Có một nơi ở Hà Nội, smartphone bị lãng quên vì mọi người còn bận tận hưởng cuộc sống

24/08/17, 08:58 Cuộc sống

Smartphone có thể là sở thích của nhiều người nhưng những ai tìm đến phố đi bộ, hầu như đều muốn trải nghiệm một cuộc sống khác, không bị smartphone làm phiền. Nếu bạn cũng giống họ, bạn có thể đến đây và trải nghiệm mọi thứ!

Phố đi bộ Hà Nội, nơi Smartphone bị lãng quên vì mọi người còn bận lắng nghe và tận hưởng cuộc sống. (Ảnh: Soha)

Buổi sáng, mọi người tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên. Đang đi đường, nhiều người cũng bận trả lời một cuộc gọi từ zalo, facebook. Ở chỗ làm, chúng ta hết lướt web bằng máy tính lại tranh thủ check các loại ứng dụng cài trên điện thoại hoặc dùng nó để chơi điện tử.

Chúng ta say mê smartphone tới mức dù có đi chơi cùng bạn bè, người yêu… vẫn lăm lăm cầm nó trên tay và sẵn sàng dán mắt vào “người bạn thân” ấy bất cứ lúc nào. Ở trên hè phố, góc công viên… thật dễ dàng bắt gặp cảnh tượng 2 người đi cùng nhau nhưng chẳng buồn nhìn nhau, không ai nói một lời vì tất cả còn bận dùng điện thoại.

Có vô vàn thứ hấp dẫn trên chiếc smartphone và cứ thế, nó kéo chúng ta ra khỏi đời sống thực tế để “nhốt mình” trong thế giới ảo. Một ngày trôi qua với 24 tiếng, nhiều người luôn gắn mình với “điện thoại thông minh”. Smartphone len lỏi vào tận những ngóc ngách sâu kín nhất của cuộc sống – từ ngoài đường cho đến lúc nằm trên giường ngủ.

May mắn thay, đó là thực trạng phổ biến nhưng không phải tất cả. Ngay giữa lòng Hà Nội vẫn có một không gian mà người ta quên mất chiếc điện thoại thông minh vì còn bận lắng nghe và tận hưởng cuộc sống. Đó chính là phố đi bộ quanh hồ Gươm.

Mỗi dịp cuối tuần, phố đi bộ thu hút hàng nghìn người đến dạo chơi. Thế nhưng có một điểm thú vị mà nếu để ý sẽ thấy rằng dù ban ngày hay ban đêm, du khách ở đây đều rất ít khi cầm điện thoại di động trên tay. Thiết bị điện tử phổ biến nhất mà bạn nhìn thấy chính là chiếc máy ảnh chuyên dụng chỉ dùng để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng nhau.

Người Hà Nội đều đã biết phố đi bộ có gì hấp dẫn: Ở đó có chợ đêm, phố ẩm thực, chúng ta có thể chơi trò chơi dân gian, lái xe điện, lướt ván, trượt patin, vẽ tranh… hay đơn giản chỉ là chạy tung tăng, thổi bong bóng khắp mọi nơi.

Ở đó có âm nhạc đường phố, có tiếng huyên náo của sự đông đúc và quan trọng nhất… có không gian mát mẻ để tận hưởng cảm giác nắm tay nhau, đi bộ giữa lòng đường.

Hàng ngày, chúng ta dùng smartphone vì rất nhiều lý do. Trong đó, chuyện thiếu những mối quan tâm ngoài đời thực, có quá ít nơi vui chơi là một nguyên nhân. Phố đi bộ lại khác, trong không gian giới hạn, có quá nhiều thứ hấp dẫn kéo chúng ta trở lại đời thực… chưa kể là ở nơi đông đúc, chỉ riêng việc tập trung đi bộ cũng đủ khiến bạn muốn tạm rời xa chiếc smartphone thân yêu.

“10h sáng hay 10h đêm, không gian phố đi bộ luôn luôn vui nhộn với rất nhiều nhóm biểu diễn âm nhạc đường phố hoặc chỉ là một nhóm bạn tụ tập, hát cho nhau nghe. Mình cứ lê la nghe nhóm này hát hò một lúc lại chạy qua nghe nhóm kia chơi nhạc cũng hết cả tiếng đồng hồ”, Huyền Anh (SV ĐH Công nghiệp) tâm sự về sở thích lên phố đi bộ nghe nhạc.

“Phố đi bộ mở cửa vào dịp cuối tuần và vì thế, mình có thể thoải mái vui chơi, tạm quên đi những bộn bề công việc, không cần dùng smartphone để check email của sếp hay tin nhắn đồng nghiệp gửi trong group chat”, anh Tuấn (du khách ở đây) chia sẻ.

Smartphone có thể là sở thích của nhiều người nhưng những ai tìm đến phố đi bộ, hầu như đều muốn trải nghiệm một cuộc sống khác, không bị smartphone làm phiền. Nếu bạn cũng giống họ, bạn có thể đến đây và trải nghiệm mọi thứ!

Điện thoại thông minh đang gây nghiện và ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của nhiều người. Thế nhưng nếu nơi đâu cũng vui nhộn, hấp dẫn như ở phố đi bộ thì có lẽ, việc “cai nghiện” smartphone sẽ trở nên không quá khó.

Theo Kenh14.vn

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x