Chi 600 triệu gửi con đi chữa bệnh, gia đình ở Huế kêu cứu vì con ‘bất ngờ’ bị thiêu thành tro

13/09/22, 12:11 Việt Nam

Chi 600 triệu đồng gửi con 3 tuổi lên Lâm Đồng chữa bệnh, một gia đình ở Huế bàng hoàng khi nhận được tro cốt của con sau 3 tuần xa cách.

Ông N. đau lòng kể lại vụ việc. (Anh: Lao Động).

Ngày 11/9, cơ quan CSĐT công an TP. Huế cho biết, đã chuyển đơn tố giác tội phạm kèm các tài liệu về vụ việc một cháu bé tử vong sau khi được gửi vào cơ sở chăm sóc, điều trị trẻ chậm phát triển, trẻ tự kỷ, đến cơ quan CSĐT công an tỉnh Lâm Đồng.

Theo báo Tuổi Trẻ, trong đơn tố giác gửi cơ quan công an, gia đình bé N.L.M.Q. (3 tuổi) ở Huế cho biết, vào đầu năm nay (2022) họ phát hiện con mình có dấu hiệu bị bệnh chậm phát triển.

Qua giới thiệu của người quen, họ liên hệ với ông L.M.Q. (tạm trú TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) để nhờ người này chữa bệnh cho cháu. Ông Q. cho biết để chữa khỏi bệnh phải đưa cháu Q. vào Lâm Đồng, đến cơ sở chữa trị của người này để điều trị nội trú. Ông Q. cũng cho biết chi phí chữa bệnh là 200 triệu đồng/tháng.

Gia đình cháu Q. đã chuyển cho ông Q. số tiền 600 triệu đồng và đưa cháu vào Lâm Đồng giao cho người này. Trước khi cho cháu Q. đi chữa trị, bố mẹ cháu có viết giấy ủy quyền nuôi dưỡng cháu Q. cho ông Q. vào tháng 3/2022.

Khoảng 3 tuần sau khi cháu Q. vào Lâm Đồng điều trị thì bố cháu là ông N.H.N. (45 tuổi) nhận được điện thoại của ông Q., nói rằng xin được gặp mặt trực tiếp ở TP. Huế.

Khi gặp nhau, ông Q. thông báo với gia đình là cháu Q. đã chết vì Covid-19. Ông nói do “sợ quá trình chuyển thi thể cháu từ Lâm Đồng ra đến TP. Huế bị phân hủy” nên ông đã tự ý dùng củi thiêu thi thể cháu Q. rồi lấy tro cốt đưa ra Huế cho gia đình lo hậu sự.

Ông Q. cũng xin chịu chi phí tang ma và xin trả lại cho gia đình số tiền 600 triệu đồng đã nhận trước đó.

Theo gia đình cháu Q., việc cháu Q. chết không hề có sự xác nhận nào từ phía bệnh viện hay cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

“Khi chuyển 600 triệu đồng (có bằng chứng chuyển tiền) tiền cọc cho ông Q., ông này cam kết bằng miệng là sẽ thuê biệt thự độc lập, có ekip 4 người chuyên lo ăn uống, nuôi dạy cho con tôi. Sau khi sự việc vỡ lở, tôi trực tiếp lên Lâm Đồng tìm đến địa chỉ được cho là ông Q. thuê để nuôi dạy con tôi thì đó chỉ là căn nhà cấp 4”, báo Lao Động dẫn lời ông N. kể lại sự việc.

Căn nhà nơi ông L.M.Q. chữa bệnh cho cháu Q. không phải là biệt thự, với đầy đủ tiện nghi như ông này cam kết. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Do không tin nguyên nhân tử vong và nghi việc đốt thi thể là để che giấu điều gì khác nên ông N. đã làm đơn tố giác mong muốn cơ quan công an vào cuộc làm rõ. 

Theo ông N., để phục vụ quá trình điều tra, ông đã đem hũ tro cốt được cho là của con trai mình lên bàn giao cho công an Lâm Đồng để giám định.

Ông L.M.Q., người bị tố ‘nhận con trả tro cốt, tự ý thiêu xác’ trẻ là ai?

Theo UBND phường Lộc Tiến (TP. Bảo Lộc), ông L.M.Q. chỉ là người tạm trú tại TP. Bảo Lộc, thuê căn nhà của bà N.T.B để ở tạm một thời gian ngắn rồi rời đi.

Trong thời gian ông Q. thuê nhà, công an phường Lộc Tiến đã 2 lần đến yêu cầu ông Q. đăng ký tạm trú theo quy định nhưng người đàn ông này vẫn chưa thực hiện…

Theo người dân tại khu vực này, họ chỉ biết người đàn ông thuê nhà tên L.M.Q. và đi khập khiễng. Thời điểm đầu thuê nhà, người này ở cùng với một phụ nữ khoảng 40 tuổi và 1 bé trai (5 – 6 tuổi), đều không rõ lai lịch. Cả 3 người thường xuyên rời nhà từ sáng sớm, đến tối mới về, không thân thiết, nói chuyện với người dân xung quanh.

Ông L.M.Q., người bị tố cáo gây chết người hiện đã rời khỏi TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Sau khoảng 1 tháng thì người phụ nữ và bé trai trên không còn lui tới căn nhà ông Q. đang thuê. Sau đó, có một người phụ nữ đang mang thai đến ở cùng và nói là vợ ông Q.. Trong quá trình ông Q. ở cùng người phụ nữ mang thai, có 3 – 4 đứa trẻ đến ở cùng trong thời gian khoảng 1 tuần rồi đi.

Cũng theo người dân địa phương, do sống khép kín, không tiếp xúc với những người dân xung quanh, lại thường xuyên đi sớm về khuya nên bà con không quan tâm, tìm hiểu ông này làm gì. Những gì xảy ra bên trong căn nhà người đàn ông này thuê ở, người dân cũng không hề hay biết. 

Tại căn nhà này thường xuyên đóng cửa, nên người dân địa phương cũng không thấy gì bất thường liên quan đến việc có người tử vong.

Theo ông Huỳnh Văn Lợi, chủ tịch UBND phường Lộc Tiến thì thông tin cháu Q. tử vong do Covid-19 là “không có cơ sở”. Địa phương đã xác minh, trong thời gian từ đầu năm 2022 đến nay, không có trường hợp nào tử vong do Covid-19 được khai báo tại cơ quan y tế hoặc chính quyền địa phương. Các thông tin liên quan đến trường hợp cháu Q. tử vong địa phương đều không nắm. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, qua kiểm tra, không ghi nhận cơ sở nào có địa chỉ trùng với địa chỉ mà bố cháu Q. cung cấp. Mặt khác, cũng không có cơ sở bảo trợ xã hội hay khám chữa bệnh nào khác do ông L.M.Q. đứng tên. Sở này cũng nói thêm không ghi nhận bất kỳ hoạt động từ thiện nào trên địa bàn của ông Q.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x