Chuyện tình Quốc vương xứ Bhutan và cô bé 7 tuổi: Đợi em lớn lên, tôi sẽ lấy em làm vợ

27/02/20, 14:26 Cuộc sống

Không chỉ là một chàng trai tài hoa và có tấm lòng nhân ái, chuyện tình của quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck cùng vị hoàng hậu Jetsun Pema cũng đặc biệt ấn tượng. Nhiều người còn ví von câu chuyện của họ đẹp như câu chuyện cổ tích thời hiện đại. 

Năm chàng 17 và nàng 7 tuổi

Nhớ lại kỷ niệm năm đó, tại một bữa tiệc tư gia, hoàng tử Wangchuck 17 tuổi, có vẻ ngoài khôi ngôi tuấn tú, phong thái hơn người. Mặc dù xuất thân danh giá nhưng Jigme không hề tỏ ra kiêu ngạo mà còn cố ý che giấu thân phận thật sự của mình.

Tình cờ trong bữa tiệc hôm ấy, cũng có sự góp mặt của Jetsun Pema một cô bé đáng yêu 7 tuổi, con gái của một phi công Hoàng gia.

Pema còn nhỏ tinh nghịch và lanh lẹ, trong lúc đang chơi đùa cùng bạn, cô bắt gặp hoàng tử Wangchuck đang ngồi giữa bãi cỏ một mình tránh xa đám đông. 

Jetsun Pema khi còn nhỏ. (Ảnh qua Kknews)

Thấy hiếu kỳ Pema bèn chạy đến bên hoàng tử Wangchuck, nắm tay anh rồi nói: 

– “Cho em theo anh với”.

Trước câu hỏi đột ngột của Pema, Wangchuck vô cùng ngạc nhiên: 

– “Không phải em đang chơi cùng các bạn sao, tại sao lại muốn đi cùng anh?”

Pema bèn lém lỉnh đáp: 

– “Bởi vì em thích anh”, nói xong Pema bèn cười khì, ngước nhìn Wangchuck bằng cặp mắt long lanh của mình.

Thấy cảm mến trước sự chân thành và ngây thơ của Pema, hoàng tử Wangchuck lúc bấy giờ nhẹ nhàng mỉm cười đáp: 

– “Đợi em lớn, nếu anh chưa lập gia đình còn em chưa kết hôn và chúng ta vẫn thích nhau, anh sẽ nguyện ý lấy em làm vợ.”

Mặc dù còn quá trẻ để hiểu thế nào là tình yêu, nhưng Wangchuck đã nhận thức được rằng, đó chính là một lời đính ước. Nghe xong Pema hồn nhiên gật đầu với nụ cười thật tươi, rồi chạy đi mất. 

– “Có lẽ đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên, là an bài của số phận”. Wangchuck thầm nghĩ.

Định mệnh lại xảy ra thêm một lần nữa

Chẳng ai ngờ lời hứa hôm đó đến nay đã thành sự thật. Duyên phận lại một lần nữa vun đắp cho cả hai gặp lại nhau. Hoàng tử Wangchuck lúc này đã lên ngôi vua, trở thành một người đàn ông 28 tuổi chững chạc, điềm tĩnh và tài giỏi. Còn Pema đã là một thiếu nữ 18 xinh đẹp, giản dị, và có thành tích đáng nể trong học vấn.

Bé gái Pema hồn nhiên ngày nào nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. (Ảnh: Facebook/Jetsun Pema)

Cô từng du học tại Ấn Độ, yêu thích vẽ tranh, chơi nhạc cụ, thể thao (đặc biệt là bóng rổ) và nhảy múa. Pema cũng được biết đến là có tài hùng biện và năng khiếu về ngoại ngữ khi thành thạo 3 thứ tiếng là Anh, Hindu và Dzongkha.

Năm Pema chuẩn bị lên đại học, cô tiếp tục được gia đình đưa sang London, Anh để du học tại trường đại học Regent, chuyên ngành quan hệ quốc tế, tâm lý học và lịch sử nghệ thuật. Đây cũng chính là cột mốc quan trọng tiếp nối mối tình đẹp thời thơ ấu của đôi trai tài gái sắc vì lúc này Quốc vương Wangchuck cũng đang theo học ở đại học Oxford (Anh). 

Và rồi định mệnh lại mang họ đến bên nhau thêm một lần nữa…

Sau 3 năm hẹn hò, quốc vương Wangchuck đã ngỏ lời cầu hôn cùng với cô gái dân thường Pema. Lời hứa năm 7 tuổi của cả hai đến nay đã trở thành sự thật, tình yêu của họ xuất phát từ tự nguyện chứ không phải sự mai mối hay sắp đặt theo truyền thống hoàng gia.

Lời hẹn ước năm nào nay đã trở thành định mệnh. (Ảnh: Pinterest)

Pema chính thức trở thành vị hoàng hậu trẻ tuổi nhất lịch sử thế giới (21 tuổi) đồng thời vẽ lên một câu chuyện cổ tích đời thực về nàng Lọ Lem cuối cùng cũng cưới được Hoàng tử. 

Không cần khách sạn năm sao, không những đoàn xe đón mừng tráng lệ, họ cũng không mời bất kỳ người ngoại quốc nào. Cả hai đã có với nhau một đám cưới vô cùng giản dị nhưng vẫn ngọt ngào và lãng mạn giữa dãy Himalaya. Tất cả khách dự là 5000 dân chúng cùng với những người thân trong gia đình đến chúc mừng.  

