Con gái nhờ bạn bè Facebook gửi thiệp Giáng Sinh cho mẹ

01/12/15, 14:59 Cuộc sống

Trong khi bận rộn với cuộc sống thường nhật, bạn thường dễ dàng quên đi bạn bè hay gia đình đang cô đơn của mình. Và giờ khi Giáng Sinh đang đến gần, thì cũng chính là lúc bạn nhớ đến họ.

Jane Gibert, một người dân Toronto, là một người con gái rất quan tâm đến mẹ mình, và cô đã cố gắng để tạo nên một mùa lễ hội mang đến nhiều niềm vui cho mẹ cô. (Ảnh: Lauren Manning via Compfight cc)

Một người phụ nữ Canada đã nhờ bạn bè trên Facebook của mình giúp mẹ cô có một Giáng Sinh bớt cô đơn hơn.

Jane Gilbert, sống ở Toronto, là một người con gái rất quan tâm đến mẹ, cô đã cố gắng để tạo nên một mùa lễ hội mang đến nhiều niềm vui cho mẹ mình.


Một người phụ nữ ở Canada đã kêu gọi mọi người gửi cho mẹ của mình (trong ảnh) những tấm thiệp Giáng Sinh để bà không cảm thấy cô đơn trong mùa lễ hội này. (Ảnh: Jane Gilbert/Facebook)

Bài viết này đã được chia sẻ 408 lần. Dưới đây là những gì cô đã viết:

Gửi những người bạn trên Facebook cùng gia đình,

Tôi viết thư này hy vọng rằng bạn có thể bớt chút thời gian để giúp mẹ tôi có được một Giáng sinh 2015 đáng nhớ nhất. Hãy để những bức tường và cửa nhà chúng tôi phủ đầy những tấm thiệp, và bà sẽ treo từng tấm thiệp này lên.

Những năm qua, phần lớn bạn bè và các thành viên trong gia đình bà đã qua đời. Điều đáng buồn là những tấm thiệp vơi dần đi trong những năm qua, đến độ bây giờ chỉ còn thưa thớt, tôi nhớ gia đình mình từng chìm ngập trong những tấm thiệp mừng. Bạn thấy đấy, bà đã 85 tuổi và một trong những sở thích của bà suốt mùa lễ không phải là quà cáp hay thức ăn, mà là kiểm tra hộp thư mỗi ngày để tìm xem có tấm thiệp giáng sinh nào cho mình không.

Chắc bạn có thể hiểu trong giai đoạn này của cuộc sống, bạn muốn đảm bảo rằng mình không bị lãng quên. Vì vậy, nếu bạn có thể rộng lòng gửi cho mẹ tôi một tấm thiệp, ngay cả khi bạn không biết bà, nó vẫn sẽ giúp bà biết rằng mình không bị lãng quên! Dưới đây là địa chỉ chi tiết để gửi thiệp.

Bà Doreen Gilbert

Shoppers World Postal Outlet

3003 Danforth Avenue

P.O Box 93586

Toronto, Ontario, Canada

M4C 5R4

Cảm ơn tất cả các bạn và chúc các bạn có một Giáng Sinh tuyệt vời.

Và dường như nhiều người đang trong tâm trạng lễ hội với nhiều cam kết rằng họ sẽ gửi một. Đây chỉ là một vài trong số những lời bình:

Jane, tôi và những đứa trẻ đã ‘quên’ Giáng sinh năm ngoái, và tôi biết là nó thật cô đơn và buồn. Tôi và những đứa trẻ sẽ gửi cho cô ấy một tấm thiệp và tôi sẽ lấy màu để vẽ cho bà ấy một bức tranh!

Tôi sẽ viết một tấm ngay bây giờ“.

Thật là một người phụ nữ, một đứa con gái, một người mẹ và người bạn tuyệt vời, bạn là người bạn thân nhất của tôi… bạn cho cho tôi một niềm hy vọng mới và nhắc nhở tôi về ý nghĩa thực sự của Giáng sinh. Vì điều này, từ đáy lòng mình tôi thấy biết ơn bạn, mãi yêu bạn và Jane của bạn thật nhiều! Hy vọng bạn đã sẵn sàng chìm ngập trong yêu thương mà mẹ bạn chắc chắn sẽ trải nghiệm được“.

Đây chính xác là điều mà mẹ tôi sẽ thích! Tôi nhớ những sợi dây treo thiệp chúc mừng quanh nhà … vì vậy mong một tấm thiệp từ tôi … những con chó của tôi … Rick và nếu bài đăng này lên bưu điện … (tôi nghĩ nó sẽ) đến từ khắp thế giới. Bạn là một người con gái tuyệt vời!”

Cô Gilbert xác nhận rằng thư chúc đã bắt đầu xuất hiện, cô cảm ơn mọi người vì những hồi âm của họ. Đây là một ý tưởng nên lan truyền trên Facebook và loại bỏ đi tất cả những bài viết vô nghĩa khác.

Tất cả chúng ta hãy cùng chúng toàn bộ gia đình của cô một “Giáng Sinh vui vẻ”.

Thanh Phong dịch từ Vision Times

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x