Phát hiện căn cứ bí mật của người ngoài hành tinh bên dưới núi Hayes, Mỹ?

Theo một tài liệu về dự án Stargate của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA), một nhà ngoại cảm có công năng dao thị (khả năng nhìn thấy sự vật từ xa) đã phát hiện các căn cứ bí mật cùng những sinh vật ngoài hành tinh trên Trái Đất. Trong đó có một căn cứ nằm bên dưới núi ngọn núi Hayes, thuộc tiểu bang Alaska, Mỹ.

UFO
Theo báo cáo từ CIA thì bên dưới núi Hayes có tồn tại căn cứ bị mật của sinh vật ngoài hành tinh. (Ảnh minh họa qua Reddit)

Vào cuối những năm 1980, Cục tình báo trung ương Mỹ đã tích cực triển khai và thực hiện Dự án Stargate – một dự án bí mật nhằm nghiên cứu các sức mạnh thuộc về tâm linh. Các tập tin được giải mật cho thấy khả năng siêu nhiên của con người, điển hình như công năng dao thị là hoàn toàn có thật. Hơn nữa trong hơn một thập kỷ qua, chính phủ Mỹ đã vận dụng khả năng này để tìm ra các căn cứ bí mật của người ngoài hành tinh.

Một tài liệu viết tay có tên “Sun Streak” do Cục tình báo quốc phòng Mỹ ghi chép lại, đã đề cập đến việc phát hiện 3 cơ sở bí mật của người ngoài hành tinh dưới lòng đất. Trong đó, một căn cứ được báo cáo nằm bên dưới núi Hayes, bang Alaska, Mỹ. Đây là ngọn núi cao nhất trong dãy núi phía Đông của bang. Các du khách và nhà leo núi thường không chọn nơi này làm điểm thám hiểm bởi địa hình trắc trở và hoang vu ít người sinh sống.

Núi Hayes cũng được xem là tâm điểm của khu vực ‘Tam giác Alaska’, một điểm nóng với các báo cáo về hiện tượng ánh sáng bí ẩn, những người đi bộ đường dài biến mất không một dấu vết, và cả sự xuất hiện của những sinh vật tí hon sống trong vùng hoang dã.

Vậy chính xác chính phủ Hoa Kỳ đã khám phá ra điều gì? Câu chuyện bắt đầu với tập tin vào ngày 28/1/1987.

Căn cứ ngầm và sinh vật lạ ở núi Hayes 

Một nhân vật giấu tên có bí danh M.R. đã tiến hành buổi quan sát từ xa kéo dài 82 phút với chủ đề cơ sở ngầm của người ngoài hành tinh.

Báo cáo viết: “Cho đến nay đã tìm thấy 3 ‘thực thể’ có liên quan đến các căn cứ tại những nơi khác nhau trong hệ mặt trời. Trên đỉnh núi Hayes [chúng tôi] đã xác định được 2 loại ‘thực thể’. Nhóm ‘thực thể’ thứ nhất ở bên ngoài căn cứ đang thực hiện một số loại nhiệm vụ thường ngày, và không thể liên hệ với họ hoặc lấy bất kỳ thông tin gì.”

Điều đáng chú ý trong các buổi quan sát từ xa là những người có công năng này vẫn có thể liên lạc với các cá nhân cư trú trong vị trí mục tiêu.

M.R tiếp tục: “Bên trong cơ sở là hai ‘thực thể’ khác: một đang ngồi ở một loại bàn điều khiển hình tròn với một vật thể giống như màn ảnh hình tròn. ‘Thực thể’ còn lại đang bận rộn làm gì đó ở phía sau. ‘Sinh vật’ tại vị trí bàn điều khiển có hình dạng giống người, nhưng nếu nhìn kỹ thì trên khuôn mặt không phân chia ra các nét rõ ràng như trên khuôn mặt người.”

M.R. đã liên lạc với ‘sinh vật’ này qua khả năng ngoại cảm của mình. “Anh ta có vẻ thân thiện và ngỏ ý mời tôi dõi theo các thao tác của anh tại bảng điều khiển“, báo cáo dẫn lời M.R cho biết.

Đoạn ghi chú cho thấy cơ sở bí mật này có màu xanh dương đậm, đen và nâu, được phủ bởi bụi bẩn màu cam vàng. M.R. viết rằng, ông có cảm giác như đang ở dưới đáy của một hẻm núi nhìn lên một “tảng đá lớn tự nhiên, thô ráp”.

Ông còn cho biết thêm rằng: Bên trong rất tối, rộng rãi và được xây dựng bằng loại đá lâu năm. Ngoài ra, ông còn cảm nhận được bàn tay của mình có một loại cảm giác kỳ lạ, như thể nó đã được tiếp thêm năng lượng thông qua hình thức nào đó…

Trong lần quan sát tiếp theo, M.R. mô tả rằng ông đang có mặt ở Nam Mỹ hoặc châu Phi. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh đến 2 loại ‘thực thể’ khác mà ông nhìn thấy ở đây.

