, chăm học, ít giao du, hơi trầm tính, các mối quan hệ không có gì phức tạp. Thời gian gần đây, Hằng không có biểu hiện gì bất thường so với trước. Hằng chưa bao giờ nghỉ học, bỏ học, cũng chưa bao giờ nhắc tới chuyện yêu đương.

Nữ sinh lớp 11 mất tích trước ngày khai giảng

Nữ sinh Nguyễn Thị Thu Loan.

Nữ sinh Nguyễn Thị Thu Loan lớp 11B trường THPT Hoàng Hoa Thám, Quảng Ninh mất tích hôm 24/8. Theo thông tin từ bà Lê Thị Hường (Đông Triều, Quảng Ninh), mẹ của nữ sinh học lớp 11 thì nữ sinh Loan mất liên lạc sau khi đến trường vào ngày Thứ Hai (ngày 24/8 – đây cũng là lúc nữ sinh Hằng ở trên nghỉ buổi học đầu tiên ở trường CĐSPTW, đồng thời mất liên lạc khi ở Sapa, buộc nhà trường phải thông báo về gia đình). Hằng và Loan cùng ở quê ở TX Đông Triều, Quảng Ninh.

Gia đình nữ sinh này nghi vấn con gái mình đi theo một người đàn ông mà con gái họ quen trên facebook tên Hùng. Trước thời điểm mất tích, nữ sinh này bị nhà trường kỷ luật cho nghỉ học một thời gian ngắn do liên quan đến vụ đánh nhau trong trường.

Sau khi có thông tin về vụ mất tích mới với các chi tiết trùng lặp nêu trên, bà Đặng Thị Thúy, mẹ nữ sinh Đỗ Thị Hằng khẳng định, Trường THPT Hoàng Hoa Thám ở gần nhà bà và đặt nghi vấn: “Hay chúng nó rủ nhau đi cùng”(?). Bà Thúy đã xin số điện thoại của bà Hường, mẹ nữ sinh Loan học lớp 11 tại trường THPT Hoàng Hoa Thám để lần tìm manh mối về đứa con gái đang bặt vô âm tín của bà.

Hai thiếu nữ ở Bình Dương tìm thấy sau hơn 1 tháng mất tích

Lê Ngọc An (trái). Huỳnh Thị Nhung (bên phải) mất tích hơn 1 tháng.

Khoảng 19 giờ 30 phút tối 27/7, con gái của anh Hường là bé Lê Ngọc An (SN 31/1/2002) sau khi đem rác đi đổ thì bị mất tích một cách bí ẩn.

Từ ngày con gái mất tích, suốt hơn 1 tháng trời anh Hường bố của bé An phải bỏ hết mọi công việc để đi tìm con, ngoài tìm kiếm ở tỉnh Bình Dương, anh H còn mở rộng địa bàn tìm kiếm ra các tỉnh thành lân cận như TP HCM, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu,…

Sau nhiều ngày với hàng trăm cuộc hành trình tìm kiếm con mà vẫn không có kết quả, chiều 3/9 anh Hường bất ngờ nhận được điện thoại của người dân báo phát hiện thấy con gái của anh tại địa bàn xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An. Sau đó, hai vợ chồng anh Hường tức tốc đi xuống Long An trình báo và đã đưa bé An về an toàn.

Theo lời kể của An, Huỳnh Thị Nhung rủ An cùng trốn nhà đi chơi với mình. Nhung dặn An đem theo quần áo rồi sau đó cả hai đem gửi tại phòng trọ của thanh niên tên Tuấn Anh (là người yêu cũ của Nhung) để tối lấy cho dễ.

Đến khoảng 19 giờ 30 phút tối 27/7, Nhung gọi điện cho An báo mình đang đợi trước cổng và dặn An trốn ra. Lúc này, An giả vờ xách bịch rác đi đổ rồi cùng Nhung trốn đi, cả hai đi bộ ra phía vòng xoay An Phú (P. An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương) sẽ có Nguyễn Văn Tự (khoảng 30 tuổi, là anh trai của người yêu Nhung) và một người nữa (chưa rõ danh tính) chở đi.

