Công an quyết định bắt giữ đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi

06/04/19, 10:18 Việt Nam

Chiều 4/4, Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) và đơn vị liên quan đã thống nhất với gia đình bà Lê Thị An về việc bắt giữ và tiêu hủy đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi gây chấn động trong thời gian qua.

Công an quyết định bắt giữ đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi. 1
Đàn chó đã cắn chết bé trai 7 tuổi. (Ảnh qua VTC)

Vào sáng ngày 5/4, Công an huyện Kim Động cùng đại diện trạm thú y đã tới làm việc với bà An. Ban đầu dự kiến sẽ bắt nhốt đàn chó, nhưng sau đó lại yêu cầu gia chủ nuôi nhốt trong 10 ngày để theo dõi, nếu có biểu hiện của bệnh dại thì phải tiêu hủy. Công an cũng đã lập biên bản, yêu cầu bà An ký cam kết không thả chó nơi công cộng.

Ông Nguyễn Văn Học, Chủ tịch UBND huyện Kim Động (Hưng Yên) chia sẻ về quyết định trên: “Sau khi công an làm việc, củng cố thông tin, nếu đủ dấu hiệu vi phạm hình sự sẽ khởi tố, còn ở mức vi phạm hành chính thì xử phạt”.

Theo ông Học: “quan điểm của chúng tôi là làm thận trọng, từng bước đúng quy định chứ không thể nóng vội”.

Tuy nhiên  phần lớn người dân cho rằng việc bắt giữ và tiêu hủy đàn chó hung dữ là việc nên làm để tránh nguy hiểm cho cộng đồng.

Một số hộ dân gần khu vực đó cũng cho hay, gia đình bà Lê Thị An làm nghề giết mổ gà vịt nên hàng ngày đàn chó thường ăn thịt sống. Chúng được thả rông, không đeo rọ mõm và kiếm ăn quanh khu chợ với nhiều phế phẩm từ động vật. Đàn chó được biết rất hung dữ, từng tấn công nhiều người và vật nuôi ở địa phương.

Là người chứng kiến cháu Nguyên bị chó cắn đầu tiên, chị Hoàn (chủ tiệm tóc cạnh nơi xảy ra vụ việc) vẫn còn rất sợ hãi khi nhớ lại giây phút kinh hoàng đó.

Công an quyết định bắt giữ đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi, 2
Hiện trường nơi cháu N bị cho cắn chết. (Ảnh qua VTC)

“Đàn chó rất hung dữ, tôi tiến lại gần gào thét rồi cầm que, gạch ném nhưng chúng vẫn không buông tha cho thằng bé. Khi đó, cả đàn chó như những con chó điên, chúng gầm gừ cắn thằng bé”, chị Hoàn nói.

Chị chạy vội về nhà gọi thêm hai người thanh niên cầm gậy ra đuổi đàn chó, giải cứu cháu bé. “Lúc nhìn thấy, tôi không dám chạy vào cứu vì tay không có gì, đàn chó lại rất hung hăng, nếu lúc đó tôi lao vào cứu chắc cũng bị chó cắn chết.

Lúc này tôi thấy cháu bị cắn gần như toàn thân, máu chảy rất nhiều. Có lẽ do đau quá, cháu khóc rất lớn, tôi hỏi cháu thì cháu vẫn nhớ được tên bố mẹ để nói, xong rồi ngất luôn.

Sau đó, mẹ cháu bé chạy ra đưa cháu đi viện nhưng cháu không qua khỏi, thương quá.

Chuyện cũng đã xảy ra rồi, mong pháp luật giải quyết đúng đắn, hợp lý. Tối qua tôi bị ám ảnh không ngủ được”, chi Hoàn chia sẻ.

Được biết trước đó, một bé trai tên K cũng từng bị chó của bà An tấn công, bé K (hiện đang học lớp 1, trường tiểu học thị trấn Lương Bằng). Tuy may mắn thoát chết, nhưng hiện bé vẫn còn rất sợ hãi.

Công an quyết định bắt giữ đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi. 3
Bé K. hoảng sợ vì bị đàn chó dữ tấn công, vết thương vẫn còn trên người. (Ảnh qua VTC)

Về phía bà An, sau nhiều lần né tránh trả lời các câu hỏi của PV, bà An cũng đã bắt đầu lên tiếng về vụ việc. Theo bà An thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng trên, bà đang đi điều tra dân số cùng một số cán bộ ở tổ dân phố.

Bà An chủ nhân của đàn chó cắn chết người.
Bà An chủ nhân của đàn chó cắn chết người. (Ảnh: Tổ quốc)

Khi xong việc, về đến nhà thì nghe được tin nên vội lên xe cùng bố mẹ cháu đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu. Trong quá trình cháu bé nằm viện, sau đó mất và được đưa về quê mai táng, bà đều có mặt cùng gia đình lo liệu mọi công việc.

Theo người phụ nữ, do chồng mất từ hơn một năm nay, nhà có được người con trai nhưng ra ở riêng nên bà nuôi đàn chó trên để làm bạn. Trong nhà có tất cả 9 con chó, con lớn nhất nặng khoảng 30kg, đều là chó lai.

“Tôi nuôi chó cho vui cửa vui nhà. Đồ ăn của đàn chó tôi mua, xin về đều nấu chín rồi mới cho ăn không có chuyện cho ăn sống. Sau khi sự việc xảy ra tôi ân hận đến không ngủ được, tôi coi cháu N. như con mình. Lâu nay cháu vẫn chơi với đàn chó, thậm chí mấy chị em còn múc cháo cho chó ăn, không hiểu sao hôm ấy lại xảy ra việc đau lòng như vậy”, bà An nói.

Anh Thư (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x