“Sinh vật thứ nhất có đầu hình tròn rất to đặt trên chiếc cổ mảnh mai. Ngoại hình khác xa so với con người, nhìn gần giống như người máy. Không thể thực hiện bất kỳ liên hệ nào với loại thực thể này.”

UFO
Nhà ngoại cảm M.R đã nhìn thấy các sinh vật có hình thù kỳ lạ trong các căn cứ bí mật. (Ảnh minh họa qua Weekend)

Bằng chứng về các căn cứ bí mật của người ngoài hành tinh từ các nghiên cứu tương tự

Trước đó, dự án “Scanate” được kiểm soát bởi quân đội Mỹ đã làm dấy lên giả thuyết về các căn cứ dưới lòng đất.

Ông Skip Atwater, người sáng lập đơn vị, viết trên trang web của mình: Vào những năm 70, Pat Price đã quan sát từ xa các địa điểm bí mật, và báo cáo những phát hiện của mình trong dự án Scanate.

Price, cũng giống như M.R., đã mô tả một cơ sở nằm sâu bên dưới núi Hayes. Ông tin rằng các thực thể trong cơ sở trông giống con người, nhưng cấu trúc của tim, phổi và mắt thì khác so với người.

Theo ông Atwater, cộng đồng tình báo đã cố gắng chứng thực những phát hiện của Price trong ‘Dự án tuyệt mật 8200’.

Hồ sơ CIA đã có một số bằng chứng để chứng minh các tuyên bố của Price là sự thật. Ông Atwater chia sẻ chi tiết hơn về những gì mà các nhà phân tích của ‘Dự án 8200’ đã nhìn thấy, hiện những thông tin này đã được phép công khai trên mạng Internet.

Vào tháng 2/1985, một người quan sát đã mô tả một hang động trống ở trong núi giữa thời tiết lạnh buốt. Khắp chung quanh động là các thiết bị giám sát điện tử và các con tàu kim loại di chuyển rất nhanh. Tại nơi lạnh lẽo đó, những nhân viên đang làm việc với dáng người gầy, biểu hiện không cảm xúc, lạnh lùng và được lập trình sẵn.

Những sinh vật này sống cô lập và dường như đến đây vì một mục đích nào đó. “Họ trông có vẻ xa lạ và không thoải mái với nơi họ đang làm việc”, ông Atwater cho hay.

Cùng ngày hôm đó, một nhà phân tích khác đã thực hiện một phiên quan sát khác về núi Alaska, và đưa ra những chi tiết tương tự như câu chuyện trên. Cô cho biết một phần bên trong của khu căn cứ dưới lòng đất là rỗng và có mùi khó chịu.

Cô còn nhìn thấy các hộp lớn đựng các dụng cụ điện tử, cùng các đồ vật tròn chứa năng lượng mãnh liệt.

Những sự việc kỳ bí ở khu vực Alaska

Kể từ năm 1988, chính quyền địa phương bắt đầu theo dõi và thống kê những vụ mất tích ở khu vực Alaska. Số liệu cho thấy, hàng năm đều có khoảng 5/1000 người mất tích, gấp đôi mức trung bình của cả nước.

UFO
Dãy núi Alaska, Mỹ (Ảnh qua Twitter)

Máy bay mất tích

Chẳng hạn như vào năm 1972, một chiếc máy bay tư nhân nhỏ mang theo Nhà lãnh đạo đa số Hạ viện Mỹ Hale Boggs đã biến mất giữa khu vực thành phố Anchorage và Juneau.

Cảnh sát biển, Hải quân, Lục quân và Không quân Mỹ đã tìm kiếm suốt 39 ngày nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết gì. Họ không tìm thấy bất kì mảnh vỡ hay manh mối nào sót lại của chiếc máy bay xấu số.

Một trường hợp tương tự khác xảy ra vào năm 1990. Một máy bay chở theo 4 hành khách đang trên đường đến Yakutat. Lần truyền tín hiệu cuối cùng của nó là ở độ cao 3.657m, và đang trên đường đến Anchorage. Sau thời điểm đó, chiếc máy bay đã biến mất không vết tích.

Người trên mặt đất “bốc hơi”

Tháng 2/2004, anh Rick Hills rời thị trấn Soldotna để nhận tiền lương tại một nhà máy khoan dầu ở Anchorage. Sau khi anh nhận được tiền lương và trên đường trở về nhà thì mất tích một cách bí ẩn.

2 ngày sau, cảnh sát đã phát hiện ra chiếc xe tải của anh bị vùi trong đống tuyết, cách nhà anh chỉ 24km. Kỳ lạ là chìa khóa, bằng lái xe và 300 đô la tiền mặt vẫn còn nguyên trong xe.

Qua quan sát dấu chân của anh để lại trên tuyết, thì Rick đã kéo lê một bên chân phải như thể bị thương và đi vào rừng, sau khoảng 400m, Rick rẽ hướng sang một đường bay bị bỏ hoang và tại đó dấu chân anh bỗng biến mất.

Những chú chó cứu hộ cũng không thể tiếp tục đánh hơi thấy mùi của Rick nữa. Sau đó, phóng viên đưa tin rằng: “Như thể anh ta đã bị hút thẳng lên không trung vậy.”

