Chuyện lạ ở Lâm Đồng: Dê nhà giao phối với sơn dương, sinh ra…dê sư tử

13/08/15, 15:15 Tin Tổng Hợp

Ngày 12.8, Sở KH-CN Lâm Đồng cho biết sẽ đưa đề tài nghiên cứu “dê sư tử” tại Khu du lịch Làng Cù Lần (thôn Suối Cát, xã Lát, huyện Lạc Dương) lên cấp độ cao hơn để có kết luận chính xác về đàn dê “kỳ lạ” hiện đang có ở đây.

Ảnh: Dê giống như sư tử tại Khu du lịch Làng Cù Lần.

Trong hai ngày 11 và 12.8, Sở này đã thành lập đoàn điều tra và tiến hành điều tra đàn dê có dấu hiệu khác thường tại Khu du lịch Làng Cù Lần do ông Văn Tuấn Anh làm chủ. Qua đó, đoàn điều tra bước đầu ghi nhận một vài thông tin về đàn dê không bình thường này.

Ông Văn Tuấn Anh cho biết, cách nay vài năm, trong một lần vào thăm một làng dân tộc thiểu số ở thôn Klong Klăn, xã Đạ Chair, huyện Lạc Dương (nằm trong khu vực rừng đặc dụng Bidoup Núi Bà), ông phát hiện một cặp dê có hình dáng giống như sư tử (râu dài, bờm đầy lông và dài, bụng thon và nhiều lông, vóc dáng to lớn hơn các loài dê thường…) nên đã trả giá khá cao để mua về nuôi.

Cùng đó, ông Tuấn Anh còn tìm hiểu nguồn gốc của cặp dê “sư tử”: Đó là kết quả của dê nhà giao phối với sơn dương ở rừng Bidoup mà thành. Ngoài cặp dê bố mẹ giống sư tử này, ông Văn Tuấn Anh còn mua thêm một dê đực có hình dáng khác thường mang về thả chung đàn. Đến nay, đàn dê của ông đã sinh được 19 con con và tất cả đều giống như sư tử.

Ảnh: Dê giống như sư tử tại Khu du lịch Làng Cù Lần.

Theo Lao Động

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x