Cha nghèo chạy Grab địu con 8 tháng cùng đi làm giữa tiết trời nắng gắt

09/09/20, 11:52 Cuộc sống

Trong vài tháng gần đây, cộng đồng mạng lan truyền nhau hình ảnh một người cha chạy Grab, địu theo con mới hơn 8 tháng tuổi đi làm. Kể ra mới biết, gia đình anh hiện tại rất nghèo, cả hai đều không thể nghỉ làm để chăm con, tiền cũng không dư để gửi nhà trẻ. Do vậy mặc dù thương con nhưng anh buộc phải bấm bụng để con chịu khổ cùng mình. 

Cha nghèo chạy Grab địu con 8 tháng cùng đi làm giữa tiết trời nắng gắt. (Ảnh: t/h)

Giữa cái nắng gay gắt của Sài Gòn, nhiều người không khỏi xót xa khi nhìn thấy em bé chỉ mới 8 tháng tuổi đang ngủ ngon lành trên chuyến xe cùng cha. 

Hỏi ra mới biết, người cha tên là Trần Trung Hiếu (38 tuổi), do làm ăn thua lỗ nên vợ chồng anh có nợ ngân hàng một khoản tiền, cộng thêm gặp đúng đợt dịch nên người vợ cũng thất nghiệp, mãi đến vài tháng gần đây mới xin được việc làm tại một siêu thị. Do vậy, cả hai cũng chẳng dư giả tiền mà gửi con đi nhà trẻ.

Chưa kể là hai vợ chồng vẫn còn một đứa con 3 tuổi, đang được bà nội chăm sóc. Bà nội già rồi, vẫn phải đi bán vé số, nên chỉ có thể giúp hai vợ chồng giữ được một cháu lớn mà thôi.

Vậy là đứa con út của vợ chồng anh không ai chăm sóc, buộc anh phải địu con rong ruổi theo mình trên khắp các con đường.

Vợ anh thì do làm theo ca, nên hôm nào vợ làm ca tối, ban ngày anh sẽ để con cho vợ chăm, đến tầm chiều về thì vợ đi làm, hai cha con lại cùng nhau đi từ 17-18h đến 20-21h mới về tới nhà. Nếu hôm nào mà đường xa hơn thì 21h30, 22h mới được về. Cứ thế hai vợ chồng thay phiên nhau mà chăm con.

Quan sát trên chiếc xe mưu sinh hằng ngày của anh, lúc nào cũng thấy mang theo đầy đủ địu, bỉm, sữa, nón, khăn, quần áo… đầy đủ cho con.

Bên cạnh đó, anh còn phải rất cẩn thận để đảm bảo an toàn cho con khi lái xe chở khách. Mặc dù đã che chắn cẩn thận kín đáo cho con khỏi say nắng, nhưng anh vẫn phải thường xuyên quan sát xem bé có bị khó chịu không, mỗi khi bé nóng quá, anh phải tạm dừng chuyến đi để cho bé vào bóng râm, dùng quạt gió để giúp con được mát. 

Còn khi bé khó chịu quá cứ quấy khóc thì anh phải gạt hết mọi việc, chở con về nhà cho con được chơi nghịch thoải mái một chút. 

Em bé nằm ngủ ngoan trong nôi. (Ảnh qua tin247)

Trước hoàn cảnh đáng thương của hai cha con, nhiều người dùng mạng bắt đầu bàn tán sôi nổi về chủ đề này.

“Xót xa thật, tuổi thơ đồng hành với những chuyến đi của cha. Đúng là lưng cha luôn là điểm tựa vững chãi nhất”, “Bất đắc dĩ lắm người ta mới phải đem con nhỏ đi theo, mong khách hàng đánh giá 5 sao và có tấm lòng thì ủng hộ thêm hộp sữa cho em bé”, một người dùng mạng bình luận.

Tuy nhiên, có người đồng cảm thì cũng có người trách móc, họ cho rằng em bé còn quá nhỏ để phải chịu khổ cùng người lớn. Nhiều bình luận cho rằng, dù kiếm tiền nhưng con cái vẫn cần phải đặt lên hàng đầu. Lại cũng có người cho rằng, 1 tháng chỉ cần bỏ ra 3-4 triệu là có thể yên tâm đi làm, tại sao lại không thể kiếm ra tiền mà lo cho con. Nhiều bình luận còn nghi ngờ rằng, anh tài xế đang đem con ra để trục lợi.