Tuy nhiên, lo sợ bị cha mẹ hai em phát hiện nên đối tượng tên Tự đã hẹn đón hai thiếu nữ ở trường Tiểu học Tuy An (TX. Thuận An, Bình Dương) rồi cả hai được chở thẳng xuống huyện Hóc Môn (TP HCM), rồi sau đó về phòng trọ của Nguyễn Văn Tự ở giáp ranh với xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An.

Tại đây, An và Nhung ở chung cùng 5 người khác (gồm 4 anh em của Tự và một người con gái khác), Tự cấm hai em sử dụng điện thoại, tịch thu sim, không cho hai em ra khỏi phòng và đe dọa nếu ra khỏi phòng sẽ bị công an bắt giam. Ở được khoảng 2 tuần, Tự đưa cho An và Nhung 2 giấy chứng minh nhân dân giả và dặn hai em đi ra ngoài thuê phòng trọ khác ở vì chỗ này đông người quá.

Tôi nghĩ các đối tượng làm chứng minh nhân dân giả cho con tui và bé Nhung nhằm mục đích để đưa sang Campuchia rồi đem bán, vì nơi tui tìm thấy con gái rất gần với cửa khẩu. Tôi đã đem giấy chứng minh nhân dân giả trên báo cho công an để điều tra vụ việc” – Anh Hường cho biết.

Thiếu nữ mất tích sau cuộc gọi của người thân

Em Hà Thị Hoài Thu mất tích từ ngày 22/7

Nhận được cuộc điện thoại của một người quen, Hà Thị Hoài Thu xin phép bố mẹ lên Hà Nội bán quần áo. Sau một cuộc điện thoại báo về là đã đến nơi, gia đình không còn liên lạc được với Thu.

Ông Hà Ngọc Hải – sinh năm 1964, ở khu 4, xã Trị Quận, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ – bố nữ sinh cho biết, khoảng một tháng trước, con gái ông là Hà Thị Hoài Thu (sinh năm 1997) được một người phụ nữ tên L. cùng huyện gọi điện rủ đi bán quần áo ở Hà Nội. Tuy nhiên, đến nay, gia đình hoàn toàn mất liên lạc với Thu.

Theo ông Hải, vào sáng 22/7, người phụ nữ tên L. ở khu 1, xã Kim Đức, huyện Phù Ninh có gọi điện nói muốn rủ Thu xuống Hà Nội bán quần áo cho chị L. ít hôm.

Ông Hải cho biết, Thu học hết lớp 9 rồi ở nhà làm ruộng cùng gia đình. Từ trước đến nay, Thu chưa bao giờ đi đâu xa. Ở nhà Thu rất ngoan, biết nghe lời bố mẹ.

Ngày 24/7, sau khi xin phép gia đình, Thu một mình bắt xe ô tô xuống Hà Nội.  “Đến khoảng 2 giờ chiều cùng ngày, Thu có gọi điện về nói với tôi là con đã xuống tới chỗ làm. Tuy nhiên, đến tối gia đình điện cho Thu đều không được, điện thoại tắt máy. Kể từ đó đến nay, đã hơn 1 tháng, gia đình tôi không biết Thu đang ở đâu”, ông Hải kể lại.

Ngoài những trường hợp nêu trên, rất nhiều trường hợp mất tích xảy ra trên tỉnh thành cả nước. Có trường hợp tìm thấy, có trường hợp tìm thấy nhưng đã tử vong.

Uẩn khúc đằng sau những vụ mất tích

Từ các vụ việc liên quan đến các nữ sinh nêu trên,có thể thấy các nữ sinh thường ở độ tuổi dưới 20, nằm trong nhóm tuổi mới lớn. Tuổi này các em rất muốn tự khẳng định bản thân nên dễ rơi vào những “cạm bẫy” có ý đồ của các đối tượng xấu xung quanh. Không có sự bao bọc, che chở của gia đình, chưa đủ khả năng tự vệ, từ đó, các em dễ trở thành nạn nhân của các vụ buôn người sang Trung Quốc, Malaisia…với tình trạng mua bán phụ nữ ngày càng gia tăng như hiện nay.

