Đà Nẵng: Tôn vinh hay “bôi bác” doanh nghiệp?

18/03/15, 07:50 Tin Tổng Hợp

Chiều 17/3, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đã bỏ về giữa chừng khi lễ tôn vinh 100 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2014 do UBND TP tổ chức vẫn đang diễn ra. Vì sao?

Chiều 17/3, hơn 200 doanh nghiệp (DN) được chọn trong hơn 14.500 DN hoạt động trên địa bàn đã tham dự lễ tôn vinh 100 DN, doanh nhân tiêu biểu năm 2014 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, được Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng (DRT) truyền hình trực tiếp cho người dân TP và các địa phương bạn cùng theo dõi (do sóng của DRT đã được phát lên vệ tinh).

Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2014 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức chiều 17/3 (Ảnh: HC)

Các DN đến dự tỏ ra rất phấn khởi, khí thế – dù buổi lễ diễn ra chậm hơn dự kiến 20 phút – vì đây là lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức một buổi lễ như vậy để bày tỏ sự ghi nhận, tri ân những đóng góp to lớn, thiết thực của cộng đồng DN trên địa bàn vào sự phát triển mạnh mẽ của Đà Nẵng thời gian qua, tạo đà để TP bước vào chặng đường phát triển mới với nhiều kỳ vọng và thách thức.

Theo ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện “Năm DN Đà Nẵng 2014”, đến cuối năm 2014, Đà Nẵng có hơn 14.500 DN với tổng vốn đăng ký hơn 70.000 tỉ đồng. Cộng đồng DN đã đóng góp các loại thuế, phí cho ngân sách trên 7.000 tỉ đồng (chiếm 76,4% thu thuế nội địa). Trong đó các DN dân doanh đóng góp hơn 2.200 tỉ đồng, bằng 31,3%, và DN FDI đóng góp hơn 2.000 tỉ đồng, bằng 28,5% tổng thu thuế, phí.

được truyền hình trực tiếp trên sóng DRT…
thu hút hơn 200 DN được chọn trong hơn 14.500 DN trên địa bàn Đà Nẵng đến dự

Thay mặt lãnh đạo Đà Nẵng, ông Võ Duy Khương cam kết Đảng bộ và chính quyền TP sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng DN, doanh nhân thông qua việc ban hành Đề án “Phát triển DN TP Đà Nẵng đến năm 2020” và chỉ đạo cụ thể của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP trong buổi gặp mặt đại diện cộng đồng DN nhân dịp đón xuân Ất Mùi 2015.

Với những lời “có cánh” đó, các DN tham dự buổi lễ tỏ ra rất háo hức chờ đón giây phút lãnh đạo TP Đà Nẵng trao bảng tôn vinh cho 85 DN tiêu biểu, bằng khen của Chủ tịch UBND TP và Cúp cho 20 DN tiêu biểu toàn diện và 15 doanh nhân tiêu biểu năm 2014.

Để nhận được vinh dự này, các DN trên đã phải trải qua vòng sơ tuyển với 200 DN được Hội đồng xét chọn giới thiệu, rồi vòng chung tuyển… Nhưng rồi, bao nhiêu kỳ vọng của họ đã sụp đổ khi chương trình tôn vinh diễn ra.

Nhưng những cảnh tượng…
quá cẩu thả, phản cảm
diễn ra trên sân khấu trong phần tôn vinh DN

Không thể nói khác hơn là phần chương trình này đã không được chuẩn bị một cách chu đáo. Ngược lại, nó đã diễn ra một cách thiếu bài bản, thiếu sự trang trọng, rất nghiệp dư và hết sức cẩu thả, hoàn toàn không có dấu ấn của bàn tay đạo diễn cho xứng tầm với hai chữ ‘tôn vinh”.

Ngay từ khi DN đầu tiên được mời lên sân khấu nhận bảng tôn vinh do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trực tiếp trao đã xảy ra sự cố. MC của DRT đọc xong tên DN này thì dừng lại chờ ông Huỳnh Đức Thơ trao. Ông Huỳnh Đức Thơ lại chờ MC đọc hết tên các DN (đợt 1) để trao luôn một lần. Bộ phận phục vụ bưng bảng tôn vinh thì lúng túng như gà mắc tóc bên cánh gà. Thế là ông Huỳnh Đức Thơ và DN kia cứ đứng sượng trân giữa sân khấu mất mấy phút.

đã khiến nhiều DN sau khi tìm nhau để đổi bảng tôn vinh, bằng khen cho đúng tên…

Không chịu nổi, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phải lùi ra cánh gà, nhắc MC. Trong khi đó nhân viên khách sạn (nơi diễn ra buổi lễ) lại nhảy lên sân khấu “điều hành” vị DN kia đứng lên bục. Đứng chưa yên, ông lại được mời xuống sàn sân khấu để ông Huỳnh Đức Thơ trao bảng tôn vinh. Cầm bảng tôn vinh bước xuống sân khấu thì DN này lại được MC yêu cầu trở lại đứng trên bục chờ các DN khác nhận bảng tôn vinh rồi cùng lên đứng ở đó để chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo TP Đà Nẵng!

Tiếp đó cho đến hết DN thứ 85 lên nhận bảng tôn vinh là một cảnh tượng hết sức lộn xộn dù vẫn đang truyền hình trực tiếp. Các nữ nhân viên Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, nhân viên khách sạn chạy qua, chạy lại nháo nhào trên sân khấu do bàn đặt bảng tôn vinh, bằng khen, cúp ở vị trí quá bất hợp lý so với vị trí người đứng trao. Thấy cảnh đó, các DN lên nhận bảng tôn vinh chẳng còn chút gì hào hứng, và sau khi nhận họ lại phải tìm nhau đổi lại cho đúng tên DN mình, bởi nó gần như được trao một cách tùy tiện cho qua chuyện!

thì bỏ ra về…

Và trong khi chương trình tôn vinh đang diễn ra thì theo quan sát của chúng tôi, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đã rời hội trường từ lúc nào không rõ. Theo một số DN, có lẽ do bức xúc với việc buổi lễ tôn vinh được tổ chức quá bôi bác nên ông Trần Thọ đã bỏ ra về. Nếu đúng như vậy thì đây lại thêm một biểu hiện nữa của việc lãnh đạo TP Đà Nẵng không thể hiện được sự tôn trọng đúng mực đối với các DN mà họ tôn vinh.

Đáp lại, sau lễ tôn vinh, mặc dù UBND TP Đà Nẵng tổ chức tiệc giao lưu nhưng hầu hết các DN bỏ ra về. Hội trường khi diễn ra buổi lễ có đến hàng trăm người, nhưng đến bữa tiệc thì chỉ còn chừng năm, bảy chục người. Kể cả một số vị lãnh đạo các sở, ngành của Đà Nẵng cũng không ở lại vì quá chán ngán.

Chỉ còn năm, bảy chục người ở lại dự tiệc giao lưu do UBND TP Đà Nẵng tổ chức!

Hàng trăm suất ăn đặt sẵn chẳng có ai dùng. Và mục tiêu đưa lễ tôn vinh trở thành dịp để cộng đồng DN trên địa bàn “tăng cường sự giao lưu, tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và đặc biệt là truyền lửa cho các thế hệ doanh nhân, thanh niên, sinh viên có khát vọng khơi dậy tinh thần khởi nghiệp” cũng coi như phá sản!

Ai phải chịu trách nhiệm về sự phản cảm và lãng phí này?

HẢI CHÂU

Theo Infonet

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x