Cậu bé 9 tuổi mệt mỏi ngủ gật vì phải mưu sinh trong bộ đồ thú hóa trang

18/09/20, 14:14 Cuộc sống

Không phải đứa trẻ nào cũng may mắn được sinh ra trong một gia đình ấm no đầy đủ. Có những đứa trẻ hoàn cảnh vô cùng khốn khó, phải tự mưu sinh khi còn rất nhỏ. Điển hình là cậu bé Rehan, 9 tuổi, đến từ Indonesia, hằng ngày phải đi bộ 10km để đến nơi và hóa trang thành các nhân vật hoạt hình kiếm tiền đi học và phụ mẹ.

Cậu bé 9 tuổi mệt mỏi ngủ gật vì phải mưu sinh trong bộ đồ thú hóa trang. (Ảnh: Instagram @rhmadii__)

Mỗi ngày, cậu bé Rehan đều phải thức dậy từ rất sớm để vượt qua đoạn đường 10km đến con đường sầm uất Jalan Gatot Subroto, tại Nam Kalimantan, hóa trang thành những nhân vật hoạt hình như mèo Tom, Upin, Ipin…

Trong bộ đồ nóng nực ấy, công việc của cậu là thu hút sự chú ý của những người đi đường bằng những hành động hay điệu múa dễ thương. Rehan tiết lộ, mỗi ngày em đều phải đổi một bộ trang phục khác nhau để luôn tạo sự mới mẻ.

Những lúc mệt quá em sẽ cởi đầu thú ra và ôm nó để nghỉ ngơi hoặc ngủ một chút, sau đó lại dậy làm tiếp.

Tình cờ, đúng lúc Rehan đang nghỉ ngơi, một Instagramer có tên @rhmadii__ đã chụp lại vẻ mặt đầy mệt mỏi của Rehan sau một ngày làm việc vất vả.

Bức ảnh này đã được đăng tải lên mạng xã hội, và hình ảnh về cậu bé Rehan đã lan rộng ra khắp nơi, khiến nhiều người phải rơi lệ.

Rehan ngủ mệt mỏi trên hè. (Ảnh: Instagram @rhmadii__)

Khi tìm đến nhà cậu bé để hỏi thăm, em cho biết mình cần tiền để có thể trang trải những nhu cầu hàng ngày trong cuộc sống. Tiền thù lao nhận được sẽ giúp cho cậu mua được thức ăn, và còn dư thì sẽ đóng tiền học phí đi học.

Rehan cho biết mình sống cùng mẹ, nhưng mẹ cũng rất vất vả để kiếm tiền từ những công việc lặt vặt, mà chỉ đủ để trả tiền thuê nhà mà thôi.

Rehan muốn phụ giúp mẹ, nên mong muốn đi làm, cậu bé thường dậy từ rất sớm, thậm chí là trước bình minh. Rehan cũng thừa nhận mặc dù việc đi bộ 10 km mỗi ngày như thế là rất vất vả nhưng cậu bé rất vui khi có thể giúp đỡ được cho mẹ về mặt tài chính và tự lo được cho mình.

Rehan mặc dù chỉ mới 9 tuổi nhưng đã biết ý thức được nỗi cực khổ của mẹ, biết phụ giúp mẹ và trân quý việc được đến trường của mình.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x