Cô gái khiếm thính hát nhận được “nút vàng” của Simon Cowell

27/09/17, 10:36 Tin Tổng Hợp

Trong chương trình “America’s Got Talent 2017” vừa qua, một cô gái khiếm thính 28 tuổi đã khiến mọi người ngạc nhiên khi lên biểu diễn bài hát do chính mình sáng tác và còn tự đệm nhạc bằng đàn Ukelele – khi mà bản thân cô không có khả năng nghe được âm thanh và tiếng mình hát.

Mandy Harvey có thể xem là một trong những thí sinh ấn tượng nhất trong lịch sử cuộc thi America’s Got Talent. Nữ ca sĩ khiếm thính đã có màn trình diễn tuyệt vời tại vòng loại vào tối ngày 6/6/2017.

Cô gái 28 tuổi bước lên sân khấu và chia sẻ rằng mình bị mất khả năng nghe cả hai tai khi vừa tròn 18 tuổi. Tai cô bị thoái hoá nặng vì bị nhiễm trùng do vi khuẩn tấn công màng nhĩ.

Từ lúc nhỏ, Mandy đã có nhiều triệu chứng suy yếu về thính giác. Cô luôn trong tình trạng không nghe rõ các bài giảng trên lớp và cũng không bao giờ vượt qua được các kì thi nghe. Thính lực của cô ngày càng sụt giảm và bác sĩ dự đoán khi bước vào tuổi trung niên, cô sẽ hoàn toàn không nghe thấy gì.

“Tôi không ngờ điều đó đã đến với tôi sớm như vậy. Lúc ấy, tôi giống như người đã chết”, Mandy Harvey chia sẻ.

Trước khi bị bệnh, cô có niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc và quyết tâm theo đuổi con đường ca hát và sáng tác. Phải mất hơn một năm sau khi bị mất thính giác, Mandy mới có thể trở lại với âm nhạc. Bố chính là người đã khích lệ và giúp đỡ cô trở về với đam mê từ nhỏ của mình.

Mandy Harvey tự học cách hát lại bằng cách sử dụng trí nhớ của mình và cảm nhận về sự rung động của âm nhạc thông qua đôi tay, đôi chân. Chính vì vậy, khi đứng hát trên sân khấu, cô phải cởi giày và đi chân trần trên sàn để cảm nhận nhịp điệu. Không chỉ hát, nữ ca sĩ còn có thể đánh đàn ukulele rất thuần thục.

Trên sân khấu cuộc thi tìm kiếm tài năng năm nay, cô trình bày bài hát do cô tự sáng tác – Try. Ca khúc kể về chính cuộc đời và biến cố cô gặp phải. Lúc Mandy bắt đầu cất giọng hát, toàn bộ khán phòng vỡ oà xúc động. Nhiều khán giả bên dưới đã không kìm được nước mắt.

Phần trình diễn tuyệt vời cùng tinh thần không khuất phục số phận của cô gái này đã nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt của các vị giám khảo và khán giả. Giám khảo nổi tiếng Simon Cowell thậm chí còn ấn “nút vàng” để cô được vào thẳng vòng bán kết.

Nhờ sự hỗ trợ của người phiên dịch, cô đã trò chuyện với ban giám khảo và tâm sự về cuộc đời mình.

Mandy cho biết cô bắt đầu ca hát từ năm 4 tuổi, sau này vì chứng bệnh mô liên kết khiến cô dần mất đi thính lực và hoàn toàn trở thành khiếm thính vào năm 18 tuổi.

Sau khi mất đi thính giác, ban đầu cô đã từ bỏ âm nhạc, nhưng sau đó cô thử học cách dựa vào thói quen của cơ thể, trí nhớ và tin vào khả năng cảm âm của mình để hát. Khi cô đứng trên sân khấu tự đàn tự hát ca khúc “Try” do chính cô sáng tác, cô còn cởi luôn cả giày để cảm nhận tiết tấu của âm nhạc.

“Tôi không thể cảm nhận con đường mà tôi đã từng đi trước đây

Bầu trời u ám nhiều hơn là màu xanh hy vọng

Nhưng tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ vượt qua

Và giành lại vị trí của mình một lần nữa

Nếu tôi cố gắng

Tôi không trách bất cứ ai cả

Vì tôi biết…

Mọi thứ diễn ra theo cách mà tôi chọn

Chính tôi…

Tôi không có cuộc sống theo cách mà tôi muốn

Tất cả những mảnh ghép sẽ không bao giờ xuất hiện

Nhưng tôi mệt mỏi vì phải chấp nhận số phận

Một ngày tươi sáng

Vì vậy tôi sẽ cố gắng

Vì vậy tôi sẽ thật cố gắng

Nếu tôi cố gắng…”

Khi được hỏi ý nghĩa của ca khúc này, Mandy chia sẻ rằng ban đầu cô đã từ bỏ ca hát sau khi bị khiếm thính, nhưng bây giờ cô hy vọng có thể làm được nhiều hơn một chút trong cuộc sống và sẽ không từ bỏ. Lời nói truyền đầy cảm hứng của cô tới mọi người đã nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt từ khán giả.

Và sau khi Mandy thể hiện phần biểu diễn tuyệt vời của mình, tất cả các giám khảo và khán giả đều đứng dậy để vỗ tay. Một trong 4 vị giám khảo kiêm nhà sản xuất chương trình Simon Cowell đã ấn “nút vàng” để cô vào thẳng vòng bán kết.

Trước khi ấn “nút vàng”, ông đã nói với cô rằng: “Tôi nghĩ rằng bạn không cần phiên dịch (để hiểu được ý nghĩa của việc ông làm)”.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x