Chàng trai đau buồn khi bị mất trộm cây hồng cổ 20 năm tuổi

24/03/18, 09:29 Cuộc sống

Cây hồng cổ này là món quà cuối cùng ba Lương để lại trước khi mất vào năm Lương lên 10 tuổi. Tỉ mỉ vun trồng, chăm sóc suốt 10 năm, cây hồng là thứ tài sản tinh thần quý giá nhất của cả Lương và gia đình. Mất đi cây hồng như thể mất đi một thành viên trong nhà vậy.

cau chuyen buon cua cau be cham cay hong quy 10 nam, bi ke xau vao tan san dao trom - 2
Cây hồng được cậu chăm sóc suốt 10 năm trời.

Mới đây câu chuyện buồn trên của em Hà Văn Lương (người dân tộc Thái ở xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) và cây hoa hồng quý đang nhận được sự quan tâm, chia sẻ của rất nhiều người trên MXH. Từ những dòng chia sẻ của một người dùng facebook có tên L.T.N, người quen của em Lương, ai ai cũng thấy xót xa và căm phẫn trước hành động đáng xấu hổ của bọn trộm hoa.

Mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền nhưng thời gian thì không! 

Thằng bé trồng hơn chục năm được một cây hồng. Mùa xuân hoa nở rộ hàng vài trăm bông ai đi qua cũng trầm trồ… Nhiều người đã hỏi mua trả giá đến 30 triệu mà cháu không bán!

Vậy mà sáng nay có những kẻ đã mang cả ô tô đến bứng trộm cây! Không hiểu những kẻ kia được liệt vào loại gì khi đi ăn cắp niềm đam mê của một đứa bé, ăn cắp khi trong nhà chỉ có cụ già 100 tuổi vừa mới mừng thọ cách đây vài hôm không có khả năng tự vệ! Người như vậy mà học đòi chơi hoa sao!”

cau chuyen buon cua cau be cham cay hong quy 10 nam, bi ke xau vao tan san dao trom - 1
Cây hồng quý hơn 20 năm tuổi của gia đình em Lương cho hoa rất đẹp.

Được biết, sáng ngày 15/3 Lương đi làm, đến trưa đi làm về cây đã bị trộm mất. Theo lời của những người hàng xóm, khoảng 8 – 10 giờ sáng, họ có thấy một chiếc xe bán tải màu đỏ đỗ trước cửa nhà em rồi có người đến bứng cây lên xe và đi mất. Nghĩ rằng nhà Lương bán cây nên không ai đề phòng.

Cây hồng được Lương trồng ở khoảng đất trống ngay trước cửa nhà sàn, nở hoa quanh năm nhưng rộ nhất vào khoảng từ tháng 4 đến tháng 9. Vào mùa, cây hồng nở đến hàng trăm bông, đỏ rực một góc sân khiến ai ngang qua cũng phải trầm trồ. Riêng chàng trai 20 tuổi đã quá quen với việc mỗi sáng đi làm tưới tắm, hít hà mùi hương hoa hồng và mỗi tối đi làm về lại tỉa cành, cắt lá.

Liên hệ với Hà Văn Lương, em buồn bã chia sẻ: “Cây hồng đã được gia đình em trồng khoảng 10 năm rồi. Khi mới mang về trồng, cây cũng đã được hơn 10 tuổi. Tính đến giờ độ tuổi của cây khoảng hơn 20 năm. 

cau chuyen buon cua cau be cham cay hong quy 10 nam, bi ke xau vao tan san dao trom - 2
Lương chụp bên cây hoa hồng trước của nhà cách đây 2 năm.

Lương cho biết, cây nhà mình nên em ít khi chia sẻ ảnh lên MXH: “Chăm hoa cũng là sở thích riêng, mình thấy vui là được ạ. Nhà em ở cuối Vân Hồ, đầu Mộc Châu, khí hậu rất thích hợp để trồng hoa hồng. Em chăm sóc cây cũng bình thường như những giống hoa khác”. 