Nhiều bình luận còn nghi ngờ rằng, anh tài xế đang đem con ra để trục lợi. (Ảnh: Ký sự Đồng Nai)

Mặc dù đứng trước nhiều ý kiến khác nhau, nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng ai có thể biết hết được hoàn cảnh của ai, hay có thể áp đặt hoàn cảnh của mình vào người khác. 

Cuộc sống phải lo cơm áo gạo tiền mỗi ngày đâu có dễ, tiền ăn học cho con, tiền chăm bẵm, ăn uống, tiền nhà và đủ các thứ tiền khác cho con và cho cả gia đình. 

Do đó, rất có thể cuộc sống của đôi vợ chồng còn khá nhiều khó khăn, nên họ mới bất đắc dĩ mà chọn cách như thế. Cha mẹ nào mà chẳng thương con, không ai muốn con mình phải chịu khổ như thế cả.

Có lần anh Hiếu từng buồn tâm sự rằng: “Thời tiết nắng nóng, đôi khi con quấy khóc, tôi xót lắm mà cũng phải chịu vì không ai giúp gì được. Nếu con khó chịu quá, tôi phải tắt app, chạy xe về nhà, để con được ngồi chơi. Nhiều lúc vừa địu con trên đường, thấy con mệt mà tôi khóc, suy nghĩ mãi xem có cách nào để con không phải chịu khổ khi đi làm cùng mình mà không tìm được cách nào”.

“Từ ngày tôi địu con đi cùng, phản ứng khách hàng đa dạng, một số rất ngạc nhiên, số ít thương cảm, một bộ phận hỏi han, còn một vài người khó chịu và huỷ cuốc. Vài đồng nghiệp cũng dè bỉu tôi. Sau này, có khách hàng đăng tải câu chuyện về tôi địu con đi làm ở trên mạng nhưng vài người bình luận tiêu cực, họ nói tôi và khách hàng diễn sâu, muốn tranh thủ lòng thương hại.

Nghe những lời đó, tôi rất stress. Gia đình tôi bần cùng bất dĩ mới phải chọn phương án đưa con đi làm cùng. Dù được người thầy của mình khuyên không nên để ý lời người ta nói nhưng tôi ở trong hoàn cảnh này, đêm nào cũng mất ngủ vì suy nghĩ, đau đầu tìm cách mưu sinh để con bớt khổ. Tôi cảm thấy rất áp lực nhưng mỗi khi nghĩ về hai đứa con, tôi lại tự động viên mình cố sống vì hai bé”.

Tôi cảm thấy rất áp lực nhưng mỗi khi nghĩ về hai đứa con, tôi lại tự động viên mình cố sống vì hai bé. (Ảnh: NVCC)

Từng có một vị khách có dịp đi xe Grab của anh Hiếu, đã chia sẻ câu chuyện về hoàn cảnh của anh lên mạng xã hội rằng: “Thấy trên mạng đăng cũng mấy lần hình ảnh ông bố bỉm sữa địu con chạy Grab, hôm nay tự nhiên có cơ hội đi cùng….

Anh kể có bữa chở người khách kia bị chụp hình đăng lên mạng nên cũng nhiều người biết đến. Có người nói anh với chị khách đó diễn sâu. Rồi cũng có người muốn giúp đỡ mà thấy áy náy lắm nên không nhận.

Mình nói ai muốn giúp, anh nhận đại đi, rồi nghĩ cách khác kiếm tiền, chứ tiền không lúc này thì lúc kia chứ lỡ chạy xe gặp rủi ro gì với bé hối hận cả đời.

Mình sẽ không bao giờ nói con mình may mắn hơn các bạn hoàn cảnh khó khăn, mà mình mới là người may mắn vì không bị rơi vào hoàn cảnh phải làm khổ con như vậy. Nhìn em bé mới 7 tháng thương gì đâu”.

Chúc Di (T/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x