Lời thú nhận của một phụ nữ tiết lộ tội ác giết người chấn động của chồng

“Ông ấy đã làm việc này nhiều năm rồi nhưng chưa bao giờ nói cho tôi biết. Ông ấy giữ bí mật về việc này, ông thường gặp ác mộng vào ban đêm rồi tỉnh dậy kêu thét lên sợ hãi. Ông ấy nhìn trừng trừng vào TV một cách vô hồn, nếu con tôi hay tôi đụng đến thì ông ấy kêu thét lên”. Đây là lời kể của một phụ nữ về chồng mình, người đã tham dự vào tội ác mổ cướp nội tạng của người còn sống.

Ngày 20/4/2006 tại một cuộc họp báo, cô Anne (trái) lần đầu tiên công khai làm chứng việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Tô Gia Đồn. (Ảnh: Minghui.org)

Đây là bản ghi âm lời khai của một phụ nữ tên là Anne, hiện đang sống tại Canada. Cô cung cấp thông tin với tư cách là người trong cuộc về trại tập trung Tô Gia Đồn. Phần ghi âm của cô đã được phát trong buổi họp báo của Thời báo Đại Kỷ Nguyên tổ chức ở câu lạc bộ báo chí toàn quốc, Washington, D.C. ngày 13/4/2006.

Trong phần ghi âm, Anne kể về việc chồng cô, một bác sĩ phẫu thuật ở Tô Gia Đồn, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã tham gia đường dây mổ cướp nội tạng cho chính phủ như thế nào. Và gia đình cô đã ảnh hưởng như thế nào khi biết được sự thật. Đồng thời Anne cũng mong muốn nhiều người lên tiếng hơn nữa để chấm dứt tội ác khủng khiếp này.

 Dưới đây là những lời khai của Anne trong bản ghi âm:

“Em không hiểu gì về nỗi đau đớn cùng cực của anh đâu. Những học viên Pháp Luân Công này vẫn còn sống. Nếu chúng ta lấy nội tạng từ người chết thì không sao, đằng này họ thật sự vẫn còn sống”, ông ấy nói với tôi.

Khi nạn nhân bất tỉnh, ông lấy kéo cắt quần áo của cô ấy để chuẩn bị mổ lấy nội tạng sống. Một cái gói rơi khỏi túi của cô ấy. Ông mở ra xem và thấy một cái hộp nhỏ bên trong, trong hộp có một tấm bùa may mắn với biểu tượng Pháp Luân Công và dòng chữ:  “ Mẹ ơi, Chúc mừng sinh nhật Mẹ”

Chồng tôi hoàn toàn sụp đổ, ông quyết định chấm dứt việc lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

Cô Anne, vợ của cựu bác sỹ phẫu thuật đã lấy đi giác mạc của 2.000 học viên Pháp Luân Công còn sống, là một trong những người đầu tiên phơi bày tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Thật đau khổ khi nhớ lại chuyện đã qua…

Nội tạng lấy từ người sống sẽ bán được giá cao hơn từ một cơ thể đã chết. Sau khi nội tạng được lấy đi, một số học viên Pháp Luân Công vẫn còn sống và đang thở. Tuy nhiên, một số cơ thể của họ đã bị ném thẳng vào lò thiêu nên không còn dấu vết nào để lại.

Đôi khi các bác sĩ giải phẫu khâu vết mổ lại và yêu cầu gia đình của họ hay đại diện gia đình ký tên đồng ý hỏa táng. Vì vậy, một số gia đình không hay biết gì về chuyện nội tạng đã bị lấy đi.

Hơn thế nữa, một số học viên được chuyển đến từ nhà tù vẫn còn rất khỏe mạnh, nhưng họ bị tiêm các loại thuốc tâm thần làm tổn thương nghiêm trọng đến hệ thần kinh trung ương. Sau đó họ được chuyển tới trại tập trung Tô Gia Đồn để tra tấn liên tiếp cho đến khi nội tạng bị lấy đi và thân thể bị hỏa thiêu – Quả thật là kinh khủng.

Cho tới nay không có học viên Pháp Luân Công nào có thể sống và chạy thoát. Cả hàng nghìn học viên Pháp Luân Công ở đây, thì thận, giác mạc và tim của họ đều bị lấy đi, còn thân thể họ phải bị hủy để xóa chứng cứ.

Tôi đã bị sốc khi biết bệnh viện này lấy các nội tạng như gan, giác mạc từ số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công còn sống. Một số học viên vẫn còn thở sau khi nội tạng của họ bị lấy đi, nhưng dù vậy họ vẫn bị ném vào lò thiêu của bệnh viện. Lò thiêu của bệnh viện được sử dụng như lò hỏa táng.

Tôi phải chạy trốn khỏi nguy hiểm bị ám sát suốt mấy năm qua; khi chồng cũ của tôi quyết định chấm dứt việc lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, thì ông ấy suýt bị giết chết bởi một tổ chức ở Trung quốc.

Ông lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công vì ông là một bác sĩ giải phẫu thần kinh. Trách nhiệm của ông là lấy giác mạc từ các học viên Pháp Luân Công, kể cả những học viên còn sống.

Nhiều bác sĩ phẫu thuật tham gia vào việc mổ lấy nội tạng như vậy một cách bí mật. Một số nhân viên khác thì biết chuyện nhưng không dám tiết lộ bí mật này. Họ tránh nói về chuyện đó vì không muốn bị giết.

