Đã có một cuộc chiến UFO tại Đức năm 1561?

19/06/14, 17:25 Người ngoài hành tinh

Hans Glaser là một nhà báo Đức chuyên về nhiều thể loại vào thế kỷ 16. Ông đã miêu tả một sự kiện kỳ lạ và đáng kinh ngạc diễn ra vào buổi sớm ngày 14 tháng 4 năm 1561, tại thành phố Nuremberg.

Phần minh họa của một thông báo tin tức in ngày 14 tháng 4 năm 1561, tại Nuremberg Đức. (Wikimedia Commons)

Bảng khắc gỗ cho thấy bầu trời đầy vật thể lạ, khói bốc lên từ mặt đất chỗ một vật thể giống như vừa bị rơi. Bảng khắc gỗ này được đính kèm theo một bản miêu tả đề cập đến các vật thể hình cầu và ống dài bay qua bay lại, chiến đấu kịch liệt. “Khói ngợp trời” bốc lên từ mặt đất nơi những vật thể này rơi xuống. Nhiều vật màu đỏ, nhưng cũng có vật như quả bóng tròn với màu xanh đen nhạt, và còn có thứ trong như một cây giáo màu đen, rất dài và dày, theo những gì thấy được thì phần đuôi hướng về phía Đông, còn mũi hướng về phía Tây.

Ông còn cho biết, cảnh tượng này cũng được theo quan sát bởi các cư dân Nuremberg. Glaser không biết điều gì đã tạo nên nó, ngoại trừ cho rằng nó có thể là dấu hiệu từ Chúa.

Ngay cả vào thời Trung Cổ, những người hoài nghi cũng ghi dấu ấn của mình trong những vấn đề liên quan đến UFO. Glaser viết: “Cho dù chúng ta đã tận mắt chứng kiến, mọi thứ vụt trôi qua, nhiều dấu hiệu của thiên đường, được gửi đến chúng ta bởi Vị Chúa Toàn Năng, để khiến chúng ta biết ăn năn. Không may thay, chúng ta vẫn còn vô ơn đến nỗi xem thường dấu hiệu và phép màu tối cao của Chúa. Nếu chúng ta tiếp tục nhạo báng và phớt lờ những cảnh báo này, thì Chúa sẽ gieo xuống những hình phạt đáng sợ dành cho sự vô ơn của chính chúng ta”.

Medieval UFO Sighting?
Một phần của bản tin phát hành ngày 14 tháng 4 năm 1561, tại Nuremberg, Đức, do Hans Glaser viết. (Wikimedia Commons)

Những nhà hoài nghi hiện đại đã giải thích hiện tượng này chỉ là một đoạn văn tưởng tượng hơn là thực tế hoặc có người mô tả nó như một hiện tượng “ba mặt trời” (sundog).

Michael Heiser, một blogger viết: “Với tư cách cá nhân, theo tôi, nó trông giống một ‘Trận chiến giữa Các viên kẹo và Hộp đựng kẹo”.

Sau đây là bản dịch từ bản tiếng Anh của IIse Von Jacobi từ cuốn sách “Chứng kiến UFO tại Nuremberg năm 1561”, được trích đăng trên Wikipedia.

Vào sáng ngày 14 tháng 4 năm 1561, từ 4 đến 5 giờ chiều, một bóng ma đáng sợ xuất hiện gần mặt trời, và rồi được nhìn thấy ở Nuremberg trong thành phố, trước cánh cổng và ở vùng quê, bởi nhiều người đàn ông và đàn bà. Đầu tiên, ngay phía giữa mặt trời xuất hiện hai vòng cung bán nguyệt màu đỏ máu như mặt trăng cuối kỳ. Và trong mặt trời, trên và dưới, cả hai phía, màu đỏ như máu, nó bao thành vòng tròn một phần mờ ảo, một phần màu xanh đen. Tương tự, ở cả hai phía và như một vòng xuyến xung quanh mặt trời đỏ như máu và vô số những quả cầu khác, khoảng 3 quả cầu xếp hàng dài và bốn quả xếp thành hình vuông, cũng có quả rời. Giữa những quả cầu này nhìn thấy rõ một hình chữ thập màu máu, xen kẽ giữa cụm vật thể này lại có những ống màu đỏ máu, phần đuôi khá dày và phần trước uốn cong như cọng lau sậy,  giữa chúng lại có hai ống khác, một cái ở bên phải, một cái ở bên trái, và bên trong những ống to nhỏ có 3 đến 4 quả cầu.

Tất cả bắt đầu một cuộc chiến chống lại nhau. Đầu tiên, những quả cầu trong mặt trời bay hướng đến những quả cầu khác đang chiếm giữ vị trí hai biên; sau đó, những quả cầu từ phía ngoài mặt trời trong những cái ống to nhỏ lại bay hướng về phía mặt trời. Những quả cầu bay qua bay lại và chiến đấu kịch liệt trong vòng 1 giờ. Và khi cuộc chiến lên đến đỉnh điểm cũng là lúc mặt trời dữ dội nhất thì mọi thứ trở thành cực kỳ mệt mỏi đến nỗi mọi vật thể đều rơi khỏi mặt trời và đáp xuống mặt đất, như thể đều bốc cháy, bao phủ mặt đất là khói dày đặc. Cuối cùng, xuất hiện một vật gì đó trông như ngọn giáo đen, dài và dày, trục hướng về phía Đông, còn mũi hướng về phía Tây.

Tất cả điều này có ý nghĩa gì, chỉ có Chúa mới biết. Cho dù chúng ta đã tận mắt chứng kiến, mọi thứ vụt trôi qua, nhiều dấu hiệu của thiên đường, được gửi đến chúng ta bởi Vị Chúa Toàn Năng, để khiến chúng ta biết ăn năn. Không may thay, chúng ta vẫn còn vô ơn đến nỗi xem thường dấu hiệu và phép màu tối cao của Chúa. Nếu chúng ta tiếp tục nhạo báng và phớt lờ những cảnh báo này, thì Chúa sẽ gieo xuống những hình phạt đáng sợ dành cho chính sự vô ơn của chúng ta. Sau tất cả những điều đó, sự kính sợ đối với Chúa không có nghĩa là bỏ qua những dấu hiệu này, mà phải ghi vào tâm can như một lời cảnh báo của Đức Chúa Cha lòng lành ngự trên thiên đường, nó sẽ hàn gắn sự sống của Người và thành tâm khấn nguyện Thiên Chúa để kìm nén cơn thịnh nộ và cả sự trừng phạt mà chúng ta đáng phải chịu, để chúng ta bám víu tạm bợ tại nơi đây, và trường tồn vĩnh viễn ở trên đó. Vì điều này, có lẽ Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta sự giúp đỡ từ người, Amen.

Được viết bởi Hans Glaser, thư họa về Nuremberg.

Theo Đại Kỷ Nguyên 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x