Cuộc diễu hành kỳ lạ dành riêng cho xe Jeep tại Colombia

23/12/15, 07:45 Chuyện lạ

Hàng năm, người dân Colombia lại tổ chức một buổi diễu hành dành riêng cho phương tiện xe Willys Jeep, một biểu tượng văn hóa lâu đời của cư dân nước này.

xe-jeeps-columbia-112 (3)

Yipao là một lễ hội truyền thống văn hóa độc đáo của người dân Colombia dành riêng cho Willys Jeep, chiếc xe mang tính biểu tượng  văn hóa đã gắn liền với cuộc sống của người dân nơi đây.

xe-jeeps-columbia-112 (2)

Willys Jeep đầu tiên được giới thiệu tại Colombia vào năm 1946 sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2. Quân đội Mỹ dư thừa khá nhiều xe Jeep và họ bắt đầu bán cho các nước đang phát triển với giá hời.

xe-jeeps-columbia-112 (1)

Một số lượng lớn xe Jeep đã được người nông dân ở miền tây Colombia mua lại để phục vụ cho các hoạt động giao thông vận chuyển hàng hóa trong địa hình đồi núi.

xe-jeeps-columbia-112 (20)

Những chiếc xe này sớm trở thành những “con la” của người dân khi luôn được chất hàng núi đồ đạc, đặc biệt, nếu vào dịp chuyển nhà thì tất cả đồ đều được sắp xếp vô cùng khéo léo trên chiếc xe này. Và dần dần xe Jeep trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân.

xe-jeeps-columbia-112 (13)

Tháng sáu hàng năm, người dân nơi đây cùng tổ chức một lễ hội diễu hành hay còn là cơ hội để thể hiện kỹ năng chất hàng của mình.

xe-jeeps-columbia-112 (12)

Hàng trăm chiếc xe diễu hành trên các con phố với một số loại hàng hóa, từ những vật dụng thiết yếu trong gia đình cho đến những sản phẩm nông nghiệp mang tính đặc trưng của đất nước.

xe-jeeps-columbia-112 (10)

Các cuộc thi hay màn diễu hành được chia làm 4 nhóm khác nhau, xe về sản phẩm nông nghiệp (cà phê, ngô, chuối…), đồ dùng gia đình, thể loại tự do (những chiếc xe sẽ được trang trí bằng những đồ dùng, phụ kiện lộng lẫy…).

xe-jeeps-columbia-112 (7)

Đặc biệt nhất là màn cuối cùng, chiếc xe Jeep sẽ phải thồ gần 2 tấn hàng hóa phía sau và đi ở tư thế “bốc đầu”.

Theo SKCĐ

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x