Công An Đồng Nai thời Văn “mũ cối”: Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật cá nhân vi phạm

15/10/20, 09:58 Việt Nam

Kể từ khi Đại tá Vũ Hồng Văn được bổ nhiệm làm Giám đốc Công An tỉnh Đồng Nai, tình hình an ninh trật tự cũng như bộ mặt của công an tỉnh đã có những biến chuyển tích cực. Từ đầu năm đến nay, công tác thắt chặt kỷ luật, kỷ cương đã được thực hiện quyết liệt.

Công An Đồng Nai thời Văn “mũ cối”: Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật cá nhân vi phạm - Ảnh 1
Đại tá Vũ Hồng Văn (áo đen) thường được biết đến với biệt danh Văn “mũ cối”.

Tại báo cáo tham luận gửi đến Đại hội đại biểu Đảng bộ Đồng Nai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) Đảng ủy Công an Đồng Nai thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế thiếu sót và cho biết những kết quả bước đầu của việc kiện toàn. Cụ thể, báo cáo nêu ra 4 điểm chính sau:

  • Một bộ phận đảng viên, cán bộ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
  • Việc bố trí biên chế còn nhiều bất cập, tuy là địa bàn trọng điểm về an ninh tôn giáo, nông thôn, công nhân nhưng lực lượng an ninh, điều tra còn thiếu và yếu; các đơn vị công tác nhạy cảm có quân số đông, trong khi các đơn vị trực tiếp chiến đấu còn thiếu biên chế. Công an xã thiếu nhiều trong khi lực lượng CSGT ở cấp huyện rất nhiều biên chế.
  • Một số cán bộ chiến sĩ có biểu hiện kén chọn địa bàn, vị trí công tác; làm việc cầm chừng, hiệu quả thấp; việc bố trí cán bộ chưa đúng ngành, nghề, đào tạo chiếm tỉ lệ cao; công tác đánh giá cán bộ còn tình trạng nể nang, dĩ hòa vi quý.
  • Nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn còn nhiều hạn chế, yếu kém, buông lỏng, để tội phạm diễn biến phức tạp, mất niềm tin trong cấp ủy, chính quyền, gây bất an trong quần chúng nhân dân.

Với các chủ trương “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; quyết tâm xây dựng đảng bộ và lực lượng Công an Đồng Nai trong sạch, vững mạnh”, “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, ông Vũ Hồng Văn đã chỉ đạo lực lượng công an tỉnh thực hiện nhiều lần trấn áp các băng đảng, tụ điểm khét tiếng ở tỉnh. 

Công An Đồng Nai thời Văn “mũ cối”: Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật cá nhân vi phạm - Ảnh 2
Đại tá Văn được kỳ vọng sẽ là người lập lại an ninh trật tự ở một địa bàn được xem là “điểm nóng” nhất của vùng đất Đông Nam Bộ.

Ngoài ra, Đại tá Văn cũng được biết đến là lãnh đạo Công an tỉnh “xoay, đảo” cán bộ như chong chóng khi tung nghìn quân trấn áp tội phạm, điều chuyển hàng chục CSGT về huyện xã để tăng cường cho cơ sở. Cụ thể, từ đầu năm 2020 đến nay, Công an Đồng Nai đã điều động 562 cán bộ chiến sĩ từ cấp tỉnh xuống cấp huyện, từ huyện xuống xã. Hiện đã có 273 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã. Trong thời gian tới tiếp tục điều động thêm 400 công an chính quy về xã.

Một doanh nhân làm việc trong mảng vận tải thường đi qua địa bàn tỉnh cho biết, kể từ khi Đại tá Văn lên làm lãnh đạo, tình trạng công an giao thông sách nhiễu tài xế cũng đã giảm hẳn.

Về công tác kỷ luật thực hiện theo tinh thần “Không có vùng cấm”, “Không có ngoại lệ”. Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an Đồng Nai đã kỷ luật 39 cán bộ sai phạm, hiện đang xem xét kỷ luật 75 cán bộ có dấu hiệu vi phạm.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x