Chị ve chai Sài Gòn mua 700 kg gạo làm từ thiện

03/06/15, 16:30 Tin Tổng Hợp

Ngay sau khi đổi được gần 700 triệu đồng, chị ve chai đi mua 700 kg gạo và dàn âm thanh ủng hộ hội người mù gần nơi cư ngụ. Sau đó, người phụ nữ này đi làm từ thiện ở các chùa.

Trưa 3/6, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, ngụ đường Trần Văn Quang, quận Tân Bình, TP HCM) cho biết, vợ chồng đã đặt mua 700 kg gạo cùng dàn âm thanh đến ủng hộ Hội người mù quận Tân Bình.

Trước đó, chiều 2/6, Công an quận Tân Bình đã quyết định giao lại hơn 5 triệu yen mà chị đã nộp cho cơ quan này hơn một năm trước. Người mua ve chai cùng luật sư Hà Hải đến một ngân hàng trên đại lộ Võ Văn Kiệt làm thủ tục nhận lại tiền.

Số tiền chị Hồng đổi được gần 700 triệu đồng, còn 116 tờ tiền (tương đương 1.160.000 yen) bị rách, mục gửi lại chờ đổi sau.

Chị Hồng tặng 700 kg gao cho Hội người mù quận Tân Bình. Ảnh: Trường Nguyên.

Khi đến Hội người mù, chị được nhiều người xung quanh đến chúc mừng. “Trước đây chị Hồng thường mua ve chai quanh khu vực, có nhiều mối quen. Nay chị gặp may mắn, chúng tôi rất vui”, bà Bốn (ngụ địa phương) nói.

Đứng trước các mảnh đời ở Hội, chị ve chai lễ phép: “Con nhận được lộc trời, nên đến đây chia sẻ với cô chú, mong mọi người nhận giúp và chung hưởng niềm vui. Của ít lòng nhiều, chỉ mong góp được chút gì đó cho Hội của mình”.

Bà Lê Thị Kim Chi, đại diện Hội người mù quận tiếp nhận phần quà của chị Hồng và gửi lời cảm ơn đến người ve chai may mắn, có lòng giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Số gạo trên sẽ được chia đều cho các hội viên, dàn âm thanh được dùng cho công tác sinh hoạt chung của cơ sở.

Chị ve chai tặng Hội người mù dàn âm thanh để phục vụ các buổi sinh hoạt chung. Ảnh: Trường Nguyên.

Chiều nay, vợ chồng chị ve chai đến một số ngôi chùa nuôi dưỡng trẻ mồ côi để tặng quà. “Đây là dự định tôi ấp ủ từ rất lâu và hứa sẽ thực hiện khi nhận được tiền. Nay ý nguyện đã hoàn thành, vợ chồng tôi về quê sắp xếp chuyện nhà rồi quay lại Sài Gòn mưu sinh”, chị ve chai chia sẻ.

Trường Nguyên

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x