Constantine Đại đế và giấc mơ kỳ lạ thay đổi lịch sử

Constantine Đại Đế nổi tiếng nhất với danh hiệu Hoàng đế La Mã đầu tiên cải đạo sang Ki-tô giáo, trong khi tín ngưỡng này đã bị các hoàng đế La Mã trước đây bức hại trong nhiều thế kỷ. Và sự việc đó lại liên quan đến một giấc mơ kỳ lạ trong trận chiến định mệnh của cuộc đời ông.

How The Strange Dream Of Roman Emperor Constantine Changed History
Trước trận chiến lịch sử, Constantine và quân đội của ông đã nhìn thấy một luồng sáng hình thập tự giá trên bầu trời. Tranh vẽ của Raphael.

Con người cổ đại thường coi những giấc mơ là điềm báo cho tương lai và niềm tin này vẫn còn hiện hữu trong xã hội hiện nay của chúng ta. Ngày nay, người ta vẫn tin rằng một số giấc mơ có thể xác định được vận mệnh của một người và niềm tin rằng giấc mơ có thể báo trước tương lai vẫn phổ biến rộng rãi.

Một trong những giấc mơ kỳ lạ và nổi tiếng nhất trong thời cổ đại xảy ra vào năm 312 SCN, khi Hoàng đế La Mã Constantine đang tham gia một trong những trận chiến vĩ đại nhất của cuộc đời ông.

Constantine Đại Đế (274 – 337 SCN) có lẽ nổi tiếng nhất với danh hiệu Hoàng đế La Mã đầu tiên cải đạo sang Ki-tô giáo. Dưới thời cai trị của ông, Ki-tô giáo đã có sự thay đổi to lớn. Vào tháng 2/313, Constantine gặp Licinius, người cùng cai trị Đế Chế La Mã với ông, tại Milan để đưa ra sắc lệnh Milan, chính thức cho phép tất cả mọi tôn giáo hoạt động tự do trong toàn đế quốc, đặc biệt là Ki-tô giáo.

Đại chiến trên cầu Milvian

Hoàng đế La Mã Constantine vốn là một nhà độc tài sùng kính thần Mặt trời Sol Invictus, một Mặt trời không thể bị đánh bại. Tuy nhiên, trận chiến trên cầu Milvian và một giấc mơ kỳ lạ đã thay đổi đức tin của ông.

Đối mặt với đội quân đối thủ gấp đôi số quân của mình, Constantine nhận thấy rằng có lẽ ông sẽ phải chết trong trận chiến hôm sau.

Trước trận chiến Milvian, ông và quân đội của mình đã nhìn thấy một luồng sáng hình thập tự giá trên bầu trời phía trên Mặt trời với dòng chữ bằng tiếng Hy Lạp, dịch sang tiếng Latinh là “In to signo vinces” (Tạm dịch: Chiến thắng với biểu tượng này).

Vào đêm hôm trước, Hoàng đế Constantine cũng có một giấc mơ rất rõ ràng. Trong mơ, một thiên thần xuất hiện trước mặt ông, mang theo hình ảnh cây thập tự giá và nói những lời định mệnh: “Với biểu tượng này, ông sẽ giành chiến thắng”.

Theo các ghi chép lịch sử, Hoàng đế Constantine đã ấn tượng đến nỗi ông ra lệnh cho quân đội của mình gắn thêm biểu tượng thập tự giá lên các tấm khiên. Cuối cùng ông đã giành chiến thắng và nắm quyền cai trị Đế chế La Mã.

Kết quả hình ảnh cho raphael rooms
Trận chiến trên cầu Milvian (1520-24). Tranh vẽ của Giulio Romano.

Giai đoạn này đang là thời điểm tàn khốc đối với những Ki-tô hữu và những người ủng hộ họ. Vì Ki-tô giáo đã bị các hoàng đế La Mã trước đây bức hại trong nhiều thế kỷ, còn những người ủng hộ họ thì thường xuyên bị ném cho những con sư tử ở Colosseum ăn thịt. Tuy nhiên, Constantine Đại đế đã thay đổi hoàn toàn lịch sử.

Vào ngày 13/6/313, sắc lệnh Milan được ký bởi Constantine Đại đế và cuộc bức hại Kitô hữu chính thức kết thúc.

Khi Hoàng đế Constantine lên ngôi, ông đã mở rộng đề nghị hòa bình và công nhận đối với Ki-tô hữu. Đồng thời, ông cũng ký kết các đạo luật để cuối cùng mở đường cho Ki-tô giáo trở thành tôn giáo chính thức tại một trong những đế quốc lớn nhất trên thế giới.

Người ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng, giấc mơ kỳ diệu của ông về vị thiên thần và biểu tượng thập giá đã làm thay đổi lịch sử thế giới.

Lễ rửa tội của Constantine Đại đế. Tranh của Raphael.

Hồng Liên 

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x