Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của tòa lâu đài ‘cổ tích’ ở Ý

25/09/19, 16:19 Giải trí

Nếu bạn là một trong những fan hâm mộ của bộ phim hoạt hình đình đám “Nữ Hoàng Băng Giá” thì lâu đài ‘băng tuyết’ Santuario tại vùng Molise, của nước Ý, chắc chắn sẽ điểm đến ưa thích của bạn trong những ngày hè nóng nực.

Được mệnh danh là viên ngọc kiến trúc, tòa lâu đài còn có tên gọi khác là “Thánh đường của Đức Mẹ Sầu Bi”, có lẽ đây cũng là nơi bắt nguồn cho sự ra đời của hàng trăm câu chuyện cổ tích và truyền thuyết bí ẩn, thu hút nhiều du khách từ gần xa muốn đích thân đến chiêm ngưỡng.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của tòa lâu đài ‘cổ tích’ ở Ý
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của tòa lâu đài ‘cổ tích’ ở Ý. (Ảnh:Fabio Pitisci)

Được biết, để làm nên một nền kiến trúc tuyệt tác như thế này, người ta đã phải mất đến gần một thế kỷ để hoàn thiện. Các nhà kiến trúc sư đã phải làm việc độc quyền với những nghệ nhân chạm khắc đá địa phương, và công trình được chạm khắc trên đá ấy được lấy từ khu vực Castelpetroso.

Thậm chí những người dân địa phương nơi đây vẫn luôn không ngừng ca ngợi về vẻ đẹp hùng vĩ của nó, đến nỗi ngay cả chính người Ý cũng không tin được rằng một “kho báu” như vậy lại tồn tại ở đất nước họ và rất nhiều người đổ về đây chỉ để chứng kiến tòa lâu đài này là hoàn toàn tồn tại.

Bắt nguồn từ một truyền thuyết

Sở dĩ toà lâu đài được gọi là “Thánh đường của Đức Mẹ Sầu Bi” cũng do bắt nguồn từ một truyền thuyết rằng, ngày xưa có 2 cô gái là Serafina và Fabiana trên đường đi tìm chú cừu bị lạc của mình chợt nhìn thấy một ánh sáng xuyên qua các vết nứt trên tảng đá. Vì quá tò mò họ đã mạnh dạn đến gần và tận mắt nhìn thấy Đức Mẹ Sầu Bi đang bế đứa con trai toàn thân đẫm máu của mình – ngay tại chính nơi mà về sau đã biến thành một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ này.

Từ đó mỗi năm, có hàng trăm du khách đổ xô về đây chỉ để đi bộ trên con đường huyền bí, nơi có những ngọn núi và những tảng đá nổi tiếng mà năm xưa 2 cô gái đã từng đi qua. 

Con đường nơi cô gái đi qua.
Con đường nơi cô gái đi qua. (Ảnh: Flickr)
Con đường tuyệt đẹp kể về cuộc đời của chúa Giê su
Con đường tuyệt đẹp kể về cuộc đời của chúa Giê su. (Ảnh qua dulichvietnam)

Con đường này được chia làm 7 đoạn, mỗi đoạn lại có những bức tượng bằng đồng với kích cỡ bằng người thật được biết đến dưới cái tên “Via Martis của Castelpetroso” ở hai bên mô tả về cuộc đời của Chúa Giê-su. 

Hoặc nếu bạn đã xem qua bộ phim Game of Thrones (trò chơi Vương quyền) thì bộ phim cũng được lấy ý tưởng từ việc tranh giành quyền lực ngai vàng (Iron Throne) dựa trên bối cảnh chính là nền kiến trúc có hình trái tim bị đâm bằng 7 thanh kiếm. Điều này không phải ám chỉ về 7 Vương quốc, mà nó được xây dựng dựa theo sự mô tả về hình ảnh của 2 người phụ nữ chăn cừu.   

Những câu chuyện kỳ bí xung quanh tòa lâu đài

Không chỉ trong truyền thuyết, người dân địa phương cũng lưu truyền nhau câu chuyện kể về một chàng trai trẻ không may bị rơi xuống từ vách đá mà hoàn toàn không hề hấn gì, bởi thánh địa đã bảo vệ anh ta.

Và một câu chuyện khác nghe cũng kỳ bí không kém, kể rằng tại một vị trí chính xác gần tòa lâu đài có một nguồn nước kỳ diệu chảy ra từ một tảng đá. Nguồn nước này đã chữa khỏi bệnh cho một cậu bé 12 tuổi bị lao và một người bị điếc ngay sau khi họ uống. 

Hay câu chuyện cận đại nhất kể về một nhà báo người nước ngoài, là ngài bá tước Carlos Aquaderni, vì quá tò mò về nguồn nước kỳ diệu này, ông đã quyết định dẫn đứa con trai bị bệnh của mình đến uống thử. Sau đó, ông đã thuật lại trên một tờ tạp chí rằng con trai của mình đã hoàn toàn khỏi bệnh nhờ dòng nước thần kỳ này. 

Tin tốt là bạn hoàn toàn có thể ở lại đây

Quả thật có rất nhiều lý do vì sao tòa lâu đài tuyệt đẹp này mỗi năm lại thu hút hàng ngàn người yêu thích tìm đến từ khắp mọi miền trên thế giới. Thậm chí đối với những ai quá yêu thích nền kiến trúc độc đáo cùng những câu chuyện kỳ bí xung quanh nơi này, cũng đều sẽ muốn nán lại lâu hơn. 

Bên trong tòa lâu đài hiện tại là một nhà thờ.
Bên trong tòa lâu đài hiện tại là một nhà thờ. (Ảnh qua dulichvietnam)

Tin vui là chúng ta hoàn toàn có thể, nhưng chắc chắn không phải ở bên trong tòa lâu đài, vì hiện tại nó đang được sử dụng để làm nhà thờ. Nhưng bạn hoàn toàn có thể ở trong nhà nghỉ dành cho giới trẻ hoặc một khách sạn có cung cấp bữa sáng, được xây dựng ngay bên cạnh tòa thánh đường này.

Sự đa dạng cây xanh của vùng nông thôn địa phương đã làm cho nơi đây trở thành một điểm đến thú vị tuyệt vời, cả về môi trường lẫn tinh thần, cho những người yêu thích tận hưởng năng lượng thiên nhiên và ngắm nhìn cảnh quan ngoạn mục. Một số người từ khắp nơi trên thế giới cũng lựa chọn đến nơi đây để thiền định và tìm thấy sự yên bình trong tĩnh lặng.

Bạn đã bao giờ ghé thăm các địa điểm khiến bạn nhớ đến các cảnh trong những bộ phim cổ tích mà mình từng xem lúc nhỏ chưa? Hãy chia sẻ với chúng tôi những hình ảnh về các kỳ quan thiên nhiên mà bạn từng đặt chân đến qua phần bình luận bên dưới nhé! 

An Nhiên biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x