Công an kéo lê người phụ nữ bán hàng rong ở hồ Con Rùa

01/10/16, 08:26 Tin Tổng Hợp

Tối 29/9, một người mặc sắc phục ngành công an được cho đã đấm, kéo lê người phụ nữ bán hàng rong khiến nạn nhân chảy nhiều máu. Sự việc được người dân quay lại đăng tải lên mạng.

Tối 29/9, trên mạng xuất hiện clip dài hơn 2 phút quay lại cảnh một người mặc sắc phục ngành công an xảy ra xô xát với một phụ nữ ở khu vực hồ Con Rùa (phường 6, quận 3, TP.HCM). Clip trên được nhiều người chia sẻ và bình luận.

Một số nhân chứng cho phóng viên biết cảnh tượng xô xát trên diễn ra lúc hơn 19h. Thời điểm đó, người mặc sắc phục ngành công an cùng một dân phòng chạy ôtô chuyên dụng đi làm nhiệm vụ lập lại trật tự lòng lề đường.

Tới địa điểm hồ Con Rùa, người được cho đang thi hành công vụ cùng chị Nguyễn Thị Thu Thảo (39 tuổi, ở quận Bình Thạnh) – bán nước và bánh tráng trộn đã xảy ra xích mích.

Theo nhân chứng Nguyễn Phúc Ánh (48 tuổi), người mặc áo sắc phục ngành công an đá vào thúng nước của chị Thảo. “Chị này nói mình buôn bán chứ đâu phải ăn cướp đâu mà làm vậy. Sau đó, chị ta bỏ chạy qua đối diện quán cà phê Công Trường thì bị thanh niên đó đuổi kịp dùng tay đánh vào đầu, chảy máu rất nhiều”, ông Ánh nói.

Nhân chứng này cung cấp thêm, người xô xát với chị bán bánh trộn lúc đó … nồng nặc mùi rượu. Người này đánh rồi kéo lê nạn nhân hướng về phía chiếc ôtô chuyên dụng, dân phải can ngăn sự việc mới dừng lại. Lãnh đạo phường và cảnh sát 113 sau đó đã có mặt xử lý vụ việc.

Khuya cùng ngày, phóng viên liên lạc với chị Thảo qua điện thoại, người phụ nữ này cho biết vừa từ bệnh viện quận 1 về nhà.

Bác sĩ vừa khâu cho tôi 5 mũi trên phần đỉnh đầu, một bên vai còn ê ẩm. Bệnh viện hẹn tôi sáng mai lên để chích ngừa”, chị Thảo nói.

Nói về sự việc xảy ra, người phụ nữ 39 tuổi nhớ lại, khi ôtô chạy tới, chị cùng nhiều người vội ôm hàng bỏ chạy. Lúc quay lại, chị thấy người người mặc sắc phục ngành công an đá bể cái thùng nước nên có chửi vài câu.

Bị yêu cầu đứng lại, chị Thảo sợ bỏ chạy hơn 20 m thì bị người được cho đang thi hành công vụ dùng tay đấm thẳng vào đầu. Máu chảy nhiều khiến nạn nhân xây xẩm mặt mày.

Người phụ nữ chia sẻ thêm, chị buôn bán hàng rong quanh khu vực hồ Con Rùa để nuôi bố đột quỵ não nằm một chỗ và mẹ già. Bên cạnh đó, chị còn nuôi 2 con và 2 đứa cháu (con người em bỏ lại) đang trong tuổi ăn học.

Trao đổi với phóng viên về sự việc trên, lãnh đạo công an quận 3 cho biết người mặc sắc phục công an xô xát với chị Thảo là thiếu úy Bùi Xuân Hải, công tác tại tổ cảnh sát trật tự, phường 6. Hiện cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ công tác với thiếu úy Hải để làm rõ.

Trước thông công an xô xát với người bán hàng rong lúc đó có mang biển hiệu là Phạm Anh Vũ, lãnh đạo công an quận nói do cả 2 ở tập thể nên treo áo chung nhau. Lúc đi làm nhiệm vụ, Hải mặc nhầm đồ.

Theo trình bày của thiếu úy Hải, trong quá trình kiểm tra xử lý vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, anh phát hiện chị Thảo vi phạm nhưng người phụ nữ này ôm đồ bỏ chạy, ngã và va đầu vào biển số xe gắn máy ở gần đó.

Cũng theo anh Hải, chị Thảo có lời lẽ xúc phạm người làm nhiệm vụ khiến bản thân có những bức xúc nên có hành động trên.

Sau khi xảy ra sự việc, Trưởng Công an phường 6 đã gặp người bán hàng rong để xin lỗi và cho biết sẽ chịu mọi trách nhiệm thuốc men cho người này.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x