Cuộc đoàn tụ đầy cảm động của 3 chị em trăm tuổi sau 47 năm xa cách

16/03/20, 13:43 Cuộc sống

Dưới triều đại khủng bố Khmer Đỏ, hàng triệu người dân đã bị giết chết, nhiều gia đình thất lạc nhau. Trong đó có ba chị em, cụ bà Bun Sen (98 tuổi), Bun Chea (101 tuổi) và người em trai 92 tuổi, đã thất lạc nhau trong suốt 47 năm và ngỡ rằng đối phương đã bị giết chết cho đến khi vô tình gặp lại…

Bun Sen, trái và Bun Chea lần cuối nhìn thấy nhau vào năm 1973
Bun Sen(trái) và Bun Chea (phải) lần cuối nhìn thấy nhau vào năm 1973. (Ảnh: CCF)

Lần cuối cùng ba chị em có thể nhìn thấy nhau là vào cuối năm 1973, 2 năm trước khi Pol Pot lên nắm quyền kiểm soát Campuchia (chế độ này đã bị lật đổ năm 1979). 

Thời điểm đó có khoảng hai triệu người đã bị thảm sát dưới chế độ cai trị của Khmer Đỏ. Nhiều gia đình đã bị chia năm xẻ bảy, những đứa trẻ thường bị tách ra khỏi cha mẹ để chế độ này có thể kiểm soát tuyệt đối đất nước.

Chồng bà Bun Sen cũng là một trong những nạn nhân đã chết dưới chế độ Pol Pot. Kể từ đó, bà lầm lũi một mình dọn đến sống tại một khu gần bãi rác Stung Meanchey, nổi tiếng ở thủ đô Phnom Penh.

Bun Sen sống bên cạnh bãi rác Stung Meanchey. (Ảnh: SATOSHI TAKAHASHI / GETTY IMAGES)

Trong khoảng thời gian đó, hằng ngày bà phải nhặt nhạnh những rác rưởi, phế liệu đem bán kiếm tiền và chăm sóc cho trẻ em trong khu phố nghèo. Bun Sen luôn mơ được trở về thăm quê hương ở tỉnh Kampong Cham (cách thủ đô Phnom Penh khoảng 150km), nơi bà đã từng sinh ra và lớn lên.

Tuy nhiên, do tuổi tác đã cao nên khả năng đi lại đối với bà trong một chuyến đi dài như vậy quả thật vô cùng khó khăn.

Đến năm 2004, một tổ chức phi chính phủ Cambodian Children’s Fund đã biết được hoàn cảnh của bà và lập kế hoạch giúp bà Bun Sen sắp xếp một chuyến về thăm quê hương đáng nhớ.

Vậy là sau gần nửa thế kỷ xa cách, bà Bun Sen cuối cùng cũng thực hiện được mong ước. Nhưng có một điều khiến bà không thể ngờ rằng, trong chuyến đi này, một cách thật tình cờ bà đã tìm thấy chị em thất lạc của mình sau nhiều năm tưởng rằng họ đã chết. 

Bun Sen cũng được đoàn tụ với anh trai 92 tuổi của mình (trái). (Ảnh: CCF)

Cả chị gái và em trai bà vẫn còn sống cùng nhau ngay trong chính ngôi làng quê hương mình. 

“Tôi đã rời khỏi quê từ lâu và chưa bao giờ quay trở lại. Tôi luôn nghĩ rằng anh chị em của tôi đã chết rồi…. Nhưng bây giờ được ôm chị gái tôi lúc này thật ý nghĩa. Và lần đầu tiên em trai tôi chạm vào tay tôi, tôi cũng bắt đầu khóc”, bà Bun Sen xúc động nói.

Hai chị em đã cùng nhau đi tour Phnom Penh
Hai chị em đã cùng nhau đi du lịch ở Phnom Penh. (Ảnh: CCF)

Về phần bà Bun Chea, khi này chồng của bà cũng đã bị Khmer Đỏ giết chết, bà trở thành góa phụ một mình nuôi 12 người con. Chính bà cũng đinh ninh rằng em gái mình có lẽ cũng đã chết.

“Chúng tôi đã có 13 người thân bị Pol Pot giết chết và chúng tôi nghĩ chị ấy cũng vậy. Đã lâu lắm rồi”, bà Bun Chea cho biết.

Cuối cùng bây giờ các chị em bà cũng đã được đoàn tụ bên nhau. Họ tận dụng khoảng thời gian tuổi già còn lại này để bù đắp và rủ nhau đi thăm quan khắp thủ đô, cùng ôn lại những gì đã trải qua trong nhiều năm xa cách.

Bun Chea và Bun Sen đang nhìn ra sông Tonle Sap ở Phnom Penh. (Ảnh: CCF)

“Chúng tôi từng nhắc về Bun Sen rất nhiều…. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ được gặp lại nhau”, bà Bun Chea nói. 

Thanh Thiên (Theo BBC)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x