Với em, cây là thứ tài sản tinh thần quý giá lắm. Đã từng có người trả giá 30 triệu nhưng em không bán vì em rất quý và yêu cây. Trồng được một cây hồng như vậy là cả một thời gian dài chăm sóc. Những người thực sự gắn bó với nó mới hiểu được giá trị tinh thần lớn đến mức nào, đâu có thể lấy ra mua bán bằng tiền được”.

cau chuyen buon cua cau be cham cay hong quy 10 nam, bi ke xau vao tan san dao trom - 3
Lương yêu cây cối, đặc biệt có tình yêu đối với hoa hồng.

Lương yêu cây cối, đặc biệt có tình yêu đối với hoa hồng. Chàng trai cũng bộc bạch, những ngày qua có nhiều bài viết trên mạng xã hội về anh trong đó kể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình, điều này khiến Lương cảm thấy tổn thương. “Nhiều bài viết nhấn mạnh về hoàn cảnh gia đình tôi, để lấy sự thương hại của mọi người. Nhưng điều tôi cần là sự đồng cảm của những người chơi hoa và những người bất mãn trước hành vi ăn cắp, để lên án…”.

cau chuyen buon cua cau be cham cay hong quy 10 nam, bi ke xau vao tan san dao trom - 4
Gốc của cây hồng cách đây vài tháng.

Mất đi cây hồng đẹp bao năm gắn bó, đối với gia đình Lương như mất đi một người bạn tinh thần, một thứ tài sản quý giá nhất của gia đình.

Ngôi nhà sàn nhỏ của em chỉ còn người ông đã 100 tuổi và hai mẹ con, ba Lương mất sớm, chị gái đã đi lấy chồng. Giờ mất đi cây hồng như thể mất đi một thành viên trong nhà, nhà lại càng vắng hơn, không gì có thể bù đắp được.

Cây hồng cổ này là món quà cuối cùng ba Lương để lại trước khi mất vào năm Lương lên 10 tuổi. Tỉ mỉ vun trồng, chăm sóc suốt 10 năm, giờ đây cây hồng đã trở thành tài sản tinh thần quý giá nhất của cậu và gia đình.

cau chuyen buon cua cau be cham cay hong quy 10 nam, bi ke xau vao tan san dao trom - 5
Ngôi nhà sàn nhỏ của gia đình Lương.

Càng thông cảm với câu chuyện của Lương bao nhiêu, càng thấy bất bình trước hành động đáng xấu hổ của những người trộm hoa bấy nhiêu. Thích chơi hoa nhưng lại giẫm đạp lên công chăm sóc của người khác và vụ lợi cho bản thân – đó không phải là chơi hoa nữa, đó là phá hoa.

Cộng đồng bày tỏ sự phẫn nộ

Câu chuyện về gốc hồng cổ bị đánh cắp của chàng trai người Thái những ngày qua đã khiến nhiều người đồng cảm.

Anh Trần Minh Sang, 34 tuổi, người có một vườn hoa hồng tại nhà ở huyện Yên Mỹ, Hưng Yên cho biết: “Bị mất trộm đều cảm thấy buồn, tức giận, đặc biệt cây hoa đã gắn bó với mình rất lâu, nó là người bạn, như tri kỷ của mình vậy. Tôi không tưởng tượng được nếu có lúc những cây hoa hồng trong vườn nhà bỏ tôi ra đi…?”.

Chị Bạch Hải Hà, 29 tuổi, người trồng và kinh doanh dịch vụ làm giàn hoa, chăm sóc hoa hồng tại khu vực quận Hoàng Mai, Hà Nội bức xúc: “Ăn cắp hoa là một hành vi quá xấu. Tôi theo dõi vụ việc và được biết người ăn cắp cây hoa điều khiển xe bán tải đến và ngang nhiên chở cây đi. Tôi chờ đợi ngày cộng đồng tìm ra người lái xe này”.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x