Cuộc sống nguyên thủy của các bộ tộc trong rừng Amazon

24/07/15, 02:30 Tin Tổng Hợp

Thổ dân Amazon sống bằng săn bắn, hái lượm và hầu như tách hẳn với thế giới hiện đại. Họ giương cung tên hướng lên bầu trời khi máy bay lượn trên không trung.

Thành viên của bộ tộc Mashco-Piro quan sát du khách từ bờ sông Alto Madre de Dios thuộc Công viên Quốc gia Manu trên lưu vực sông Amazon ở miền đông nam Peru. Chính phủ Peru cấm người dân liên lạc với Mashco-Piro và các bộ tộc khác vì e ngại sức đề kháng với bệnh tật của thổ dân không tốt. Mashco-Piro là bộ lạc thuộc các nhóm người bản địa Nam Mỹ và sinh sống bằng hình thức săn bắn, hái lượm. Sau cuộc thảm sát năm 1894 do các tay súng thuộc quân đội của Carlos Fitzcarrald gây ra, những người sống sót phải rút vào rừng rậm để sinh sống. Những năm gần đây, hoạt động khai thác gỗ và phát triển đô thị đã thu hẹp đáng kể diện tích của bộ tộc thuộc diện bí ẩn nhất thế giới. Năm 2013, cơn đói khiến các thành viên của bộ tộc không thể trốn trong rừng nữa. Họ phải xuất hiện để xin chuối. Dân bản địa đã thả xuồng để gửi thức ăn cho họ. Ảnh: Reuters
Thổ dân liên lạc với các nhà nghiên cứu tại bờ sông Envira, bang Acre, Brazil. Nhóm nhà khoa học đến từ Tổ chức Thổ dân Quốc gia Brazil. Họ muốn khám phá về cuộc sống trong rừng sâu của nhóm người sống nguyên thủy ở lưu vực sông Amazon. Ảnh: Reuters
Chiếc sáo bằng gốm của thổ dân Amazon. Ảnh: Reuters
Thổ dân phản ứng khi thấy máy bay lượn trên bầu trời trên lưu vực sông Amazon thuộc Brazil. Ảnh: Reuters
Alberto Flores, người của bộ tộc Mascho Piro, bị thợ săn mang đi từ khi còn nhỏ. Hiện ông sống tại nhà riêng ở thị trấn Diamante, Peru. Trong những năm gần đây, các bộ tộc tách biệt hẳn với thế giới hiện đại như Mascho Piro nhiều lần đánh nhau với những kẻ phá rừng, buôn bán ma túy vì xâm chiếm lãnh địa của họ. Ảnh: Reuters
Những người sống trong rừng sâu Amazon giương cung tên khi máy bay lượn trên bầu trời. Ảnh: Reuters
Bộ tộc Yanomami là thổ dân da đỏ bản địa ở vùng rừng rậm Amazon nằm ở biên giới giữa Venezuela và Brasil với dân số chừng 20.000 người. Họ sống trong hàng trăm ngôi làng và tạo thành nhóm bộ lạc lớn nhất trong rừng Amazon. Bộ tộc có tập tục kỳ lạ. Họ dùng tro cốt người chết ra chế biến thành thức ăn hoặc làm gia vị cho nhiều món, với món chính là súp chuối. Kể từ khi được phát hiện đến nay, bộ tộc ở rừng Amazon này vẫn sống hoang dã như tổ tiên của họ và không muốn liên hệ với thế giới bên ngoài, không muốn thay đổi thói quen từ thuở xa xưa. Ảnh: Surival International

Đông A

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x