Đề xuất tử hình cựu Bí thư xã giết cháu, đốt xác phi tang

07/10/20, 15:48 Việt Nam

Sau khi đào mộ, trộm xác để tạo hiện trường giả nhằm trục lợi bảo hiểm không thành, bị can Đỗ Văn Minh, cựu bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) đã đổi kế hoạch, quyết định giết hại chính cháu ruột của mình rồi phi tang xác…

Cựu bí thư Đảng ủy xã Liên Hà Đỗ Văn Minh lúc bị bắt hồi tháng 5. (Ảnh qua vnexpress)

Theo Vnexpress, ngày 6/10, Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã ra cáo trạng truy tố bị can Đỗ Văn Minh (SN 1971, cựu Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) về 4 tội danh ‘Giết người’, ‘Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản’, ‘Hủy hoại tài sản’‘Xâm phạm mồ mả’, khung hình phạt cao nhất từ chung thân đến tử hình.

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến đầu năm 2020, bị cáo Minh đã vay và nhận thỏa thuận chuyển nhượng đất hơn 23,7 tỷ đồng của nhiều người dân tại huyện Lâm Hà, nhưng do làm ăn thua lỗ không có tiền trả nợ, Minh đã lên kế hoạch ‘xù nợ’.

Ngày 9/4/2020, Minh mua bảo hiểm nhân thọ tại công ty bảo hiểm Prudential (chi nhánh TP. Đà Lạt) có mệnh giá 18 tỷ đồng, với khoản phí 233 triệu đồng/năm và đã đóng đủ số tiền của năm 2020. Gói bảo hiểm này có điều khoản quy định rằng, nếu Minh tử vong do bệnh tật hoặc tai nạn giao thông, công ty bảo hiểm sẽ phải chi trả toàn bộ số tiền trên.

Sáng ngày 25/4, Minh điều khiển ô tô từ Lâm Đồng đến rẫy tại huyện Đắk Glong (Đắk Nông). Khoảng 14h cùng ngày, Minh đi mua một xe máy cũ với giá hơn 15 triệu đồng rồi chạy về gửi ở nhà một người dân tại bon B’Nơr (xã Đắk Som, huyện Đắk Glong).

Đến 0h ngày 26/4/2020, Minh mang theo xà beng, xẻng rồi điều khiển ô tô đến nghĩa trang thôn 8, xã Quảng Khê (huyện Đắk Glong) để đào trộm mộ ông T.Q.K, lấy xác.

Đến khoảng 4h sáng ngày 27/4, Minh dùng lưỡi xẻng cạy nắp quan tài để lấy xác, nhưng không làm được nên đã điều khiển xe ô tô đi về rẫy tại xã Đắk Ha. Ngày hôm sau, bị cáo về lại tỉnh Lâm Đồng và đến xã Liên Hà làm việc bình thường.

Sáng hôm 2/5, Minh trở lại rẫy ở xã Quảng Khê, rồi đi mua 1 can xăng và 3 can dầu để ở thùng xe.

Hôm sau, Minh điều khiển xe ô tô đến nhà rẫy của anh Trần Nho Vương (em họ bên vợ của Minh, SN 1995, trú tại xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà) đang ở (cách nhà rẫy của Minh khoảng 300m). Tại đây, Minh ăn cơm và uống bia với anh Vương, sau đó cả 2 cùng đi ngủ.

Khoảng 0h ngày 4/5, Minh tỉnh dậy đi ra ngoài nhà lấy 1 cây búa, mục đích để tiếp tục đi cạy nắp quan tài mộ ông K. để lấy xác, nhưng sau đó lại thay đổi kế hoạch. Minh cầm búa đi vào nhà đánh 2 nhát vào trán của anh Vương khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, rồi lục lấy điện thoại của nạn nhân ném xuống nước. 

Bị can Đỗ Văn Minh đốt chiếc ôtô bên quốc lộ 28 nhằm tạo hiện trường giả. (Ảnh qua vnexpress)

Sau đó, Minh đưa thi thể anh Vương lên xe bán tải, điều khiển xe này hướng về Quốc lộ 28. Khi đi đến Km 146+300 thuộc bon B’Nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, Minh cho xe ô tô tông vào cột mốc bên lề đường để tạo hiện trường một vụ tai nạn giao thông.

Minh xuống xe đưa thi thể anh Vương lên ngồi ở ghế lái rồi tháo đồng hồ đeo tay, lấy chùm chìa khóa của mình bỏ lại trên xe, rồi châm lửa đốt xe, để mọi người lầm tưởng rằng bản thân đã chết.

Gây án xong, Minh cầm túi ba lô đi bộ quay lại nhà người dân (cách hiện trường khoảng 1,5km) để lấy xe máy đã gửi trước đó, bỏ trốn. 

Tại hiện trường, người thân ông Minh nhận ra đồng hồ, chùm chìa khóa là của vị Bí thư xã. Do đó, gia đình xin đưa thi thể trong xe về mai táng và được cơ quan chức năng đồng ý.

Gia đình tổ chức lễ tang cho ông Minh. (Ảnh qua nld)

Sau khi gia đình tổ chức đám tang cho Minh xong thì công an xác định người này còn sống và là nghi phạm gây ra vụ án. Đến hôm 10/5, Minh bị công an Đắk Nông bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Với tội ‘Giết người’, Minh bị truy tố theo khoản 1 Điều 123 BLHS năm 2015, khung hình phạt cao nhất từ chung thân đến tử hình. Tội ‘Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản’, bị can bị cáo buộc ở khung hình phạt 12-20 năm tù. Đối với các hành vi ‘Hủy hoại tài sản’ ‘Xâm phạm mồ mả’, ông này bị truy tố 2-7 năm tù.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x