Đà Lạt: Bé 3 tuổi mất tích bí ẩn trong vườn cà phê

24/06/15, 11:24 Việt Nam

Ngáy 21/6, bé trai 3 tuổi về nhà cũ trong vườn cà phê của gia đình cùng bố thì mất tích, sau 3 ngày tìm kiếm em vẫn bặt vô âm tín trong sự chờ đợi mỏi mòn của gia đình.

Ngôi nhà cũ trong vườn cà phê mà anh Huynh đưa con về rồi sau đó bé bị mất tích.

Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho hay, họ đang phối hợp với gia đình anh Lương Thế Huynh tìm kiếm cháu Lương Thế Vương 3 tuổi bị mất tích vào 10 giờ 30 phút ngày 21/6, tại nhà cũ trong vườn cà phê thuộc thôn 5, xã Tà Nung, TP Đà Lạt.

Hai ngày qua, cha mẹ của cháu Vương là anh Lương Thế Huynh 42 tuổi, chị Lê Thị Yến 36 tuổi và nhiều người thân tỏa đi khắp nơi để tìm con nhưng vẫn vô vọng.

Sáng 21/6, vợ tôi cùng con gái là Lương Hải Anh, 7 tuổi, đi du lịch Nha Trang cùng với cơ quan, tôi chở bé Vương đi vào nhà cũ trong vườn cà phê của gia đình trước đây. Trong lúc vừa cho heo và vịt ăn xong, tôi cầm bịch cám ra ao cá cách nhà khoảng 60 m để tiếp tục cho cá ăn, do sơ ý đã trượt chân nên cám đổ ra đất, mải mê hốt cám lên, tôi có nghe tiếng Vương kêu ‘bố ơi! bố ơi’ nhưng không để ý. Lúc đó, tôi nói con cứ ở đó, bố đang cho cá ăn xíu bố lên ngay“, anh Huynh kể.

Khi hốt cám xong, anh ra hồ tiếp tục cho cá ăn thì nghe tiếng con khóc và tiếp tục kêu bố, trong khi đó chó sủa inh ỏi nhưng người cha nghĩ không có chuyện gì xảy ra. Ít phút sau, nghe tiếng con trai kêu cứu rồi chó sủa dữ dội hơn nên anh vội trở về nhà cũ.

Khi về đến nhà thì chẳng thấy thằng bé đâu, hoảng hốt tôi chạy quanh khắp vườn để kiếm”, anh Huynh nhớ lại.

Vợ chồng anh Huynh lo lắng cho số phận của đứa con nhỏ.

Chị Lưu Thị Lê, hàng xóm nhà cũ của anh Huynh cũng kể: “Trong lúc cho 3 đứa con nhỏ ăn cơm, tôi nghe rất rõ tiếng cháu Vương khóc nhưng tôi không ra coi được. Lát sau anh Huynh lại đến và hỏi thăm xem Vương có sang nhà tôi không thì mới biết thằng bé bị mất tích”.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tà Nung đã cử người xuống hiện trường lấy lời khai một số người lân cận. Đến cuối ngày 21/6, thông tin cháu Vương bị thất lạc được đài truyền thanh cấp xã loan tin nhưng sau 3 ngày mà vẫn chưa có thông tin gì.

“Trong lúc đang cùng cơ quan đi chơi, nghe tin chồng báo là thằng bé mất tích, tôi như chết đứng. Đã 3 ngày trôi qua, tôi chỉ mong sớm tìm ra được thằng bé và mong cho nó bình an trở về bên gia đình”, chị Yến lo âu.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x