Cuộc sống đời thường của người dân tại thành phố hạnh phúc nhất thế giới

16/02/15, 07:10 Cuộc sống

Bhutan là quốc gia trên dãy Himalaya xa xôi và cao vút. Ít ai biết được rằng, đất nước này được bình chọn là nơi hạnh phúc nhất trên thế giới. Hạnh phúc họ có được đơn giản xuất phát từ tín ngưỡng vào Thần Phật và những con người không bị trói buộc bởi danh lợi.

Những chú tiểu đang chơi đùa bên ngoài cung vua, tấm ảnh này do chính quốc vương Bhutan chụp.

Những tấm ảnh về cuộc sống thường ngày tại Bhutan đã đem đến một cái nhìn mới mẻ về quốc gia xa xôi này. Tại Bhutan, sự thành công được đo bằng hạnh phúc chứ không phải GDP, sự vui vẻ và bình yên được đặt trên cả tiền tài vật chất.

Những lá cờ cầu nguyện truyền thống của người Bhutan, nó được treo để cầu mong cuộc sống hạnh phúc và sự thịnh vượng. Khi ai đó qua đời, những lá cờ này sẽ dẫn họ đến miền cực lạc.

Sau rất nhiều năm khép kín với thế giới bên ngoài, đến năm 1972 quốc vương Bhutan là Jigme Singye Wangchuck mới cho phép đất nước mở cửa đón tiếp khách du lịch. Kể từ đó, Bhutan trở thành điểm đến của rất nhiều du khách phương tây. Họ đến để khám phá cuộc sống hoàn hảo và khác lạ của đất nước nằm trên 1 trong những đỉnh núi cao nhất thế giới. Sự cuốn hút của Bhutan ngoài văn hóa và cuộc sống, còn là khung cảnh hùng vĩ và hoang sơ của dãy Himalaya.

Quốc vương thứ 5 của Bhutan, ông Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu.
Hoa sen hồng tượng trưng cho những vị thần ở ngôi cao nhất theo tín ngưỡng Bhutan, sen trắng dành cho đức Phật.
Cung điện Bhutan được xây dựng từ năm 1953 tại thành phố Thimphu.
Những người bảo vệ cung điện trong ca trực.
Bức tượng Phật Dordenma cao 166 mét tại thung lũng Thimphu, một trong những bức tượng Phật lớn nhất thế giới.
Một cậu bé đang ngồi chờ xem lễ hội. Nhà gỗ là kiểu nhà truyền thống tại Bhutan.
Những chú tiểu đang say giấc.
Những lá cờ trắng này được đặt tại những nơi linh thiêng như đền chùa, cung điện.
Một nhà sư đang cầm bông dâm bụt, đây là hình ảnh đặc tả trái tim theo văn hóa Bhutan, nó biểu trưng cho tình yêu và lòng trắc ẩn.
Bà lão người Bhutan.
Ông già đang nằm ngủ trên chiếc thuyền gỗ truyền thống của Bhutan.
Cửa hàng buôn bán tại Buhtan.
Nhà ở tại Bhutan được trang trí theo phong cách rất riêng, cả trang phục người dân nơi đây cũng vậy
Nụ cười em bé Bhutan.
Niềm tin vào Thần Phật hiện diện thường nhật trong đời sống người dân Bhutan.

Ngôi chùa Taktsang Lhakhang, biểu tượng của đất nước Bhutan, đây cũng là nơi thờ Đức Phật và những vị thần tối cao.
Vẻ đẹp người con gái Bhutan.
Địu con trên lưng.
Các em học sinh xếp hàng trong sân trường.

Nụ cười Bhutan.

Không quá giản dị và mang tính tâm linh như Tây Tạng, Bhutan đem đến cho du khách những trải nghiệm mới về sự hạnh phúc và trong lành, những người đã từng đến nơi này, họ đều mong muốn được trở lại “Cõi cực lạc cuối cùng” này để thanh tẩy tâm hồn chính mình.

Xem thêm:

Theo Cafebiz

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x