Đà Nẵng: 2 sản phụ tử vong, 1 nguy kịch nghi do ‘dùng thuốc gây tê’

21/11/19, 15:26 Việt Nam

Ngày 20/11, đại diện Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đã gửi mẫu thuốc gây tê mà Bệnh viện Phụ nữ TP Đà Nẵng sử dụng đi kiểm tra tại Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương, sau khi ghi nhận 3 trường hợp tai biến sản khoa xảy ra sau khi tiêm thuốc gây tê để mổ lấy thai tại bệnh viện này.

Bệnh viện Phụ nữ TP Đà Nẵng nơi có 2 sản phụ tử vong, 1 nguy kịch. (Ảnh qua giaoducthoidai.vn)

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 17/11 sản phụ V.T.N.S (33 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) mang thai 38 tuần 3 ngày, nhập viện tại Bệnh viện Phụ Nữ trong trạng thái chuyển dạ, thai to, đa ối.

Bệnh nhân được phẫu thuật lúc 11h20 cùng ngày. Sau gây tê tủy sống, sản phụ có biểu hiện khó chịu vùng mông, bứt rứt, chuyển mê nội khí quản. Bác sỹ gây mê xử lý thuốc theo phác đồ ngộ độc thuốc tê là Lipofundin 20% 100ml x 3 chai, truyền tĩnh mạch và mời bác sỹ gây mê Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cùng tham gia xử trí.

Đến cuối buổi mổ, lúc chuẩn bị rút ống nội khí quản, bệnh nhân có biểu hiện duỗi thẳng hai chi dưới từng cơn, mạch tăng nhanh. Đến 20 giờ cùng ngày, bệnh nhân đã tử vong.

Cũng trong ngày 17/11, chị N.T.H (SN 1987, trú quận Liên Chiểu) nhập viện vào lúc 10h50 khi đang mang thai 37 tuần 1 ngày trong tình trạng chuyển dạ vết mổ cũ, được đưa vào phòng mổ lúc 15 giờ.

Sau khi gây tê tủy sống, bệnh nhân có biểu hiện tê, đau vùng hông phải, đau vùng cùng cụt, bệnh nhân khó chịu, bác sỹ Khoa Gây mê cũng xử trí thuốc theo phác đồ ngộ độc thuốc tê là Lipofundin 20% 100ml x 3 chai, truyền tĩnh mạch.

Bác sĩ Nguyễn Út (giữa) Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng chủ trì họp báo tại Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng, thông tin sự cố sản khoa. (Ảnh qua thannien.vn)

Thấy triệu chứng của chị H. cũng có những biểu hiện tương tự như chị S. nên các bác sĩ đã chuyển ngay sang Bệnh viện Đà Nẵng. Tại đây, bệnh viện tiến hành mổ lấy thai nhi rồi chuyển sản phụ H. vào Khoa Hồi sức tích cực-chống độc trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, ngày 22/10, một sản phụ khác là L.H.P.T (SN 1987, trú quận Hải Châu) nhập viện và tiến hành lấy thai. Chị T sau đó cũng bị tử vong với các triệu chứng tương tự như trên.

Ông Nguyễn Út, Phó giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị này đã có văn bản đề nghị tất cả bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tạm dừng sử dụng loại thuốc gây tê do nghi ngờ có liên quan tới các trường hợp trên.

Bàn về sự việc trên, ông Võ Xuân Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng, cho biết bệnh viện đã thực hiện đúng quy trình trong quá trình mổ, việc gây tê cũng được giao cho bác sĩ đã có 30 năm kinh nghiệm. Trong trường hợp cần phải mổ gấp sẽ sử dụng thuốc gây mê, không sử dụng thuốc gây tê.

Theo ông Nguyễn Út, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng: “Bệnh viện Phụ nữ đã làm đúng quy trình chẩn đoán, điều trị, chỉ định phẫu thuật. Khi xảy ra sự cố đã tận dụng tối đa nhân lực và vật tư để cứu chữa cho các bệnh nhân. Đà Nẵng đang tập trung cứu chữa cho sản phụ sống sót”. 

Thuốc gây tê dùng cho được tiêm cho các sản phụ trên đang được niêm phong. (Ảnh qua baophapluat.vn)

Cũng theo vị lãnh đạo này, trong thời gian nhập viện, các bác sĩ có dùng thuốc Bupivacain WPW Spinal 5,5% Heavy để điều trị cho 3 bệnh nhân. Loại thuốc này do Ba Lan sản xuất, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPCI – Chi nhánh Đà Nẵng cung ứng. Bệnh viện Phụ nữ nhập lô thuốc này gồm 250 liều, đã sử dụng 130 liều, số còn lại hiện bị niêm phong để chờ kết quả xét nghiệm.

Sở Y tế Đà Nẵng đã lấy mẫu thuốc gây tê Bupivacaine gửi đi kiểm tra tại Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương, dự kiến có kết quả sau khoảng 7-10 ngày. Trong thời gian này, các bệnh viện và trung tâm y tế được khuyến cáo không sử dụng Bupivacaine gây tê. 

Thành phố yêu cầu Sở làm rõ nguyên nhân và báo cáo trước ngày 30/11. 

Hà My (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x