Vài năm trước đó vào năm 2000, một người khác là Alfred Kochendorfer cũng đã mất tích gần Butte, Alaska. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy anh là tại một trạm xăng, và mang theo đồ để đi săn.

Vài ngày sau đó, chiếc xe địa hình ATV của Alfred đã được tìm thấy. Nó bị bỏ lại cạnh một con suối nhỏ. Theo báo cáo, tại hiện trường không có dấu hiệu của một cuộc tấn công hay ẩu đả nào cả. Dụng cụ đi săn của anh vẫn còn nguyên trên xe. Những người tìm kiếm không tìm thấy dấu chân nào để lại quanh chiếc xe hoặc trong khu vực gần đó. 

Ngoài ra còn có Tom Fitzgerald, người đã mất tích gần Paxson, một thị trấn nằm gần núi Hayes nhất về phía Nam. Theo điều tra của cảnh sát, Tom đang tham gia cùng một nhóm săn bắn. Vào sáng hôm sau, nhóm này phát hiện anh đã biến mất khỏi khu cắm trại, nhưng đồ nghề của anh ta vẫn còn nguyên trong lều.

Vật thể bay không xác định

UFO
Đã có nhiều vụ nhìn thấy UFO tại khu vực Alaska. (Ảnh minh họa qua Báo Mới)

Năm 1986, phi hành đoàn đã phát hiện 2 vật thể bay không xác định có hình chiếc đĩa đang phát sáng. Vụ việc xảy ra ở vị trí 241km về phía Bắc của núi Hayes.

Một năm sau, một máy bay phản lực của Không quân Mỹ bay từ Anchorage đến Fairbanks, đã nhìn thấy một đĩa bay lớn trong cùng khu vực.

Nhiều thập kỷ trước vào năm 1950, một bản đánh giá của Hải quân cũng đã thảo luận về vấn đề này, gọi là: “Hiện tượng vật thể bay không xác định gần Kodiak, Alaska”. Nội dung bản báo cáo xoay quanh một số vật thể lơ lửng trong không khí mà tổ lái đã nhìn thấy.

Ở một trường hợp khác, một thủy thủ trên tàu USS Tillamock đã nhìn thấy một luồng sáng đỏ di chuyển rất nhanh, cùng một quả cầu lửa xuất hiện trên bầu trời.

Từ tính dị thường

Có rất nhiều hiện tượng bất thường đã xảy ra gần khu vực này, nơi nhà quan sát từ xa Pat Price, và những người khác trong dự án Stargate thuộc CIA gọi là “căn cứ người ngoài hành tinh”.

Những bí ẩn này vẫn chưa phải là cuối cùng, người ta đã phát hiện ra một điều kỳ lạ khác sau khi nghiên cứu hàng chục biểu đồ địa chất trong khu vực.

Vùng Alaska có từ tính rất dị thường, cụ thể là gần sườn núi phía Đông. Một phân tích của Bộ Nội vụ cho thấy khu vực này chứa một số các dị thường lớn nằm dưới lòng đất, bao gồm một số “đá kết tinh bị chôn vùi sâu”.

Khu vực này cũng có nhiều hang động ngầm, một số vẫn chưa được khai phá. Bản đồ này cho thấy ở ngay phía Bắc của núi Hayes có một vùng núi đá vôi lớn liên kết với những đường hầm dưới lòng đất.

Sinh vật tí hon bí ẩn

Tại khu vực Alaska cũng có vô số các câu chuyện truyền thuyết về “Những người tí hon” do người bản địa kể lại. Theo đó, những sinh vật tí hon này sống dưới lòng đất hoặc bên trong núi. Ở Unalakleet, người dân địa phương gọi họ là “Irigaks”, trong khi người dân ở miền Bắc xa xôi gọi họ là “Inukins.”

Năm 1993, những người đi trên sông Noatak báo cáo với phóng viên rằng họ đã nhìn thấy “một người đàn ông tí hon với cái đầu nhọn. Anh ta đột nhiên nhảy bật lên và chạy về phía những ngọn núi cao.”

Năm 2008, một báo cáo đặc biệt xuất hiện ở trang nhất tờ báo Alaska cho hay: Một thợ săn từ thị trấn Marshall tuyên bố anh đã tìm thấy một cậu bé nhỏ đứng “một mình giữa đầm lầy.” Đứa trẻ hoàn toàn mất phương hướng, hoang mang và không hề có khái niệm về thời gian hiện hữu. Cậu bé không đói cũng không khát.

Người thợ săn nói anh ta cũng không tìm thấy bất kỳ dấu chân nào trên tuyết xung quanh nơi cậu bé được tìm thấy. Sau khi được thẩm vấn, cậu bé nói rằng cậu đã “được đưa vào” núi Pilcher gần đó. Tiếp đó, cậu còn tiết lộ đã nhìn thấy “những sinh vật bé nhỏ” khi ở trong núi.

Khánh Nghi (Theo Before Its News)

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

x