Cho rằng bị “nguyền rủa”, du khách ăn cắp cổ vật phải đem trả lại

17/10/15, 16:28 Bí ẩn, Thế giới tâm linh

Một số người khách du lịch tới Pompeii, tàn tích của một thành bang La Mã đã “bỏ túi” một vài di vật của khu du lịch này. Sau đó rất nhiều người đã phải trả lại vì cho rằng cuộc sống của họ đã bị ảnh hưởng từ khi họ về nhà với những vật đó.

Ước tính mỗi năm có khoảng 2,5 triệu du khách ghé thăm Pompeii. Và có không ít người muốn mang một vật nào đó về làm kỷ niệm. (Ảnh: Internet)

Pompeii, thành phố của những cuộc chia tay rất dài

Bị chôn vùi dưới lớp đá bọt dày từ 4 đến 6m từ 2.000 năm trước, thành phố Pompeii của Italy thu hút du khách nhờ những công trình cổ xưa nguyên vẹn sau khi khai quật.

Pompeii là một tàn tích nổi tiếng và bị chôn vùi một phần gần Napoli, Italy. Cùng với Herculaneum – thành phố chị em của nó – Pompeii đã bị phá hủy trong trận núi lửa phun trào vào năm 79 sau công nguyên khiến 16.000 người chôn vùi vĩnh viễn. Với thảm họa được ví như “khúc dạo đầu của ngày tận thế”, Pompeii được mệnh danh là “thành phố của những cuộc chia tay rất dài” nhằm nói lên sự chết chóc kinh hoàng mà nó đã phải trải qua.

Theo sử sách, 10 bộ lạc lớn cùng nhau xây dựng lên thành Pompeii. Một thời gian sau đó, nơi đây trở thành điểm đến của những người giàu. Tầng lớp quý tộc, thương gia tụ tập tới đây để tìm lạc thú và hưởng thụ.

Thời bấy giờ, Vesuvius là ngọn núi lửa đang hoạt động. Sau đó, nhà địa lý học nổi tiếng Strabo căn cứ vào đặc trưng mẫu đất Vesuvius khẳng định ngọn núi đã ngừng hoạt động. Người dân Pompeii hoàn toàn tin vào lời nói này nên đã yên tâm sinh sống dưới chân ngọn núi. Người ta trồng những cánh đồng màu xanh bát ngát hai bên sườn núi, trên bình nguyên đi đâu cũng thấy rừng chanh, quất, nho… Tất cả đều vội vã với cuộc sống đầy đủ, hăng say lao động và đâu ngờ rằng ngọn núi đã chết kia vẫn đang âm thầm gây ra một thảm họa mà nhiều năm sau, người đời vẫn còn thảng thốt mỗi khi nhắc về.

Vào năm 62 sau công nguyên, một trận động đất lớn đã diễn ra ở Pompeii khiến các tòa nhà lớn bị đổ, gây thiệt hại nghiêm trọng. Tuy nhiên với hiểu biết còn hạn chế của người dân lúc bấy giờ, họ không biết rằng đây chính là dấu hiệu của những biến động kinh hoàng trong tương lai. 17 năm sau, vào năm 79 sau công nguyên, núi lửa Vesuviues phun trào và Pompeii phải hứng chịu sự hủy diệt nhanh chóng và khủng khiếp nhất.

Khi khảo cổ, người ta tìm thấy nhiều thi thể người chết bị chôn vùi và hóa thạch sau trận núi lửa phun trào. (Ảnh: Internet)

Do bị chôn vùi dưới lòng đất trong điều kiện thiếu không khí và độ ẩm, các di vật dường như vẫn còn nguyên vẹn theo thời gian. Những dòng dung nham núi lửa đã vô tình bảo quản hoàn hảo tất cả dấu ấn của con người và các công trình cổ xưa. Ngày nay, thành phố từng bị chôn vùi này đã được con người khai quật 2/3 diện tích và trở thành một địa điểm du lịch độc đáo.

Bị ám ảnh bởi lời nguyền

Một số du khách tới đây đã lấy trộm một vài miếng khảm trên bức tranh tường, và một vài vật khác như một cách để làm kỷ niệm cho chuyến đi của mình.

Nhưng những người làm việc tại điểm tham quan này cho biết khách du lịch thường xuyên mang trả lại những thứ họ đã lấy về vị trí cũ bởi vì họ tin rằng cuộc sống của họ đã bị ảnh hưởng từ khi họ về nhà với những vật đó.

Theo tờ Corriere Della Sera, khoảng 100 bưu kiện có chứa những vật mà du khách lấy về từ đây đã được gửi trả lại trong khoảng 1 năm trở lại đây.

Massimo Osanna, giám đốc khảo cổ tại Pompeii cho biết tất cả mọi thứ từ các bức tượng nhỏ tới những mãnh vỡ của chiếc vò 2 quai đều được gửi trả lại cùng với những bức thư có giải thích lý do.

Nhiều lá thư nói rằng cuộc sống của họ đã bị ảnh hưởng rất nhiều sau khi lấy những thứ đồ đó về nhà. Họ đã tham khảo Lời nguyền của Pompeii, một câu chuyện cổ nói rằng lý do mà núi lửa Vesuvius phun trào là do các vị thần đã ra lệnh trừng phạt sau khi các quân đoàn phá hủy những tòa nhà của thần linh.

Một trong số đó có một người đàn ông Tây Ban Nha đã gửi lại một số đồ vật, trong đó có một tượng đồng, bởi vì chúng đã nguyền rủa gia đình ông.

Do có quá nhiều đồ vật đã được trả lại nên nhân viên tại đây đang có ý định triển lãm chúng ngay tại Pompeii để các du khách có thể chiêm ngưỡng.

Theo vntinnhanh / vnexpress

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x