Cháy lớn ở Hà Nội, gia đình 4 người tử vong

14/07/17, 07:50 Việt Nam

Lúc mọi người phá cửa, tôi vẫn nghe tiếng kêu cứu trên tầng 3. Nhưng chỉ ít phút sau thì không còn ai gọi nữa“, anh Hiến, hàng xóm gia đình 4 người tử vong trong căn nhà cháy ở Bắc Từ Liêm kể lại.

Ngày 13/7, người dân tổ 2 (phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy căn nhà ở tổ dân phố này lúc rạng sáng khoảng 2h30, khiến 4 người trong gia đình tử vong.

Chị Điệp (42 tuổi) cho biết, lúc gần 3h, đang ngủ say, chị bất ngờ nghe tiếng kêu cứu thất thanh của nam chủ nhà “Trời ơi, cháy nhà rồi, cứu tôi với”. Lập tức, chị bật dậy hô hoán hàng xóm ra ứng cứu.

Khi mọi người chạy đến thì tiếng kêu cứu yếu dần rồi tắt hẳn. Cửa ra vào khóa trái, tầng một căn nhà đang bùng cháy dữ dội. Thật khủng khiếp”, chị Điệp kể lại.

Lúc này, anh Nguyễn Đức Hùng (36 tuổi) và 4 người khác dùng búa tạ phá cửa. Những người còn lại múc nước dập lửa nhưng bất thành. Khoảng 15 phút sau, họ phá được cửa ra vào.

Do lửa bao trùm khắp tầng một ngôi nhà nên chúng tôi chỉ tập trung chữa cháy, không ai lên được tầng 2”, anh Hùng nói và cho biết thêm đến khoảng 3h30 thì cảnh sát chữa cháy có mặt.

Theo một số hàng xóm, ngôi nhà xây bịt kín, chỉ có một lối ra vào là cửa chính. Tuy nhiên, cửa lại khóa rất chặt từ bên trong. “Chúng tôi chạy xung quanh ngôi nhà, cố đập cửa sổ để vào cứu người, nhưng không được. Cảnh sát cũng gặp khó khăn do ngõ nhỏ và nhà nằm sâu”, một nhân chứng cho hay.

Nhà dối diện gia đình nạn nhân, chị Nguyễn Thị Hoài Thu kể, sau tiếng kêu cứu, chị chạy ra ban công thì thấy nhà hàng xóm đang bốc cháy dữ dội. “Tôi cùng chồng lấy khăn mặt, quần áo nhúng ướt nước, định đưa sang cho vợ chồng nạn nhân ở tầng 3, nhưng lúc này lửa đã bùng lên dữ dội”, chị Thu nói.

Vợ chồng nạn nhân chuyển đến tổ dân phố số 2 được hơn 10 năm. “Cả hai đều là công chức, hòa đồng với láng giềng. Họ có con trai lớn vừa học xong đại học, con gái út học lớp 11. Gia đình này sống tình cảm lắm”, một người hàng xóm vừa lau nước mắt vừa kể.

Khoảng 2h30 ngày 13/7, căn nhà 4 tầng tại tổ 2, phường Xuân Đỉnh bốc cháy. 4 người trong gia đình tử vong được xác định là ông Văn Trọng Bộ (51 tuổi), bà Hoàng Thị Hoa (49 tuổi) và hai người con là anh Văn Trọng Hoàng (25 tuổi), em Văn Thảo Nga (17 tuổi).

Tại hiện trường, đồ đạc ở tầng một gồm tủ lạnh, 3 xe máy, một xe đạp và một số đồ dùng sinh hoạt khác bị thiêu rụi.

Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

    Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

    Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

x