Cô chó bán hoa quả đáng yêu nhất quả đất

07/07/16, 15:08 Giải trí

Ngoài sự chăm chỉ trong công việc Xiaopi còn có gu thời trang sành điệu nên nó được mệnh danh là “cô chó bán hoa quả đáng yêu nhất quả đất”.

Mỗi ngày, Xiaopi đều ăn diện thật đẹp rồi ra chợ bán hàng giúp chủ.

Con không chê cha mẹ khó, chó chẳng chê chủ nghèo. Có lẽ đó là lý do vì sao mà suốt nhiều năm nay cô chó Xiaopi vẫn trung thành ở bên người chủ làm nghề buôn bán ở chợ của mình. Không chỉ trông nom nhà cửa, Xiaopi còn biết giúp đỡ bà chủ bán hoa quả mỗi ngày.

Cô chó 7 tuổi sống cùng chủ nhân tại thành phố Đài Nam, Đài Loan này bắt đầu nổi lên như một hiện tượng sau khi những hình ảnh của nó xuất hiện trên mạng xã hội. Chẳng bao lâu sau, câu chuyện về cô chó bán hoa quả đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ từ khắp nơi.

Ngồi bên sạp hoa quả nhỏ, mỗi ngày Xiaopi đều mặc một bộ quần áo theo phong cách khác nhau để bán hàng giúp chủ. Tùy theo mùa nào thức nấy, Xiaopi lại được đeo lên mình những món phụ kiện được làm từ hoa quả nhà mình “trồng được”.

Chủ của Xiaopi là một phụ nữ lớn tuổi. Bà rất thích cho chó cưng của mình mặc quần áo như người. Sau đó, bà phát hiện ra không chỉ mình mà Xiaopi cũng rất thích ăn diện. Bà kể, từ ngày có Xiaopi bán hàng hộ, hàng hóa bán chạy hơn hẳn trước kia. Cô chó cưng bỗng chốc trở thành cánh tay phải đắc lực cho bà.

Hoa quả ngon bổ rẻ đây các thím ơi!
Các cô mua giúp để già còn về ăn Tết Đoan Ngọ sớm.
Dưa hấu không hạt, không tiêm thuốc đây các anh, các chị ơi…
Cảnh giới tươi không cần tưới.
Ngước lên hỏi ông Trời vì sao con buồn?
Tre già măng mọc nhưng măng già thì cho vào nồi thôi

Theo kenh14

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x