Chồng đỡ đẻ cho vợ ngay bên vệ đường do không kịp tới viện

10/10/19, 09:12 Việt Nam

Vượt hơn 30km đường trong làn mưa tầm tã nhưng vẫn chưa đến được bệnh viện trong khi vợ liên tục kêu đau, không thể ngồi vững trên xe, vì sợ con lọt ra ngoài nên anh Siêng quyết định dừng xe, đỡ đẻ cho vợ ngay bên vệ đường.

Vợ chồng anh Siêng sau khi đón con trai chào đời bên vệ đường.
Vợ chồng anh Siêng sau khi đón con trai chào đời bên vệ đường. (Ảnh qua vnexpress)

Anh Lương Văn Siêng 25 tuổi, một cán bộ y tế thôn bản ở vùng cao huyện Tương Dương (Nghệ An) đã quyết định tự đỡ đẻ cho vợ là chị Hiền (23 tuổi) ở ngay ven đường bởi không kịp đến viện. 

Con đường từ nhà của anh Siêng đến bệnh viện ở huyện Quế Phong xa hơn 50km vòng vèo với nhiều sỏi đá, ngày 8/10 trời mưa giông rất lớn, vắng người qua lại, anh Siêng chỉ mới chở vợ đi được hơn nửa đường thì chị đã liên tục kêu đau, không thể tiếp tục ngồi vững. 

Trước tình huống khẩn cấp, anh Siêng quyết định tấp xe vào vệ đường, dùng áo mưa quấn thêm để vợ khỏi cảm lạnh, đồng thời cố trấn tĩnh hướng dẫn vợ ‘vượt cạn’.

“Thấy vợ có dấu hiệu sinh, tôi liền nói chuyện để động viên vợ, rồi một tay đỡ cô ấy, một tay đỡ con khi thấy đứa trẻ thò ra ngoài. 

Khi con chào đời, tôi chạy vào nhà dân cạnh đó xin một lưỡi dao làm cắt rốn cho con rồi dùng sợi chỉ thắt lại, sau đó khi vỗ nhẹ vào lưng thấy con khóc mới an tâm”, anh Siêng nhớ lại ca vượt cạn đặc biệt cùng vợ bên vệ đường và cho hay tất cả quá trình diễn ra chỉ trong chừng 5 phút.

Ít phút sau khi đón con chào đời, anh Siêng gửi lại xe máy ở nhà người dân rồi tiếp tục đón taxi đưa hai mẹ con vào bệnh viện để chăm sóc hậu sản.

Bé trai đang được các y bác sĩ chăm sóc tại bệnh viện.
Bé trai đang được các y bác sĩ chăm sóc tại bệnh viện. (Ảnh qua vnexpress)

Đứa trẻ nặng 2,9 kg, sức khỏe tốt và được vợ chồng anh đặt tên là Lương Xuân Đường để kỷ niệm.

Anh Siêng chia sẻ dù bản thân là cán bộ y tế một bản vùng cao, cũng có kiến thức, song đây là lần đầu tiên anh làm ‘bà đỡ’ nên vừa cảm thấy lo lắng xen lẫn niềm vui vỡ òa.

Ngoài ra, anh Siêng còn chia sẻ thêm rằng, theo thăm khám thì phải 10 ngày nữa vợ anh mới sinh nên khi vợ kêu đau bụng, chỉ nghĩ chở vợ xuống bệnh viện để khám. Hai vợ chồng cũng chưa tính đến chuyện sinh con nên cũng chưa sắm đồ sơ sinh. 

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x