Cậu bé có sở thích kỳ lạ: Thích đi lang thang bú sữa chó

30/07/16, 10:27 Bí ẩn, Chuyện lạ

Mohit Kumar, 10 tuổi, hiện đang sống tại Manaitand, Ấn Độ có sở thích kỳ lạ khiến bố mẹ phải đau đầu: Thích bú sữa chó.

videoPlayerId=de965137f

Ad will display in 09 seconds

Mohit cai sữa mẹ từ năm 2 tuổi. Tuy nhiên, đến năm 4 tuổi, cậu bé lại có thói quen khác khiến cả gia đình và những người xung quanh ngạc nhiên, đó là bú sữa chó cái đi lạc. “Khi đó, Mohit đang chơi với mấy con chó hoang ngoài phố thì bất ngờ thằng bé bú sữa một con chó cái. Kể từ đó, bất kỳ khi nào có cơ hội, thằng bé lại tái diễn hành động đó”, cô Pinky, mẹ của Mohit kể.

Mohit Kumar có sở thích bú sữa chó.

Điều lạ lùng là những con chó hoang trong thị trấn cũng rất “quan tâm” đếm Mohit và sẵn sàng cho sữa mỗi khi cậu bé cần. Cha mẹ của Mohit rất lo lắng. Gia đình không dám để Mohit ra ngoài một mình, vì sợ cậu bé lại đi tìm chó cái. Mohit thậm chí còn không được đi học. Tuy nhiên, họ không thể quản con 24/24, có nhiều lúc Mohit vẫn trốn ra ngoài.

Những con chó hoang tại Manaitand đều đã quen mặt Mohit nên sẵn sàng để cậu bé bú sữa. Nhưng gần đây, những con chó hoang từ nơi khác đến đã cắn Mohit. Cha mẹ đã phải đưa cậu bé đến bệnh viện để tiêm phòng dại. Tuy nhiên, thói quen bú sữa chó của Mohit là điều không thể chấm dứt được.

Gia đình rất lo lắng vì sở thích kỳ lạ của Mohit.

Các bác sĩ cho rằng, sữa chó về cơ bản “không nguy hại đến sức khỏe” của Mohit. Tuy nhiên, vẫn có một tỷ lệ nhất định nguy cơ lây nhiễm bệnh dại. Chính vì thế, việc ngăn không cho Mohit bú sữa chó là điều nên làm.

Theo Afamily

 

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

    Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

    Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

    Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

    Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

x