Đã bắt được thủ phạm trong vụ đánh nữ sinh ngất xỉu, bầm tím trong lô cao su

20/03/21, 12:12 Việt Nam

T. có “tình ý” với M. nên đi theo M. về, khi đến đường đi qua lô cao su, T. trêu chọc cháu M.. Bị phản ứng quyết liệt nên T. đã đánh liên tiếp vào người cháu, khi thấy cháu bất tỉnh, T. kéo cháu đến một cái hố ven đường bỏ lại và về nhà. Nhưng sau đó, vì lo sợ, T. đã quay lại nơi bé M. nằm gọi dậy.

Em T.M. bị đánh đập dã man. (Ảnh qua thanhnien)

Liên quan đến đến vụ nữ sinh bị đánh bầm tím, ngất xỉu trong lô cao su, xác nhận trên Tuổi Trẻ vào tối ngày 19/3, thượng tá Nguyễn Nguyện Luân, trưởng Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã bắt được thủ phạm đánh cháu T.N.T.M. (11 tuổi, học sinh một trường THCS trên địa bàn thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Trước đó, sau giờ tan học chiều ngày 17/3, cháu M. đạp xe về nhà, khi đi qua đường lô trong rừng cao su thuộc khu phố Hoàng Giao, thị trấn Ngãi Giao, thì bất ngờ bị một người đàn ông giật tóc từ phía sau, đánh túi bụi vào mặt. Cháu M. cố van xin người này nhưng hung thủ vẫn chèn lên cổ M. rồi liên tục đánh vào mặt cho đến khi nạn nhân ngất xỉu.

Sau đó, có người gọi cháu dậy, M. chạy đến nhà cô ruột của mình gần đó kêu cứu và được đưa đến Trung tâm Y tế H. Châu Đức rồi tiếp tục được đưa xuống Bệnh viện Bà Rịa trong tình trạng mặt bị nhiều vết thương sưng đỏ, môi dập và rất hoảng loạn. 

V.H.T. lúc bị bắt. (Ảnh qua tuoitre)

Chiều ngày 19/3, sau gần 2 ngày điều tra, phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp cùng Công an huyện Châu Đức đã tìm được thủ phạm trong vụ án này là V.H.T. (16 tuổi, cùng trú tại thị trấn Ngãi Giao). Nhà T. cũng ở gần nhà cháu M. và T. đã nghỉ học.

Theo kết quả điều tra ban đầu, có khả năng T. có “tình ý” với M.. hôm xảy ra vụ việc, T. theo M. đi học về. Khi đến đường đi qua lô cao su, T. trêu chọc cháu M.. Do bị M. phản ứng quyết liệt nên T. đã đánh liên tiếp vào người cháu, khi thấy cháu bất tỉnh, T. kéo cháu đến một cái hố ven đường bỏ lại và về nhà. Nhưng sau đó, vì lo sợ, T. đã quay lại nơi bé M. nằm gọi dậy.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x