Tất cả khách dự là 5000 dân chúng cùng với những người thân trong gia đình đến chúc mừng.  
Tất cả khách dự là 5000 dân chúng cùng với những người thân trong gia đình đến chúc mừng. (Ảnh qua Indepentdent)

“Tôi rất may mắn khi tìm thấy một nửa tâm hồn còn lại, có thể chia sẻ buồn vui cùng Pema là niềm hạnh phúc của tôi, giúp mở ra một cuộc sống mới.” quốc vương hạnh phúc chia sẻ.

Ông cũng không ngớt lời khen ngợi người vợ bên cạnh mình rằng:

“Pema mặc dù còn rất trẻ, nhưng cô ấy là một người tốt, sẵn sàng phục vụ nhân dân và đất nước mà không cần phải có sự sắp đặt từ trước.”

“Tôi đã chờ đợi thời khắc này từ rất lâu rồi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy một người có thể đi cùng tôi suốt cuộc đời. Đối với tôi, Hoàng hậu là một người hoàn mỹ, thông minh, xinh đẹp, chúng tôi có rất nhiều sở thích chung, đều là những người yêu thích nghệ thuật”.

Đối với Quốc vương Wangchuck: “Hôn nhân chính là mối quan hệ hòa hợp, cần tin tưởng lẫn nhau, nương tựa và vun đắp niềm tin. Tôi tin rằng Pema sẽ làm tốt vai trò là một Hoàng hậu”.

Và một điều hết sức đặc biệt khiến chuyện tình của quốc vương Wangchuck được rất đông người dân ngưỡng mộ, chính là sự chung thủy và tôn trọng vợ của ông.

Tôi đã tìm thấy Hoàng hậu của mình. (Ảnh: Facebook/His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck)

Tại Bhutan, hôn nhân đa thê mặc dù được cho là hợp pháp, nhưng quốc vương Wangchuck lại lựa chọn đời sống 1 vợ 1 chồng. Sống trọn đời bên cạnh người vợ Pema của mình, cũng là vị hoàng hậu duy nhất.

Nhiều bạn bè ở London từng chứng kiến tình yêu của hai đều khẳng định rằng Wangchuck thực sự rất yêu Pema. Bất cứ là đi đến nơi đâu, ông cũng đều nắm tay Pema thật chặt. 

Cả sau này, khi cả hai trở thành vợ chồng, Quốc vương vẫn thường nhắc tới Hoàng hậu của mình cùng câu chuyện tình của họ với đầy vẻ ngưỡng mộ. Người ta vẫn thấy Quốc vương Wangchuck luôn nắm tay vợ, đồng thời nhìn cô bằng vẻ ngọt ngào, tình tứ hệt như thuở ban đầu.

Quả ngọt của họ là hiện nay cả hai đã có với nhau 1 đứa con trai 3 tuổi rất kháu khỉnh và thông minh – hoàng tử Jigme Namgyel Wangchuck. Và năm nay, Hoàng hậu Bhutan lại tiếp tục khiến dân chúng và người hâm mộ vỡ òa khi Quốc vương thông báo vợ của ông đang mang thai đứa con thứ 2. Em bé dự kiến sẽ được chào đời vào mùa xuân năm 2020. 

Cặp đôi chào đón đứa con đầu lòng trong niềm hạnh phúc của người dân. (Ảnh: Facebook/His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck)
Đức vua dạy con trai cách trồng lúa. (Ảnh: Facebook/His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck)

Được biết, Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (SN:1980) được mệnh danh là ông vua được lên ngôi trẻ nhất thế giới, hiện đang tại vị. Ông cũng được khen ngợi là một trong những nhà lãnh đạo đương đại ấn tượng nhất từng được thế giới công nhận (ông còn được biết đến có học vấn rất cao: Tốt nghiệp Đại học Boston tại Mỹ và Đại học Oxford ở Anh)

Dưới sự dẫn dắt của ông, Bhutan đã trở thành biểu tượng của một quốc gia hạnh phúc và trong lành bậc nhất. 

Chúng tôi không cần GDP, chỉ cần mọi nhà đều được hạnh phúc”, vị quốc vương tuyên bố.

Rõ ràng người dân của Bhutan mặc dù không giàu có và phát triển về kinh tế như các nước khác, nhưng người dân lại luôn ấm no, hạnh phúc. 

Quốc vương Bhutan cũng rất yêu thương và gần gũi với dân chúng. Vì thế, ông rất được lòng dân và thường xuyên đến khắp tất cả các thôn xóm trên cả nước để trưng cầu ý kiến.

Quốc vương Bhutan cũng rất yêu thương và gần gũi với dân chúng. (Ảnh qua Kknews)

Khi lên ngôi, đức vua cũng từng hứa rằng: “Định mệnh đã đưa tôi đến đây. Tôi sẽ bảo vệ các vị như bậc cha mẹ. Chăm sóc các vị như một người anh em và phụng sự như một người con trai. Tôi sẽ cho đi mọi thứ mà không giữ lại bất kỳ điều gì. Đây là cách tôi sẽ phụng sự các vị với tư cách là một vị vua”. 

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

x