Đám cưới của cặp đôi mặt trẻ thơ, cao 1m4 và sự thật khiến nhiều người bất ngờ

01/04/21, 14:52 Cuộc sống

Cô dâu, chú rể với ngoại hình như học sinh tiểu học nhưng ít ai biết cả 2 đã ngoài 30 tuổi.

Đám cưới với cô dâu m3 còn chú rể m4 gây náo loạn hôn trường. (Ảnh qua QQ)

Truyền thông Trung Quốc từng có một thời gian xôn xao về đám cưới của một cặp đôi đến từ Thành Đô, Tứ Xuyên (Trung Quốc) bởi ngoại hình đặc biệt của hai nhân vật chính.

Nếu không phải đã được đính chính, chỉ dựa vào những bức ảnh chắc không ít người sẽ nghĩ cặp đôi này chỉ là 2 học sinh tiểu học và là nạn nhân của tục tảo hôn vì cả 2 đều có gương mặt trẻ con non nớt, cô dâu chỉ cao 1m3 và chú rể cũng vỏn vẹn 1m4.

Được biết, cô dâu là Yang Ping Ping, năm nay đã 30 tuổi. Cô là con gái một trong gia đình tại thành phố Thành Đô. Khi còn nhỏ, Yang phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, từ khi 7 tuổi trở đi, cô không cao lên nữa. Năm 10 tuổi, bố mẹ Yang đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Họ chết lặng khi biết con gái mắc chứng rối loạn tăng trưởng và phát triển do hormone tăng trưởng mà tuyến yên tiết ra không đủ. Đây chính là lý do khiến Yang ngừng phát triển ngoại hình từ năm 7 tuổi.

Mặc dù sức khỏe không tốt lắm nhưng Yang đã hoàn thành tốt chương trình học và kiếm được một công việc văn phòng ổn định. Trong thời gian làm việc, Yang quen biết với Dan Dan, một người cũng nằm trong hoàn cảnh giống cô. Sau một thời gian tiếp xúc, trò chuyện đồng cảm với nhau, cả hai nảy sinh tình cảm và quyết định đi tới hôn nhân sau 2 năm yêu nhau.

Với chiều cao khiêm tốn, ngoại hình nhỏ nhắn và gương mặt bầu bĩnh, cô khiến nhiều người nhầm tưởng vẫn còn là học sinh tiểu học. (Ảnh qua QQ)

Tháng 4/2019, cặp đôi tí hon đã tổ chức đám cưới trong sự chúc mừng của 2 bên gia đình và bạn bè. Cô dâu chú rể dù không sở hữu ngoại hình như người bình thường nhưng họ vẫn luôn lạc quan và tin tưởng vào cuộc sống tốt đẹp đang chờ đợi cả hai phía trước.

Không chỉ ở Trung Quốc mà tại Việt Nam cũng từng có những trường hợp tương tự câu chuyện trên. Cư dân mạng Việt Nam trước đó cũng từng xôn xao trước thông tin đám cưới của cặp đôi cao chưa đến 1m2 là anh Nguyễn Văn Hùng (31 tuổi) và chị Lê Thị Diễm My (30 tuổi) ở Hà Nội.

Dù sở hữu ngoại hình nhỏ bé khác với người bình thường nhưng tình yêu của họ dành cho đối phương khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Dù sở hữu ngoại hình nhỏ bé khác với người bình thường nhưng tình yêu của anh Hùng dành cho chị My khiến nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh qua dantri)

Được biết, anh Hùng quê ở Nghệ An còn chị My quê Ninh Thuận. Chính sự chân thành của chị My và sự động viên của bạn bè cả 2 bên đã giúp cặp đôi có được kết quả đẹp như mơ.

Vào năm 2019, một đám cưới của cặp đôi “đũa lệch” khác ở Hải Phòng cũng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng khi chú rể chỉ cao 1m4 còn cô dâu cao đến 1m94.

Theo Photographer Đinh Thịnh, người thực hiện những tấm ảnh trong ngày kết hôn cho cặp đôi “đũa lệch” là anh Phạm Văn Hợp (25 tuổi, Hải Phòng) và chị Thu Trang (21 tuổi, Hòa Bình) thì trong quá trình tiếp xúc với cặp đôi, anh đã thấy ghen tỵ vì cảm nhận được tình cảm chân thành họ dành cho nhau.

Cặp đôi “đũa lệch” chồng lùn – vợ cao ở Hải Phòng. (Ảnh qua dantri)

“Người ta cứ bảo cô dâu cưới chú rể vì tiền nhưng hoàn toàn sai. Gia đình chú rể bình thường lắm, lại ở ven huyện chứ không phải điều kiện kinh tế gì đâu.

Cả hai trong suốt buổi lễ vẫn rất nhẹ nhàng, tình cảm và săn sóc cho nhau chu đáo. Cô dâu thì hiền lành và cười rất dịu dàng. Chú rể nhanh nhẹn lắm, hòa đồng với gia đình nhà gái.

Mình đi cùng nhà trai từ 1 giờ sáng ngày 6/10 đến nhà gái để làm đủ thủ tục xin dâu. 2 giờ chiều mới về lại Hải Phòng để làm lễ nhà trai, lễ diễn ra đến 10 giờ tối. Thời gian diễn ra cả ngày nhưng ai cũng vui lắm, ai tham gia cũng cảm nhận rõ điều đó hết”.

Có lẽ tình yêu là một trong những điều kỳ diệu nhất tạo hóa dành tặng cho con người bởi một khi đã yêu thì người ta sẽ có sức mạnh để vượt qua tất cả khó khăn thử thách để đến với nhau, dù cho đó có là sự chênh lệch về khoảng cách địa lý, chiều cao hay bất cứ điều gì khác.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Câu chuyện đẫm nước mắt của lão hòa thượng làm heo

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump mất gì khi làm Tổng thống Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

Ad will display in 09 seconds

Người tốt hay gặp khó, kẻ xấu vẫn thành công? Đây là lời giải đáp

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

    Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Câu chuyện đẫm nước mắt của lão hòa thượng làm heo

    Câu chuyện đẫm nước mắt của lão hòa thượng làm heo

  • Donald Trump mất gì khi làm Tổng thống Mỹ

    Donald Trump mất gì khi làm Tổng thống Mỹ

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

    Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

  • Người tốt hay gặp khó, kẻ xấu vẫn thành công?  Đây là lời giải đáp

    Người tốt hay gặp khó, kẻ xấu vẫn thành công? Đây là lời giải đáp

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

    Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

x