Đa số học viên Pháp Luân Công được chuyển đến đây từ nhà tù Đại Bắc, trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia và các nhà tù khác ở Thẩm Dương. Một số khác thì bị bắt cóc ở công viên hoặc ở nhà họ. Họ bị bắt cóc vì đã từ chối từ bỏ niềm tin của họ vào Pháp Luân Công, bởi vì chính quyền Trung Quốc ra lệnh giết chết các học viên Pháp Luân Công mà không cần phải chịu hậu quả pháp lý nào.

Tôi biết chuyện này vào cuối năm 2003, lúc chồng tôi trở nên đãng trí và không tỉnh táo. Ông ấy đã làm việc này nhiều năm rồi nhưng chưa bao giờ nói cho tôi biết. Ông ấy giữ bí mật về việc này, ông thường gặp ác mộng vào ban đêm rồi tỉnh dậy kêu thét lên sợ hãi. Ông ấy nhìn trừng trừng vào TV một cách vô hồn, nếu con tôi hay tôi đụng đến thì ông ấy kêu thét lên. Tôi nhận thấy ông ấy đã trở nên bất bình thường.

Suốt thời gian đó, tôi nghe lén một số đồng nghiệp nói về chuyện này bởi vì ở Sở y tế của chúng tôi, nhiều người làm việc cùng với nhau và bạn bè chúng tôi cũng có người quen trong nhóm này. Mất hơn hai năm tôi mới phát hiện ra người đàn ông ngủ cạnh mình là một con người xấu xa như vậy.

Bởi vì chính phủ ra lệnh giết các học viên Pháp Luân Công, nên mạng sống của họ xem như vô nghĩa , không ai thèm quan tâm. Các bác sĩ thực tập thì sử dụng cơ thể của các học viên Pháp Luân Công để làm thí nghiệm: Một số bác sĩ cảm thấy rất đau lòng khi phải làm việc này; một số được chuyển tới nơi khác; một số thì đổi tên và chuyển đi nơi khác; một số đi ra nước ngoài; một số chắc đã bị giết chết để xóa chứng cứ.

Có rất nhiều bệnh viện ở Trung quốc làm việc này. Họ bí mật lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống; sau một thời gian họ dự trữ được một số lượng lớn đồng hồ, nhẫn và vòng cổ. Họ đã lấy những đồ trang sức này từ các học viên Pháp Luân Công trước khi quẳng họ vào lò thiêu, một số học viên bị ném vào lò thiêu lúc họ vẫn chưa chết. Những học viên Pháp Luân Công này thật đáng thương. Giá như tôi có thể thuyết phục gia đình tôi dừng việc này từ sớm, thì có lẽ nhiều học viên Pháp Luân Công vẫn còn sống.

Tôi hy vọng rằng tội ác này sẽ được phơi bày ra xã hội quốc tế càng sớm càng tốt để những học viên Pháp Luân Công còn lại được cứu.

Tôi đã nghĩ sẽ phơi bày điều này ra ở Trung quốc, nhưng nhiều người trong Sở y tế biết chuyện này đã không đồng tình. Họ nói, nếu tôi phơi bày chuyện này ra thì gia đình tôi và tôi sẽ bị giết chết hết.

Đây là một tội ác mang tính quốc gia. Tôi biết là chính quyền gây ra những tội ác này…

Tôi hiểu là đơn độc một mình thì không thể nào thay đổi được, nhưng tôi biết nhiều bác sĩ sẽ bước ra. Tôi không chỉ trích Trung quốc, không hề chỉ trích Trung quốc chút nào hết, mà chính là Đảng cộng sản Trung quốc đã gây ra chuyện này. Tôi hy vọng họ sẽ phải trả lời về việc này trước những con người có lương tâm.

Xin cảm ơn !

Tháng 7/1999, ĐCSTQ đã phát động một cuộc đàn áp đối với các học viên Pháp Luân Công nhằm mục tiêu loại bỏ môn tập này. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, nó bao gồm một chiến dịch tuyên truyền nhiều mặt: Cưỡng bức chuyển hóa tư tưởng và cải tạo giáo dục, cưỡng chế ngoài vòng pháp luật như bắt giữ tùy tiện, cưỡng bức lao động, tra tấn thể xác, và mổ cướp nội tạng.

Nhiều cáo buộc và bằng chứng cho thấy rằng, các học viên Pháp Luân Công bị mổ cướp nội tạng ngay cả khi còn sống, sau đó xác của họ bị hỏa táng phi tang.

Ngày 22/6/2016, kết quả điều tra của 3 nhà hoạt động nhân quyền (Quốc vụ khanh Canada David Kilgour, nhà báo điều tra Ethan Gutmann và luật sư nhân quyền David Matas) công bố, có khoảng 1,5 triệu người đã bị chính quyền Trung Quốc giết để lấy nội tạng, chủ yếu trong số đó là các học viên Pháp Luân Công.

Kết quả này cho thấy một con số kinh hoàng về những người bị mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc.

Và cô Anne là một trong những nhân chứng đầu tiên dũng cảm đứng lên công khai phơi bày và lên án tội ác diệt chủng này.

Bảo An tổng hợp

 

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x