Chủ quán cà phê bị truy tố: Xin đừng dồn tôi vào đường cùng

21/04/16, 12:24 Việt Nam

“Tôi đã lớn tuổi nên mở quán này mưu sinh, kiếm tiền phụng dưỡng mẹ già. Tuy nhiên, quán mới mở chưa thu lợi gì thì liên tục dính vào rắc rối và đối mặt với án tù”, ông Tấn tâm sự.

Ngày 20/4, ông Nguyễn Văn Tấn (50 tuổi, ngụ quận Bình Tân), chủ quán cà phê Xin Chào tại thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh, TP HCM) khẩn trương chuẩn bị giấy tờ, thủ tục để tham dự phiên tòa xét xử ông về tội Kinh doanh trái phép. Cáo trạng vụ án đã được VKSND huyện Bình Chánh chuyển cho tòa án cùng cấp và dự kiến ngày 28/4 sẽ xét xử sơ thẩm.

Trao đổi với phóng viên, chủ quán cà phê cho biết, mảnh đất ông thuê với giá 4 triệu đồng/tháng trước đây là vùng trũng, ao nước. Sau khi thuê, ông Tấn bỏ ra khoảng 400 triệu đồng đổ đất tạo mặt bằng rồi xây nhà, mở quán cà phê với ý định kinh doanh nước giải khát, điểm tâm sáng và cơm trưa.

Chu quan ca phe bi truy to: Xin dung don toi vao duong cung hinh anh 1
Ông Tấn buồn bã kể về vụ án. Ảnh: Zing

“Tôi cũng đã lớn tuổi nên nghĩ rằng mở quán này được an nhàn mưu sinh, kiếm tiền phụng dưỡng mẹ già”, ông Tấn tâm sự. Tuy nhiên, quán mới mở chưa thu lợi gì thì ông liên tục dính vào rắc rối và đối mặt với bản án tù.

Theo đó, quán khai trương ngày 8/8/2015 thì 5 hôm sau, Công an huyện Bình Chánh đến kiểm tra, xử phạt 17 triệu đồng vì 5 lỗi: Kinh doanh không có giấy phép; không khám sức khỏe định kì cho nhân viên; khu vực chế biến, bảo quản không hợp vệ sinh; không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và không có đầy đủ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu và quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Sau đó, ông Tấn ngừng bán hàng ăn, chỉ còn kinh doanh nước giải khát và làm thủ tục để UBND huyện Bình Chánh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào 18/8/2015. Tuy nhiên, ngày 10/9/2015, Công an huyện Bình Chánh tiếp tục đến kiểm tra. Lúc này, quán cà phê Xin Chào đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công an huyện Bình Chánh chuyển sang lập biên bản các lỗi vi phạm: Chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, kinh doanh sai địa điểm, thải nước thải chưa qua xử lý vào môi trường và sử dụng khu vực chế biến có côn trùng gây hại.

Ngày 25/9/2015, Công an huyện Bình Chánh có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Tấn. Theo cáo trạng của VKSND huyện Bình Chánh, do “tái phạm” nên ông Tấn bị truy tố theo điểm a, khoản 1, Điều 159 Bộ luật hình sự về tội Kinh doanh trái phép.

“Trong vòng hơn 1 tháng, 2 biên bản vi phạm hành chính rồi đến quyết định truy tố hình sự khiến tôi vô cùng bất ngờ. Tôi chỉ kinh doanh quán cà phê, làm ăn chân chính thì có gì mà phải xử lý nặng tay như vậy?.

Chu quan ca phe bi truy to: Xin dung don toi vao duong cung hinh anh 2
Quán cà phê của ông Tấn đối diện trụ sở Công an huyện Bình Chánh. Ảnh: Zing

Lúc đến kiểm tra với nhiều nội dung, trong đó có vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng chỉ có 2 cán bộ công an huyện, hoàn toàn không có bóng dáng lực lượng chức năng khác thì liệu có khách quan?”, ông Tấn đặt câu hỏi.

Ông Tấn cho biết, từ lúc biết mình bị truy tố và phải ra hầu tòa với tội danh kinh doanh không phép, tâm trí rất bấn loạn, bàng hoàng. Mẹ ông Tấn vì lo lắng cho con đổ bệnh nặng, nằm liệt giường.

“Mọi việc ăn uống, sinh hoạt của mẹ giờ tôi phải lo. Nếu tôi đi tù thì ai sẽ chăm cho mẹ đây”, ông Tấn thở dài. Sau khi biết mình sẽ bị xử lý hình sự, ông đã gửi đơn thư đến nhiều cơ quan như Công an TP HCM, UBND, Huyện ủy Bình Chánh, VKSND Tối cao,… nhưng chưa nhận được câu trả lời nào.

Ông Tấn nói rằng là công dân làm ăn lương thiện, đáng lẽ công an phải hướng dẫn cho họ làm giấy tờ, thủ tục kinh doanh theo quy định pháp luật, đằng này họ lại xử lý nặng tay. “Tôi chỉ mong muốn được yên ổn làm ăn, xin các cơ quan chức năng đừng dồn vào đường cùng”, ông Tấn nói.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x