Cậu sinh viên Hà Nội tỏ tình với nữ giám khảo, làm náo loạn X Factor Anh

26/08/13, 08:51 Giải trí

Cậu sinh viên người Hà Nội hiện đang theo học tại Anh Jason Việt Tiến đã gây chú ý lớn tại cuộc thi tầm cỡ X Factor 2012 và còn ấn tượng hơn với màn màn chào hỏi khá đặc biệt trên sân khấu.

Anh chàng này đã được các giám khảo và khán giả ủng hộ nhiệt tình sau khi trình bày xong ca khúc I have nothing của Whitney Houston. Geri Halliwell tán dương: “Cậu làm tốt hơn những gì tôi có thể nghĩ khi cậu xuất hiện. Đây không phải là bài hát dễ dàng gì để có thể hát tốt“. Giám khảo Louis Walsh cũng đồng ý quan điểm này: “Có thể không phải là hoàn hảo nhưng thực sự rất thú vị và sống động và đó là lý do tại sao toàn bộ khán giả ở đây cổ vũ bạn và tôi thì muốn nghe thêm nữa“.

Nữ ca sỹ xinh đẹp Tulisa là người cổ vũ nhiệt tình nhất cho Jason Việt Tiến: “Jason, tôi nghĩ chúng tôi đã tìm ra một nhân tố trẻ mới. Rất hay và tôi yêu bạn, tôi yêu phần trình diễn của bạn. Bạn muốn có tình yêu của tôi, bạn đã làm được điều đó“.

Và cả bốn giám khảo đều nói: “Đồng ý” với Jason Việt Tiến, cậu sinh viên đã thẳng tiến vào vòng trong.

Nhưng Việt Tiến không chỉ gây ấn tượng nhờ phần trình bày. Ngay trước khi biểu diễn, Jason đã khiến cả hội trường ngạc nhiên với màn bày tỏ tình cảm lớn dành cho giám khảo Tulisa. Cậu sinh viên mới 18 tuổi nói khi phỏng vấn: “Tôi yêu Tulisha, tôi muốn hôn Tulisha và tôi thực sự rất yêu cô ấy. Tôi không biết, tôi yêu cô ấy, yêu rất nhiều. Không giống như cách tôi yêu mẹ của mình nhưng Tulisha, tôi yêu cô“.

Và với bông hồng trên tay, Việt Tiến đã nói trước mặt Tulisa: “Xin chào Tulisha, cô thật tuyệt vời và xinh đẹp. Tôi yêu cô bằng cả trái tim”.

Đáng chú ý, anh chàng đã phát âm sai tên Tulisa thành Tulisha và hai giám khảo Gary Barlow cùng Louis đều cố hướng dẫn để anh chàng phát âm chuẩn tên của nữ giám khảo xinh đẹp. Một phần giao lưu được đánh giá là cực thú vị và hài hước tại X Factor 2012.

Tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x