Trung Quốc biến tro cốt người chết thành trang sức, bạn dám đeo không?

09/04/17, 18:00 Tin Tổng Hợp

Hiện nay, ngày càng có nhiều người muốn phá vỡ những tập tục truyền thống và khám phá cách thức mới để tưởng niệm thân nhân, trong đó ấn tượng nhất có lẽ là biến tro cốt người chết thành đồ trang sức.

Một phụ nữ họ Trương ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đeo một mặt dây chuyền bằng đá quý được làm từ tro cốt hỏa táng và cho rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời để tưởng nhớ thân nhân là người mẹ quá cố của cô.

Cô Trương nói: “Tất nhiên là tôi rất yêu mẹ… Và tôi nghĩ đây là phương pháp lý tưởng để hưởng ứng lời kêu gọi mọi người thực hiện việc chôn cất thân thiện với môi trường.

Trương là người đầu tiên ở Hàng Châu thử dịch vụ mới này, biến tro cốt người chết thành đồ trang sức để đeo.

Dịch vụ đặc biệt này được chính quyền tỉnh Chiết Giang cho phép. Người ta sẽ nung nóng tro cốt người quá cố ở nhiệt độ cao để chúng hình thành những viên đá từ đó chế tác thành đồ trang sức.

Ông Chen Jinglian, Tổng thư ký Hiệp hội Tang Lễ tỉnh Chiết Giang cho biết: “Những ‘viên đá sống’ này cho thấy thái độ mới của người dân đối với cuộc sống, và sự ngày càng phổ biến của nó cung phản ánh nhận thức ngày càng cao của người dân về ý thức bảo vệ môi trường”.

Ý kiến dư luận trên các phương tiện truyền thông xã hội cũng cho thấy nhiều người sẵn lòng sử dụng biện pháp này để thoát khỏi các truyền thống tang lễ rườm rà truyền thống của Trung Quốc, nơi mà người ta cho rằng nên chôn cất thi thể xuống đất và việc hỏa thiêu là hành động báng bổ đối với người chết.

Một cư dân mạng nhân xét: “Tôi muốn nói là tại sao người ta sợ chính thân nhân đã mất của họ? Tôi không cho rằng người thân của tôi sẽ làm hại đến mình kể cả khi họ đã thành ma”.

Tuy nhiên, nhiều người khác lại tỏ thái độ hoài nghi về việc lấy tro cốt làm trang sức đeo lên người: “Tôi vẫn cho rằng thật là đáng kinh ngạc khi có người thích lấy tro cốt của người thân mang theo mình đi khắp nơi như vậy”.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x