Cô gái 18 tuổi chống lại căn bệnh ung thư bằng những giai điệu tuyệt vời!

27/08/18, 14:49 Cuộc sống

Isabelle Scott, một cô gái trẻ 18 tuổi với tương lai sáng ngời cùng hoài bão và những đam mê bất tận với âm nhạc, có lẽ chính niềm đam mê đó đã trở thành một nguồn động lực mạnh mẽ khiến cô vượt qua căn bệnh ung thư của mình.

Cô gái 18 tuổi chống lại căn bệnh ung thư với âm nhạc tuyệt vời. (Ảnh từ GoFundMe)

>>> Shen Yun dùng âm nhạc để hàn gắn những tổn thương thân và tâm

Năm học cuối cấp trung học là một bước ngoặt trong đời của nhiều người. Điều này đặc biệt đúng với một cư dân của bang Florida có tên là Isabelle Scott.

Vào học kỳ thứ hai là thời điểm mà cô ca sĩ, nghệ sĩ chơi đàn – Isabelle Scott bận rộn lập kế hoạch tham gia các cuộc thi tại những ngôi trường đại học đang tuyển sinh trên khắp nước Mỹ.

Theo đó, ngày 11/1 cô và mẹ đã đi đến thành phố Spartanburg, bang South Carolina, để thử giọng tại trường Converse College.

Mặc dù hôm thử giọng cô vô cùng mệt mỏi, nhưng nó đã diễn ra tốt đẹp và cô cảm thấy tâm trạng tốt hơn vì điều đó.

Tuy nhiên sang hôm sau, câu chuyện này lại diễn biến theo một chiều hướng khác hoàn toàn.

Cô bé Scott 18 tuổi đã bị sốt. Đây là một thông tin xấu với cô bé, vì Isabelle còn có một cuộc thi thanh nhạc ở thành phố Lynchburg, bang Virginia vào ngày hôm sau. Do vậy cô và mẹ phải  tiến vào một bệnh viện địa phương, nơi Scott được kê toa một loại kháng sinh và được khuyên rằng cô phải đến gặp bác sĩ nếu như cơn sốt không thuyên giảm sau vài ngày cô trở về nhà.

Quả thật cơn sốt đã kéo dài, nên cha mẹ của Scott đã đưa cô đến bác sĩ vào ngày 17/1.

Tuy nhiên, lúc này không ai có mặt vào buổi sáng hôm đó để kiểm tra cho cô bé. Vì vậy gia đình được khuyên rằng hãy đưa cô đến phòng cấp cứu để được hỗ trợ nhanh chóng.

Ông Steven Scott, cha của Isabelle nói với tờ Epoch Times qua email rằng: “Họ đã kiểm tra nhiều lần và nhận thấy hệ thống miễn dịch của con bé bị suy yếu nghiêm trọng và kết quả kiểm tra của con bé cho thấy số lượng bạch cầu quá thấp. Do đó họ cần có kiểm tra thêm, bao gồm sinh thiết tủy xương”.

“Khi này có rất nhiều suy đoán được đưa ra, nhưng bệnh bạch cầu có khả năng xảy ra rất thấp”.

Tuy nhiên chỉ hai ngày sau đó “khả năng khó xảy ra” đó lại trở thành hiện thực với Isabelle. Cô bị chuẩn đoán mắc bệnh bạch cầu tủy cấp tính.

Cuộc sống đang chờ

Mặc dù có rất nhiều kế hoạch chờ đợi, nhưng cô phải tạm gác mọi thứ để bắt đầu cuộc hóa trị. (Ảnh từ fox30jax)

>>> Câu chuyện về cô bé mắc hội chứng Down nhưng vẫn vào được trường đại học Mỹ

Tại thời điểm được chuẩn đoán, Isabelle Scott mới chỉ thực hiện một buổi thử giọng ở trường đại học. Và mặc dù có rất nhiều kế hoạch chờ đợi, nhưng cô phải tạm gác mọi thứ để bắt đầu hóa trị.

Cô nói với tờ Epoch Times trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng: “Phản ứng ban đầu của em chính là nỗi sợ hãi và sự khó chịu. Vì em đã phải bỏ đi rất nhiều thứ mà mình đã đặt ra”.

Nơi cô bé tiến hành điều trị đầu tiên là bệnh viện St. Vincent ở Riverside.

Mặc dù tại đây Isabelle nhận được sự chăm sóc của các nhân viên y tế tốt bụng và chuyên nghiệp, nhưng cô bé cảm thấy mình không phải là bệnh nhân trẻ tuổi nhất trong bệnh viện. Trong lần điều trị thứ hai cô được chuyển đến bệnh viện Nhi Wolfon.

Isabelle đã ở lại Wolfon khoảng 22 ngày trước khi được xuất viện. Sau đó cô tiếp tục quay trở lại đây để điều trị đợt thứ 3 với thời gian kéo dài lâu hơn.

