Cô gái gốc Việt thiệt mạng trong vụ thảm sát 14 người ở Mỹ

04/12/15, 14:31 Việt Nam

Trong số 14 nạn nhân vụ thảm sát kinh hoàng ngày 2/12 tại trung tâm chăm sóc người khuyết tật ở San Bernardino – Mỹ có một cô gái gốc Việt có tên là Tin Nguyen.

Tin Nguyen, 31 tuổi là một trong số 14 nạn nhân thiệt mạng vụ thảm sát ở San Bernardino. (Ảnh: Pasadenastar News)

Tin Nguyen, 31 tuổi là một người Mỹ gốc Việt, dự định kết hôn vào năm 2016. Người em họ Calvin Nguyen cho biết cô Tin Nguyen có mặt ở trung tâm chăm sóc người khuyết tật hôm 2/12 để tham dự một cuộc họp.

Họ hàng, người thân của Calvin và Tin Nguyen còn nhắn tin về kế hoạch tổ chức Giáng Sinh trước khi thảm kịch xảy ra. Lúc đó là khoảng 10 giờ 30 phút sáng.

11 giờ sáng, gia đình Calvin nghe được tin tức về vụ xả súng diễn ra ở trung tâm chăm sóc người khuyết tật, địa điểm mà Tin Nguyen đang làm việc.

Calvin nói: “Mẹ chị Tin cố gắng gọi điện, mọi người đều cố gọi nhưng không ai bắt máy”. Cho đến nửa đêm, họ cũng không nghe được bất kì thông tin gì từ Tin Nguyen. Gia đình đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Tin Nguyen là một chuyên gia giám định thực phẩm ở Sở Y tế San Bernardino, đồng nghiệp với hung thủ Syed R.Farook. Thông tin được người bác Phu Nguyen cung cấp cho tờ Newsday.

Ông Phu Nguyen cũng chia sẻ rằng cô cháu gái dễ mến của ông lẽ ra sẽ lên xe hoa vào năm tới. “Con bé (Tin Nguyen) đã rất háo hức được khoác lên mình chiếc áo cưới” – ông Phu Nguyen nghẹn ngào.

Chiều 3/12, Calvin và 10 người thân trong gia đình đã có mặt để xác nhận nhân dạng Tin Nguyen.

Người thân của cô Tin Nguyen đau đớn trước hung tin. (Ảnh: USA Today)

Calvin trả lời trên tờ USA Today: “Chị ấy là một người rất thông minh và tốt bụng. Chị luôn chăm sóc cho mẹ và cả gia đình”. Những giọt nước mắt tuôn rơi không ngớt trên khuôn mặt người thân của Tin Nguyen sau khi thảm kịch xảy ra.

“Chúng tôi rất buồn vì đã mất chị”, anh Calvin nói.

Ngày 2/12 lúc 11 giờ sáng, một vụ xả súng diễn ra ở trung tâm chăm sóc người khuyết tật thành phố San Bernardino, bang California (Mỹ) khiến 14 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương. Sự ra đi của 14 nạn nhân vụ thảm sát để lại những nỗi đau đớn vô cùng với người thân và bạn bè.

Người dân San Bernardino cầu nguyện cho các nạn nhân. (Ảnh: Los Angeles Times)

Theo danviet

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x