Hiện nay, người bị bán sang Trung Quốc không loại trừ khả năng bị mổ cắp nội tạng. Vì lợi nhuận khổng lồ mà ngành kinh doanh này mang lại, tại Trung Quốc, đường dây buôn bán nội tạng tại chợ đen đã trở thành vấn nạn nghiêm trọng và phổ biến.

Thống kê của Bộ Y tế Trung Quốc cho thấy: Tại đây  hàng năm có 1,5 triệu bệnh nhân cần được ghép tạng, song chỉ có 10.000 ca ghép được thực hiện, vì thiếu người tình nguyện hiến tặng. Chính sự chêch lệnh lớn giữa “cung” và “cầu” đã khiến thị trường” chợ đen” về buôn bán nội tạng bất hợp pháp phát triển. Hơn nữa, thị trường nội tạng nơi đây càng sầm uất hơn khi nước này được xem là điểm đến lý tưởng của người có nhu cầu ghép tạng trên toàn thế giới.

Liên quan tới vấn đề mổ cướp nội tạng đang nhắm đến người Việt, vào hồi tháng 5 cộng động mạng cùng nhau chia sẻ và lan truyền nội dung cảnh báo của một cô gái có tên Tr.

Cô gái này cho biết: “Trưa hôm qua trên đường đi thực tập về thì có một người đàn ông trạc tuổi 40 đi theo mình suốt từ khúc Út Tịch ra đến Cộng Hoà, người này đi xe Future cũ màu đen mình không nhìn biển số nhưng thấy mặc đồ giống như nhân viên sửa xe cho hãng Mercedes vì áo có in chữ, để tóc dài nhuộm màu vàng. Người này cứ chạy cạnh mình và nói muốn mình đến chỗ làm của ông ta để làm việc, cách nói chuyện của ông ta rất thuyết phục.  Khi ông ta cứ nói mà mình không trả lời thì ông ta mới hét toáng lên là “Mày có tin tao đưa mày vào khách sạn để lấy hết nội tạng của mày không?”.

Thông tin cô gái này khiến nhiều nữ sinh tại TP HCM lo lắng. Trên nhiều diễn đàn mạng, hàng loạt nữ sinh đã tỏ ra khá sợ hãi trước thông tin trên và một số người đã chọn giải pháp nhờ các bậc phụ huynh đưa đón đến trường.

Dư luận cũng từng dậy sóng trước việc Ngô Ngọc Phút (8 tuổi) mất tích ngày 26/1, tới ngày 19/3 thi thể em được phát hiện tại biên giới Campuchia trong tình trạng không còn nội tạng.

Bé Ngô Ngọc Phút.

Dường như hoạt động mổ cắp và buôn bán nội tạng lậu đang bắt đầu lộ diện. Trên thế giới, việc buôn lậu tạng người đã tồn tại từ lâu, nhưng theo các diễn biến hiện tại, người ta nhận thấy loại tội ác này có dấu hiệu táo bạo và ngày càng lan rộng.

Thiếu tướng  Hồ Sỹ Tiến cục trưởng hình sự cho biết: Thông qua một số nguồn tài liệu, tôi nhận thấy một điều, tại Việt Nam đang manh nha xuất hiện tội phạm liên quan tới vấn đề buôn bán nội tạng người. Tuy chưa trở thành vấn nạn nhưng nó cũng đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Chúng ta mới chỉ biết tới việc buôn bán thận nhưng sự thật thì một số bộ phận nội tạng người cũng đang được “giới con buôn” săn lùng ráo riết”.

Từ những sự việc ở trên đây, mọi người cần thiết nâng cao nhận thức về tội ác cướp mổ nội tạng từ đó nâng cao cảnh giác trước loại tội phạm này.

Tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x