Chủ bãi đỗ ôtô đi bộ, ngồi lơ lửng trên mặt nước

26/05/15, 15:00 Tin Tổng Hợp

Sau lần thể hiện đứng, ngồi trên không, ảo thuật gia, ông chủ bãi đỗ ôtô Trần Đình Quý lại biểu diễn trò đi bộ, ngồi lơ lửng trên mặt nước hồ Tây (Hà Nội), sáng 26/5.

Buổi trình diễn đi bộ và ngồi lơ lửng trên mặt nước của ảo thuật gia trẻ Trần Đình Quý lúc 10h ngày 26/5 trên hồ Tây (Hà Nội). Ngoài nhân vật chính còn có sự trợ giúp của ê kíp khoảng 7 người.
Trần Đình Quý ngồi lên thuyền ra xa cách bờ khoảng 100 m để thể hiện. Bước chân của anh cho thấy có vẻ như không có vật gì ở dưới mặt nước.
Trước khi ảo thuật gia kiêm ông chủ bãi đỗ ôtô biểu diễn, có hai chiếc thuyền đã chạy qua vị trí này để khẳng định với người đứng xem trên bờ là hoàn toàn không có vật gì dưới chân anh.
Sau đó, Trần Đình Quý ngồi lơ lửng nhiều phút giữa hồ.
Địa điểm thực hiện gần nơi mà giới trẻ quen gọi là “bến Nhật Bản”.
Khu vực này chỉ sâu khoảng hơn 1m, buổi chiều nhiều người thường ra bơi và tắm.
Trần Đình Quý (31 tuổi) có sở thích biểu diễn ảo thuật. Anh từng học ngành Hán ngữ, khoa Trung văn, ĐH Sư phạm Phúc Kiến (Trung Quốc). Khi trở về, anh không làm nghề nhà giáo mà kinh doanh bãi giữ ôtô, xe máy. Trước đó, ảo thuật gia trẻ có vài năm làm việc trong ngành ngân hàng, kinh doanh quần áo thời trang.
Quý không có thầy, tất cả các tiết mục mà anh trình diễn được hầu hết là do tìm hiểu và học trên Internet, xem clip của các ảo thuật gia thế giới rồi tự sáng tạo.
Anh đã có hàng trăm video quay lại các tiết mục của mình đăng trên YouTube.
Quý từng đi thi Vietnam Got Talent 2014, vào đến vòng 100 người xuất sắc rồi bị loại trước ngưỡng cửa bán kết.
Anh khua tay để cho thấy không có gì ở dưới khi đang ngồi.
Có khoảng 30 người đứng trên bờ hồi hộp theo dõi Trần Đình Quý biểu diễn trong nắng nóng.

Video: Duy Hiếu – Quý Sáng

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x