Có ông già Noel không?

04/09/15, 08:38 Đọc & Suy ngẫm

“Có ông già Noel không?”, là câu hỏi của cô bé  Virginia gửi tới tờ báo The Sun năm 1897. Hơn 100 năm qua đi, bài báo ấy vẫn được đăng đi đăng lại nhiều…Phải chăng, càng ngày chúng ta càng mất niềm tin vào những điều kì diệu?

Ngày 21/9/1897, trên tờ The Sun của New York, xuất hiện một bài viết với nhan đề: “Có ông già Noel không?”. Từ đó tới nay, bài viết được đăng lại rất nhiều lần.

Năm ấy, có một cô gái nhỏ tên là Virginia hỏi cha mình, TS. Philip O’Hanlon, rằng có Ông già Noel trên đời không. Người cha gợi ý cô bé hãy viết thư hỏi tờ The Sun, là một tờ báo khá nổi tiếng thời ấy: “Nếu tờ The Sun nói ra sao, thì nó là như vậy”.

Bức thư của cô đến tay biên tập viên Francis Pharcellus Church. Ông Church là một phóng viên chiến trường thời Nội chiến Mỹ, một thời kỳ chứng kiến rất nhiều người trong xã hội mất đi niềm tin và hy vọng, và ông quyết định trả lời.

Dưới đây là nội dung bức thư:

“Bác biên tập thân mến, cháu năm nay lên 8 tuổi. Một vài bạn của cháu nói rằng không có Ông già Noel trên đời. Bố cháu bảo: Tờ The Sun viết sao thì nó là vậy. Vậy làm ơn hãy cho cháu biết sự thật; có Ông già Noel không?

VIRGINIA O’HANLON – 115 Phố 95 Tây

Virginia, các bạn của em đã sai rồi. Họ đã bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa hoài nghi trong một thời đại hoài nghi. Họ không tin nếu họ không tự nhìn thấy. Họ nghĩ rằng những thứ mà tâm hồn hạn hẹp của họ không thẩm thấu được, thì nó không thể tồn tại. Mọi tâm hồn, Virginia ạ, dù là của những đứa trẻ hay người trưởng thành, đều hạn hẹp. Trong vũ trụ vĩ đại của chúng ta, con người chỉ là một loài côn trùng nhỏ, một con kiến nếu xét đến trí tuệ của họ so với thế giới vô tận bên ngoài, nếu xét đến khả năng tiếp thu toàn bộ sự thật và tri thức.

Đúng, Virginia ạ, có Ông già Noel đấy. Ông tồn tại hiển nhiên như là tình yêu, sự rộng lượng và sự thành tâm đang tồn tại. Em biết rằng chúng vẫn đang có rất nhiều, và cho cuộc sống của em cái đẹp và niềm vui. Chao ôi, thế giới này sẽ ảm đạm biết bao nếu không có Ông già Noel. Nó cũng buồn như thể không có những bé Virginia vậy. Sẽ không có niềm tin trẻ thơ, không có thi ca, không có sự lãng mạn giúp chúng ta tồn tại.

… Không ai nhìn thấy Ông già Noel, nhưng cũng chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ không có Ông già Noel. Những điều thật nhất trên thế giới này là những điều mà cả trẻ em và người lớn đều không nhìn thấy. Em đã bao giờ thấy những cô tiên nhảy múa trên thảm cỏ xanh chưa? Dĩ nhiên là chưa, nhưng cũng chẳng có bằng chứng nào nói rằng họ không có ở đó. Không ai có thể nhận thức được và tưởng tượng ra những điều kỳ diệu còn đang ẩn giấu trên thế giới này…”.

Cho đến hơn một thế kỷ sau, đây vẫn là bài viết được đăng lại nhiều nhất trong lịch sử báo chí bằng tiếng Anh. Bởi vì nó nói về niềm tin vào những điều kỳ diệu. Ông già Noel vẫn tồn tại qua hàng nghìn năm chỉ nhờ vào niềm tin ấy. Đó là thứ mà ai cũng đã từng có khi còn là một đứa trẻ, nhưng đánh mất dần đi khi lớn lên. Khi lớn lên, nếu chúng ta tin vào một điều gì đó mà không có bằng chứng, chúng ta bị coi là một kẻ hoang tưởng.

Hơn 100 năm sau ngày bài báo được đăng, chúng ta dường như vẫn sống hoài nghi trong một thời đại hoài nghi.

Theo vntinnhanh.vn

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x