Trong suốt quá trình điều trị, Isabelle luôn mang theo cây đàn hạc bên cạnh. Cô đặt nó trong phòng và tiếp tục luyện tập bất cứ khi nào có thể. Nhiều nhân viên chưa từng nghe thấy những âm thanh tương tự trước đây và họ cảm thấy rất vui khi chứng kiến cảnh cô bé chơi đàn quên hết mọi thứ xung quanh.

Trong suốt quá trình điều trị bệnh của mình Isabelle luôn mang theo cây đàn hạc bên cạnh. (Ảnh từ actionnewsjax)

Cô y tá Christina Bateh nói với tờ Epoch Times: “Lúc đó tôi đang ở cùng một cậu bé và mẹ cậu. Khi này cậu bé rất buồn. Nhưng sau khi chúng tôi nghe nhạc, chúng tôi nhìn đứa trẻ rồi nhìn nhau. Cuối cùng cậu bé đã ngừng khóc”.

Cô nói thêm: “Tôi tự hỏi họ đang chơi bài gì trên radio? Bởi thông thường họ chỉ chơi nhạc vào dịp Giáng sinh. Vì vậy tôi đã đi đến quầy lễ tân để hỏi rõ”.

“Họ nói với tôi rằng bản nhạc không phải phát ra từ radio, mà từ một bệnh nhân khác và tôi nghĩ “Ồ, Isabelle!”.

Sự thưởng thức của cư dân mạng

Isabelle taị một buổi hòa nhạc. (Ảnh: KILE BREWER)

>>> Cô bé từng suýt không qua khỏi vì thiếu máu kêu gọi mọi người hiến máu nhân đạo

Cô bé Isabelle học đàn từ khi cô 6 tuổi và được học hát trước đó.

Cô bé là một nhạc sĩ từng đoạt giải thưởng. Cô cũng là một người luôn chơi nhạc nghiêm túc. Do đó hiển nhiên là âm nhạc mà cô mang lại sẽ ngay lập tức khiến người khác phải chú ý lắng nghe.

Khi một video của Isabelle tại bệnh viện Wolfson được chia sẻ trên Facebook, nó đã thu hút hơn 300.00 lượt xem và 1.600 phản ứng.

Nhưng video không phải do Isabelle đăng tải và cô cũng không hề hay biết sự lan truyền của nó, bởi vì vào thời điểm đó cô bé phải trải qua cuộc điều trị.

Tuy nhiên, giờ đây khi nhìn lại, Isabelle  cảm thấy vô cùng tự hào và rất vui vì cô đã có thể chia sẻ âm nhạc của mình với thế giới.

Isabelle nói: “Em luôn thích chơi nhạc, hát hoặc nghe nhạc. Nó làm em cảm thấy vui vẻ khi biết rằng em có thể làm điều gì đó rất giỏi, và nó cũng khiến em hạnh phúc khi những người khác có thể tận hưởng điều đó”.

Video này đã được chia sẻ vào ngày 11/4, ngay trước lần điều trị thứ tư và cũng là lần cuối cùng của Isabelle. Đây là đợt điều trị dài nhất của cô với 40 ngày. Suốt quá trình đó, nhân viên bệnh viện đã chăm sóc cô bé rất chu đáo và cho Isabelle tất cả mọi thứ cô cần.

Cô bé cho biết: “Họ đều rất tuyệt vời. Đó là một trải nghiệm rất tuyệt, vì họ đã thông cảm và họ thật sự có một trái tim nhân hậu dành cho trẻ em cùng các thanh thiếu niên. Cho nên họ muốn làm mọi thứ có thể để khiến cho bạn cảm thấy tốt hơn”.

Cuối cùng vào ngày 1/6, Isabelle được xuất viện. Nhưng cô bé vẫn có những cuộc hẹn với bác sĩ mỗi tháng trong năm tới hoặc lâu hơn, để theo dõi tình trạng bệnh. Hiện tại cô bé đã trở lại với cuộc sống âm nhạc hạnh phúc của mình.

Vào mùa thu, Isabelle sẽ tăng gấp đôi chương trình học thanh nhạc và hạc cầm tại trường Converse College ở bang South Carolina, cùng với một ngôi trường mà cô đã trở lại thử giọng vào tháng 1.

Nhà trường đã sắp xếp các khóa học trực tuyến vào học kỳ đầu tiên cho Isabelle. Điều này giúp cô hi vọng rằng mình có thể tham dự vào các lớp học trực tiếp ở học kì thứ hai vào tháng 2.

Trước một trở ngại bất ngờ xảy ra vào đầu năm, Isabelle có vẻ sẽ vượt qua năm 2018 một cách mạnh mẽ.

Tú Văn, theo theepochtimes

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x