Chuyện chân thực về cuộc sống của những người giúp việc ở hải ngoại

08/03/16, 10:01 Cuộc sống

Chấp nhận rời xa quê hương để tìm kiếm một công việc ổn định, tạo thu nhập cho gia đình, những người làm nghề giúp việc ở hải ngoại này luôn canh cánh với nỗi mong mỏi một ngày được trở về sum họp.

Phóng sự chân thực về người giúp việc ở hải ngoại.

Bạn có cha mẹ, anh chị em hay thân nhân nào hiện đang làm việc và sinh sống tại hải ngoại không? Chắc chắn bạn sẽ rất nhớ khoảng thời gian mà họ về thăm quê cùng thật nhiều tặng phẩm cho tất cả mọi người. Đại gia đình được đoàn tụ bên nhau, hân hoan với những hộp quà, biểu tượng cho sự chăm chỉ của họ khi làm việc xa nhà.

Bất kể khi nào chúng ta hỏi họ về cuộc sống xa nhà, họ đều mỉm cười. Họ sẽ nói về thời tiết, khí hậu và giao thông tốt đẹp như thế nào. Và quan trọng hơn cả, họ chắc chắn sẽ nói với chúng ta là mình đang thích nghi tốt, hãy an tâm vì họ sẽ ổn thôi.

Phóng sự chân thực về người giúp việc ở hải ngoại..2
Cuộc sống giản đơn nơi xứ người. (Ảnh chụp từ video)

Tuy nhiên, có một thứ mang ý nghĩa cốt lõi đằng sau những món quà và số tiền gửi về gia đình. Câu chuyện thực tế mà mỗi người giúp việc gốc Philippine đều trải nghiệm là gì? Và nếu đấy là một sự đánh đổi thì cảm xúc của việc phải hy sinh và bỏ lại phía sau gia đình và những đứa trẻ như thế nào?

Phóng sự về 1 người giúp việc gốc Philippine dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về nội tâm và những khó khăn của những người giúp việc ở nơi xứ người.

Phóng sự ngắn được thực hiện bởi đạo diễn Ted Patrick Boglosa và được trình chiếu trên Viddsee. Dẫu được quay vào năm 2012, nhưng nội dung vẫn phản ánh hoàn toàn chân thực về thực tế cuộc sống của những người giúp việc gốc Philippine hiện tại.

Theo Viddsee, phóng sự này nói về sự hy sinh cao cả của những người tha hương nơi xứ người với hy vọng sẽ mang tới tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình mình và những khó khăn mà thân nhân của họ phải thích nghi khi luôn phải thiếu vắng người mình yêu thương trong cuộc sống thường ngày.

Chuyện chân thực về cuộc sống của những người giúp việc ở hải ngoại - h3
Cả người đi lẫn người ở lạ đều phải thích ứng với sự thiếu vắng người thân. (Ảnh chụp từ video)

Kasambahay (cách người giúp việc được gọi theo tiếng Philippine) được miêu tả dựa trên câu chuyên của Genelyn, cô là người giúp việc gốc Philippine làm việc cho một gia đình tại Singapore. Mặc dù đã lấy chồng, đồng thời là mẹ của 2 đứa trẻ, cô vẫn rất thích thú với công việc này và đã kiếm được thu nhập đáng kể từ nền kinh tế giàu có của Singapore. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại cô cũng phải nếm trải không ít mất mát do phải làm việc xa nhà.

(Ảnh chụp từ phóng sự của Ted Patrick Boglosa)

Câu chuyện của cô lột tả mặt chìm tiêu biểu cho hàng triệu người giúp việc làm việc tại nơi xứ người. Trong khi chăm chút cuộc sống thường ngày cho người xa lạ, họ phải gồng mình chịu đựng hàng năm trời không gặp thân nhân, không được ôm hôn con cái của mình.

Họ nhẫn nại và hy sinh bởi vì đâu đó trong họ vẫn còn le lói tia hy vọng về một tương lai tươi sáng, về một ngày nào đó họ sẽ kiếm đủ tiền để có cuộc sống tốt đẹp hơn, và đủ để quay về trong vòng tay yêu thương của gia đình một lần và mãi mãi.

Bạn có yêu thích phóng sự này không? Hãy cùng chia sẻ nó tới bạn bè và gia đình nhé! Đặt biệt là gửi tới những thân nhân đang làm việc tại hải ngoại. Họ thực sự là “người hùng” của bạn đấy!

Bình An, theo Mikai-Elite Readers

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x