Chồng qua đời đột ngột, người vợ trẻ bị bệnh tim gồng mình nuôi 2 đứa con thơ

07/04/21, 20:02 Cuộc sống

Nhà em thuộc diện hộ gia đình khó khăn, chồng em làm phụ hồ lúc có việc lúc không. Anh ấy là trụ cột chính của gia đình, giờ còn mẹ con em ở lại, không biết phải sống sao đây”, chị Dung vừa nói vừa lau nước mắt.

Hai chị em đứng bên bàn thờ bố mà không biết rằng bố đã ra đi mãi mãi. (Ảnh qua Vietnamnet)

Từ khi chồng mất do tai nạn giao thông, bệnh tim của chị Nguyễn Thị Dung (SN 1998, ngụ tại tổ dân phố Phú Quang, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) càng trở nên nặng hơn. Mỗi ngày, chị chỉ có thể nằm một chỗ và dùng thuốc mỗi khi cơn đau tim hành hạ.

Nhìn hai đứa con thơ, đứa lớn là Nguyễn Ngọc Bảo Hân, vừa tròn 4 tuổi, đứa nhỏ là Nguyễn Hoàng Đăng Khôi, năm nay mới lên 2, vẫn hồn nhiên nô đùa bên bàn thờ của bố, nước mắt chị lại rơi.

Chị Dung cho biết, trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 10/3, hôm đó trời mưa phùn, cả gia đình 4 người đang trên đường từ nhà ông bà nội về, do tầm nhìn bị hạn chế, chồng chị là anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1999) đã lái xe tông trực diện vào chiếc container đậu ven đường. 

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đám tang anh Hoàng cũng sơ sài. (Ảnh qua Vietnamnet)

Sau khi tỉnh dậy, chị Dung thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Thời điểm đó anh Hoàng đã tử vong, người nhà sợ chị không chịu được cú sốc này dẫn đến bệnh tim tái phát nên bàn dấu chị, nói chồng đang nằm ở tầng khác. “Khi biết tin chồng đã chết, tim em dội lên từng cơn như ngừng đập, nghĩ về các con em lại cố  gắng vượt qua”, chị Dung kể lại. 

Nhớ lại những ngày tháng đã qua, chị Dung lại xót xa kể, chồng chị vốn có số khổ. Năm 10 tuổi, bố anh mất, 49 ngày sau mẹ anh cũng qua đời do tai nạn lao động. Từ đó, 3 anh em nương tựa tự nuôi nhau, bữa no bữa đói.

Về phần chị cũng không hơn gì, mẹ chị bị tàn tật, chị Dung ra đời là kết quả của một lần mẹ chị bị xâm hại, mang thai ngoài ý muốn. Từ khi chị Dung ra đời, 2 mẹ con sống nhờ vào những đồng tiền trợ cấp ít ỏi và sự cưu mang của anh em họ hàng, bà con lối xóm. Bản thân chị bị tim bẩm sinh, căn nhà hai mẹ con ở là nhà tình thương do chính quyền địa phương giúp đỡ xây dựng.

Mất đi trụ cột gia đình, hai đứa trẻ chỉ còn biết dựa vào người mẹ bệnh tật. (Ảnh qua Vietnamnet)

Cùng thương cho hoàn cảnh khốn cùng của nhau, chị Dung và anh Hoàng quyết định đi đến hôn nhân, để tiện về chăm sóc mẹ, anh Hoàng không ngần ngại về ở nhà vợ.

“Nhà em thuộc diện hộ gia đình khó khăn, chồng em làm phụ hồ lúc có việc lúc không. Anh ấy là trụ cột chính của gia đình, giờ còn mẹ con em ở lại, không biết phải sống sao đây”, chị Dung vừa nói vừa lau nước mắt.

Số tiền 30 triệu đồng vay mượn hàng xóm để lo đẻ đứa con thứ hai, vợ chồng chị hứa đến tết sẽ trả. Do không có tiền để trả kịp hạn, sợ mang tiếng là kẻ thất hứa nên đến hạn, anh chị đã vay tín dụng đen với lãi suất hơn 2 triệu đồng/tháng để trả nợ.

Chị Dung bị tim bẩm sinh nên thường phải nằm trên giường bệnh. (Ảnh qua Vietnamnet)

“Trong nhà có đồng nào cũng dùng để lo đám tang cho chồng hết. Hôm vừa rồi em chậm trả lãi có 2 ngày mà bên tín dụng họ nhắn tin đe dọa sẽ dán ảnh của nhà em khắp nơi…”, chị Dung kể.

Nhìn các con còn thơ, chưa thể hiểu được nỗi đau mất cha, mỗi lần chúng nhìn lên bàn thờ của bố hỏi “mẹ ơi bố đi đâu, sao không về với con…”, chị lại khóc nấc lên, nói dối các con rằng: “Bố phải đi làm xa kiếm tiền mua sữa cho 2 đứa”.

Giờ đây chị Dung cùng các con không biết phải làm sao để có thể thoát khỏi giai đoạn khó khăn này. 

Các nhà hảo tâm gần xa nếu quan tâm muốn giúp đỡ gia đình chị có thể gửi về địa chỉ:

Chị Nguyễn Thị Dung, tổ dân phố Phú Quang, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. SĐT 0335.403.406

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x