Cố gắng chứng minh trái đất là hình phẳng, ‘Nhà khoa học điên’ tử nạn sau khi ‘cưỡi’ rocket bay lên trời

25/02/20, 14:10 Cuộc sống

Vào ngày 22/2 vừa qua, Mike Hughes 64 tuổi được mệnh danh là ‘nhà khoa học điên’ đã qua đời sau sự cố phóng tên lửa bất thành. Cả quãng đời Hughes khi còn sống, ông luôn ấp ủ giấc mộng chế tạo thành công tên lửa bay ra khỏi trái đất để chứng minh rằng trái đất này không hề tròn mà là hình phẳng. 

Mike Hughes bên mẫu tên lửa tự chế. Ảnh: New York Times.
Mike Hughes bên mẫu tên lửa tự chế. (Ảnh: New York Times)

Mike Hughes nung nấu ý tưởng sẽ làm một thước phim khoa học cho chương trình Homemade Astronauts cũng như những thước phim tài liệu về cách thức hoạt động của tên lửa. Ông mong muốn chụp được những bức ảnh từ trên không trung chứng minh rằng trái đất này là hình phẳng.

Ông còn lập kế hoạch bao gồm 2 chặng: Đầu tiên là chế tạo tên lửa và bay thử. Sau đó, ông sẽ chụp ảnh Trái Đất từ trên cao để làm bằng chứng cho giả thuyết của mình.

“Tôi không muốn nghe từ bất cứ ai khác. Tôi muốn tự mình kiểm tra trái đất phẳng hay tròn”, Hughes từng tuyên bố khi còn sống.

Ông cho biết, bản thân ông muốn thuyết phục mọi người rằng ai cũng có thể làm nên những điều phi thường với cuộc sống của họ.

Nhà khoa học Mike Hughes bên quả tên lửa tự chế. Ảnh: AP
Nhà khoa học Mike Hughes bên quả tên lửa tự chế. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, vào ngày 22/2 vừa qua Hughes đã thiệt mạng trước khi đạt được mục tiêu của cuộc đời mình.

Với mục tiêu bay lên độ cao 5 nghìn feet (1.524m) từ bệ phóng gần Barstow ở California. Chiếc tên lửa chạy bằng hơi nước của Hughes đã gặp tai nạn và rơi thẳng xuống sa mạc. 

Chiếc tên lửa của Hughes bay chệch hướng. Ảnh: NPR.
Chiếc tên lửa của Hughes bay chệch hướng. (Ảnh: NPR)

Nhà báo tự do Justin Chapman, người có mặt tại hiện trường cho biết, nguyên nhân khi cất cánh, tên lửa đã va vào chiếc thang thép, dẫn tới dù hạ cánh bị rách và mắc vào động cơ đẩy. Kết quả là tên lửa bay chệch đường, lắc lư và bay theo đường vòng cung trước khi đâm chúi xuống sa mạc. 

“Ai nấy đều giật mình. Họ không biết phải làm thế nào (trước thảm cảnh đó)… Ông ta rơi cách bệ phóng khoảng 800m”, Justin Chapman cho biết. 

“Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra”, Waldo Stakes, bạn thân của Hughes, người cũng có mặt tại bãi phóng chia sẻ thêm. 

Ngoài Stakes và nhà báo Chapman ra, còn có khoảng 50 – 60 người đến theo dõi buổi phóng tên lửa, bao gồm nhóm làm phim của kênh Science Channel.

“Đây luôn là ước mơ của ông. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của ông”, kênh Science Channel chia sẻ.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Mike Hughes thực hiện dự án phóng tên lửa hơi nước này. Trước đó ông từng bị các quan chức chính phủ can thiệp, do lo sợ các vấn đề kỹ thuật và an toàn. Tuy nhiên, ông vẫn kiên quyết tự mình thực hiện những thử nghiệm vô cùng mạo hiểm này. 

Lần đầu tiên là vào 30/1/2014 ông được cho là người đầu tiên chế tạo thành công tên lửa có người lái, sau đó phóng lên độ cao hơn 400 mét. 

Lần thứ hai là vào tháng 3/2018, Hughes đã suýt chết khi phóng tên lửa lên độ cao khoảng 571 mét vào không trung nhưng khi hạ xuống do tên lửa lao quá nhanh với tốc độ 350 dặm/giờ buộc ông phải sử dụng chiếc dù hạ cánh của mình và cuối cùng rơi xuống sa mạc Mojave ngay phía đông Los Angeles. Sau khi đáp xuống ông đã bị thương vùng lưng nhưng may mắn lần đó vẫn an toàn.

Sau cú ngã khá mạnh, Mike được đưa đến bệnh viện chữa trị vết thương.
Sau cú ngã khá mạnh, Mike được đưa đến bệnh viện chữa trị vết thương.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x